Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter Thread starter hongminh
  • Ngày gửi Ngày gửi
Trời ơi em ganh tỵ với thu06tudo đó, sao chi không đồng ý anh Chí đi.
Vì anh Chí chỉ cần ăn cháo trắng thôi đỡ tốn tiền lắm đấy chị ạ (chị mà lấy anh ấy thì tiết kiệm được tiến ăn chẳng mấy chốc mà giầu hihi)
Anh ấy lại lưới tắm nữa đỡ tốn nước và xà bông (ôi tiết kiệm quá)
Anh ấy lại có tính ăn vạ nữa nên không khéo lại mang tiền về cho chị ấy chứ
Anh ấy lại ở cạnh lò gạch đỡ tốn tiền xây nhà.
Trời ơi anh Chí quả là người có tài hehe, anh Chí ơi em nói tốt cho anh rồi đấy anh học thêm ít chiến thuật của pác dangkhoaquan nữa nha bác.
Chúc pác mau cưới được thị Nở của đời mình.
 
Lục bát còn đâu lục bát
Tình yêu anh em đem xát vào tim
 
Bác Chí ơi! Em ủng hộ bác, tiến lên (kiểu điếc ko sợ súng ấy bác nhỉ - thêm 1 ưu điểm rồi nhé, hehehe)
 
Trời ơi em ganh tỵ với thu06tudo đó, sao chi không đồng ý anh Chí đi.
Vì anh Chí chỉ cần ăn cháo trắng thôi đỡ tốn tiền lắm đấy chị ạ (chị mà lấy anh ấy thì tiết kiệm được tiến ăn chẳng mấy chốc mà giầu hihi)
Anh ấy lại lưới tắm nữa đỡ tốn nước và xà bông (ôi tiết kiệm quá)
Anh ấy lại có tính ăn vạ nữa nên không khéo lại mang tiền về cho chị ấy chứ
Anh ấy lại ở cạnh lò gạch đỡ tốn tiền xây nhà.
Trời ơi anh Chí quả là người có tài hehe, anh Chí ơi em nói tốt cho anh rồi đấy anh học thêm ít chiến thuật của pác dangkhoaquan nữa nha bác.
Chúc pác mau cưới được thị Nở của đời mình.
he he, chí lý
thu6 ơi, ngưởi như thế sao mà không đồng ý chứ, tiết kiệm cho em rất nhiều lém đoá. he he
Chí ơi, tèo này ủng hộ Chí đó:dance2:
 
he he, chí lý
thu6 ơi, ngưởi như thế sao mà không đồng ý chứ, tiết kiệm cho em rất nhiều lém đoá. he he
Chí ơi, tèo này ủng hộ Chí đó:dance2:

Thằng này chơi trò kẻ tung người hứng nhằm trục lợi cá nhân.
 
vả lại chưa biết cô thứ 6 này có biết mặt mũi ông chí phèo chí phổi chưa mà các chú lại đi khuyên đồng ý.
 
Bác " chí" ơi làm gì ma bác tấn công dữ dội thế, bác làm thu6 sợ chạy mất dép rồi kìa. em quân sư cho bác nhé: "cứ từ từ" mưa dầm thấm đất bác ạ, lâu lâu "chảnh" lên một chút(Chí "Phèo" đi chăng nữa thì cũng có cái giá của "lòng 'nợn' tiết canh" chứ). Biết đâu lúc đó thu6 lại theo bác "dứt" cũng không ra chứ bây giờ lại "kiêu kiểu chị KIỀU à"
 
Xem ra em 6 nhà ta muốn làm người bình thường sống yên ổn cũng khó nhỉ! :)
 
Chưa yêu đã khổ thật nhiều,
Lỡ mai yêu thiệt, chắc còn khổ hơn!!:drummer:
 
Các bác cứ bàn luận hoành tráng thế trong khi chi thu6 đã nói gì đâu.Cẩn thận chị ấy đang nhịn đó, lúc nào chị ấy mà lên tiếng thì các bác tèo thôi.ha ha
 
Có thể chị ấy áng binh bất động nhưng cũng đang suy nghĩ đấy chứ.
Đến cả một thành viên mới toe như em còn hâm mộ chị nữa là .... Thấy hình đã thấy xinh, không biết chị Thu6 ngoài đời thật như thế nào nhỉ? Chắc là còn xinh hơn nhiều....
 
Chưa yêu đã khổ thật nhiều,
Lỡ mai yêu thiệt, chắc còn khổ hơn!!:drummer:
Hơn nhau ở một tấm lòng
Nếu anh yêu thiệt, em chiều anh ngay!
 
Có thể chị ấy áng binh bất động nhưng cũng đang suy nghĩ đấy chứ.
Đến cả một thành viên mới toe như em còn hâm mộ chị nữa là .... Thấy hình đã thấy xinh, không biết chị Thu6 ngoài đời thật như thế nào nhỉ? Chắc là còn xinh hơn nhiều....
Xinh lắm ấy chứ, bởi thía tớ mới đang ốm mà chả có ai bên cạnh để nấu cháo hành ăn cả, hu hu, em thu6 dấu yêu ơi, thương anh nhé, gạch bây giờ anh bán có giá lắm. Anh bán có 5 cục gạch mà người ta kêu anh viết hóa đơn lên 10 cục gạch, chia chênh lệch cho anh 1 nửa, bởi vậy giờ anh giàu lắm:inlove:
 
Cảm ơn bác Phamcung về bài thơ nhé.!


Tháng năm!!!

Giữa tháng năm trên cánh đồng
Lúa bát ngát và gió đùa mê mải
Những cánh cò chao mình vui vẻ
Mùa nắng hè chen cả lẫn mùa thu

Tháng năm vẫn bắt đầu bằng những tiếng ve
Nhưng khe khẽ và hình như đứt quãng
Cơn gió mùa quái ác
Trời lạnh như mùa đông!!!

Trên cánh đồng thơm mùi lúa còn xanh
Mẹ thong thả đi về
Vài bông phượng làng quê lén lút đỏ
Nghe có gì thân thương

Mà giờ này trời đang còn khóc ai?
Sao cứ mưa không dứt
Có nỗi nhớ cứ trải dài mãi
Đã dặn lòng đừng có làm thơ


Thơ cứ tuôn trào như nỗi nhớ

Tháng năm, trời bỗng buồn.

***************
 
Nhưng mà tấm lòng của nàng đẹp nên Chí đây thích," Mới chỉ là thích chứ chưa yêu đâu nhé"
Chú chưa yêu tui mà đã la oang oang trên này, thế khi chú iu tui, chắc chú lại lùm xùm băng rôn, biểu ngữ như gã trai đăng báo ấy à, hay khéo chú lại như người nhện, bay tá lả để nói rằng tui iu thu6, vớ vẩn!
Mới thấy trang này chú bảo thích, trang sau chú bảo thu6 iu dấu, chú đang tự mâu thuẫn đấy chú Chí à. Hóa ra, chú đáng thương hơn thu6 nghĩ, chậc, tội nghiệp, tội nghiệp...:freddy:
 
Pác Chí Phèo, Chí Phổi ơi lần này pác tung ra chiêu cuối cùng đi, pác đừng nhụt chí anh hùng "rơm" nhé, người ta nói "đẹp trai không bằng chai mặt" pác ạ, ý mà pác Phèo có già lắm không mà để thu6 kiu là chú dzậy trời.Chông gai, chông gai quá, hãy cố nha pác Phèo em ũng hộ pác hết mìn.
 
Ngay người, anh đứng chết trân,
Bởi câu em nói làm anh xiêu lòng!!:drummer:
 
Back
Top