Ve kêu giữa buổi trưa hè
Anh đây cũng muốn...hãy liều đi em
Em này, em phạm luật rồi,
Câu trên chữ cuối chính là chữ 'nhiêu'...:guitarist
Ve kêu giữa buổi trưa hè
Anh đây cũng muốn...hãy liều đi em
Ai nào có muốn làm liều
Nhưng vì anh quá yêu nhiều mình em
Thất bại, thất bại thảm hại. Các chú tán tỉnh online thế này mà không thèm hỏi kinh nghiệm đại ca 1 tiếng. Anh đây không lấy tiền tư vấn đâu, chỉ chia ít % lợi nhuận là được rồi :lol:
Thất bại, thất bại thảm hại. Các chú tán tỉnh online thế này mà không thèm hỏi kinh nghiệm đại ca 1 tiếng. Anh đây không lấy tiền tư vấn đâu, chỉ chia ít % lợi nhuận là được rồi :lol:
Mô cao mô thấp chẳng bận tâm
Ngồi lên chắc chắn sẽ gần...mặt trăng (thăng hoa)
:dzo:
Em này, em phạm luật rồi,
Câu trên chữ cuối chính là chữ 'nhiêu'...:guitarist
ơ cái anh chàng này vô duyên chưa kìa. bài viết đâu có vi phạm nội dung mà đòi khóa là sa nhỉ?Hì hì, dạo này thu6tudo có nhiều chàng để ý ghê hen!
Tuy nhiên xin lưu ý các chàng trai mún trồng cây si rằng, nếu chủ thể liên quan có ý phản ánh hoặc vì 1 lý do nào khác thì topic sẽ bị khóa hoặc xóa nếu cần thiết!
Kính báo cho topic này hoặc các topic tương tự!
Thân mến!
P/s chúc thu6tudo sớm có cái gì đó ... "là lạ" :freddy:
Cám ơn Chí, nhưng thu6 không nhận nổi cái-tấm-lòng-phèo của Chí đâu nhá!Gửi em thu6tudo yêu dấu !
Sau nhiều ngày đêm mong nhớ tơ tưởng bóng hình em, chẳng thà không nhìn thấy hình em trên web thì thôi, chứ nhìn thấy rồi về nhà anh ăn không yên ngủ khong ngon. Anh vừa gui don ly dị thị nở và đã được hội đồng phèo nở đồng ý, em có thể cho anh hỏi là em có iu anh như thị nở đã iu và liệu em có chịu nấu cho anh một bát cháo hành (không có hành cũng được em à, hành đắt lắm, cháo trắng cũng được:wall: ) được hay không ?
Gửi em với tất cả tấm phèo.:inlove:
Các mem bờ wkt nhớ nói tốt tốt giùm chí phèo tui nhé.
Đáng đời chưa.Ai bảo lén phén bên người đẹp.Cám ơn Chí, nhưng thu6 không nhận nổi cái-tấm-lòng-phèo của Chí đâu nhá!
Để thu6 nói cho Chí biết là:
+ 6 tui không thích mấy người viết sai chính tả.
+ 6 tui không thích cháo chiếc gì hết á, nên Chí mà muốn ăn thì tự mà nấu lấy, hay kêu vợ cũ rảnh mà nấu cháo hành-phèo ăn.
+ 6 tui thích tỏ tình bí mật cơ, chứ mà tỏ tình oang oang thế này, No doors!
+ Tuy thu6 xấu thật, nhưng thu6 không chấp nhận Chí nổi, vì Chí thông cảm cho, tui phải chọn người đẹp đẹp tý để còn cải thiện nhan sắc cho con tui chớ...
Merci Chí vì thành ý này, nhưng tiếc quá, 6 chỉ tiếp thu chứ không tiếp nhận.
Chào Chí-mén!:freddy:
6 ơi em làm gì mà thẳng thừng thía lày, Thằng Chí mà nó trở chứng ăn vạ thì em tiu đời em đấy nhé!Cám ơn Chí, nhưng thu6 không nhận nổi cái-tấm-lòng-phèo của Chí đâu nhá!
Để thu6 nói cho Chí biết là:
+ 6 tui không thích mấy người viết sai chính tả.
+ 6 tui không thích cháo chiếc gì hết á, nên Chí mà muốn ăn thì tự mà nấu lấy, hay kêu vợ cũ rảnh mà nấu cháo hành-phèo ăn.
+ 6 tui thích tỏ tình bí mật cơ, chứ mà tỏ tình oang oang thế này, No doors!
+ Tuy thu6 xấu thật, nhưng thu6 không chấp nhận Chí nổi, vì Chí thông cảm cho, tui phải chọn người đẹp đẹp tý để còn cải thiện nhan sắc cho con tui chớ...
Merci Chí vì thành ý này, nhưng tiếc quá, 6 chỉ tiếp thu chứ không tiếp nhận.
Chào Chí-mén!:freddy:
Ồi không. Chí phèo thời hiện đại lịch sự lắm.6 ơi em làm gì mà thẳng thừng thía lày, Thằng Chí mà nó trở chứng ăn vạ thì em tiu đời em đấy nhé!![]()
Thứ6 mà xấu á?Nhưng mà tấm lòng của nàng đẹp nên Chí đây thích," Mới chỉ là thích chứ chưa yêu đâu nhé"+ 6 tui thích tỏ tình bí mật cơ, chứ mà tỏ tình oang oang thế này, No doors!
+ Tuy thu6 xấu thật, nhưng thu6 không chấp nhận Chí nổi, vì Chí thông cảm cho, tui phải chọn người đẹp đẹp tý để còn cải thiện nhan sắc cho con tui chớ..
Sai chiến thuật?Nhưng mà chí có học nổi cách mà các chàng trai bây giờ đâu,nhiều mưu mô quá, Chí xuất thân là bần cố nông mà,thật thà quá thiệt phải không anh Quan.Hum nào anh Quan chỉ em với nhá, thứ6 khó quá hà.Thằng cha này sai chiến thuật rồi, con gái vốn e lệ kín đáo càng không thích sự ầm ĩ khoa trương, chú phải đánh đồn thế nào để đánh đồn mà đồn không biết mình đang bị đánh
Ui em ui, anh nói thật mà, hum nào mình tâm sự thì biết liền hà.Anh Chí mà xuất thân bần cố nông, thiệt thà ư? khó tin thật.
Thằng cha này sai chiến thuật rồi, con gái vốn e lệ kín đáo càng không thích sự ầm ĩ khoa trương, chú phải đánh đồn thế nào để đánh đồn mà đồn không biết mình đang bị đánh