Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
CHIA

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng
một niềm vui
một buồn



Tôi còn cái xác không hồn
Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
Chia cho em một đời say
Một cây si
với
một cây bồ đề


Tôi còn đâu nữa đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô


Chia cho em một đời Thơ
Một lênh đênh
một dại khờ
một tôi



Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm ...


Nguyễn Trọng Tạo - 1989
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
CHIA

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng
một niềm vui
một buồn



Tôi còn cái xác không hồn
Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
Chia cho em một đời say
Một cây si
với
một cây bồ đề


Tôi còn đâu nữa đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô


Chia cho em một đời Thơ
Một lênh đênh
một dại khờ
một tôi



Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm ...


Nguyễn Trọng Tạo - 1989
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Đơn độc


Có những lúc em phải tới một mình.
Những con đường lại cứ dài quá thể!
Đêm thành mưa, và ngày còn hơn thế,
Vỗ nhịp nhàng những tiếng chẳng say mê.


Biết anh vẫn chờ ở phía xa kia
Con đường không còn dài, nhưng mệt mỏi,
Như những đám mây cõng mặt trời gắng gỏi
Nghe tiếng nước rồi, có thấy dịu niềm mong?


Em đi về phía anh, đi về phía mênh mông
Bằng những ảo ảnh đã hoá thành cuộc sống,
Hãy đón em với vòng tay ấm rộng
Và nụ hôn dài,
... dài đến triệu năm không?
(st)
 
Sửa lần cuối:
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Chồng yêu chồng bảo em ngoan lắm,
Sáng bỏ mặc con, lao đến sở
Chiều về cũng thế, để chồng lo
Đêm nhìn em ngủ say sưa thế
Biết có mơ gì đến anh không?
Hay cả sáng chiều, đêm em nghĩ
Chỉ cụ Fờ lin (President Franklin in $ 100) mới đáng yêu???!!!
( C&P)
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
39
DH ThangLong
Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
Bởi trước con,anh ấy là của mẹ
Anh ấy có thể quên con_ một thời trai trẻ
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ,mẹ ơi!

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai.

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn,những ban mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ cả đời anh.

Con chỉ là một cơn mưa mong manh
Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Cũng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai...
 
A

AK47

Guest
24/3/07
1
0
0
19
Vườn địa đàng
Tôi nhớ bác Adam có 1 bài "Nhớ ai" năm 2004 nhưng không thuộc (Hình như bác viết tặng bác HVSon). Bác Adam vui lòng post lại nhé.
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Mẹ

Đỗ Trung Quân
Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi mới giật mình khóc lóc
Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
Chạy điên cuồng qua tuổi mẹ già nua


Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ
Ai níu nổi thời gian ? Ai níu nổi ?
Con mỗi ngày một lớn thêm
Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi


Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
Con sẽ không đợi một ngày kia có người cài lên áo cho con
Một nụ bạch hồng
Mới thảng thốt nhận ra mình mất mẹ


Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
Hoa đẹp đấy - cớ sao lòng hoảng sợ ?
Ta ra đi mười năm xa vòng tay của mẹ
Sống tự do như một cánh chim bằng


Ta làm thơ cho đời và cho biết bao người con gái
Có bao giờ thơ cho mẹ ta không ?
Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
Đau khổ - chia lìa - buồn vui - hạnh phúc
 
Nguyen Le My

Nguyen Le My

Guest
28/6/07
90
1
0
Hà nội
Ngày xưa có mẹ
Thanh Nguyên

Khi con biết đòi ăn
Mẹ là người mớm con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
Mẹ là người thức hát ru con

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất,
Như cuộc đời , không thể thiếu trong con
Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
Trước cả khi con bật lên tiếng “me”
Mẹ !
Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành
Con vẩn chưa hiểu hết chiều sâu.
Mẹ !
Có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc
Mẹ !
Có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời
Một mặt đất
Một vầng trăng .
Mẹ không sống đủ trăm năm
Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
Là khi mẹ không thề nào lau nước mắt cho con
Là khi mẹ không còn
Hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng
Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn theo năm tháng.
Biết bao người được làm mẹ trong ngày
Tiếng con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng.
Mẹ !
Có nghĩa là ánh sáng,
Một ngọn đè thắp bằng máu con tim
Cái đốm lửa thiêng liêng
Cháy ,trong bão bùng , cháy trong đêm tối
Mẹ !
Có nghĩa là mãi mãi
Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
Cổ tích thường bắt dầu từ :
“Ngày xưa có một nàng công chúa…”hay “ngày xưa có một vị vua …”
cổ tích còn bắt đầu từ :
“ Ngày xưa có mẹ ….”
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Có người hỏi tôi cái gì quý nhất
Tôi trả lời dứt khoát: Đó là em!
Em quý hơn mọi vật ở thế gian
Hơn trăm lần, nghìn lần và hơn thế

Thượng đế tặng nụ cười kèm nước mắt
Vị đắng cay xen lẫn với ngọt ngào
Người tặng tôi lấp lánh một vì sao
Người lấy mất bầu trời đêm tĩnh mịch

Món quà em, sao người chẳng tặng tôi
Hay người biết đó là điều quý nhất
Muốn có được phải qua nhiều chật vật
Không dễ dàng người dành tặng cho tôi

Tôi sẵn sàng thử thách với thời gian
Chẳng ngại ngần dẫu khó khăn phía trước
Chẳng bận tâm những gì mình sẽ được
Chỉ mong rằng quà tặng chính là em!
 
huyenthanh80

huyenthanh80

Guest
8/3/06
117
0
0
Ha noi
TÌNH THỨ NHẤT
Xuân Diệu
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, kèm với một lá thư
Em không lấy, và tình ta đã mất
Tình đã cho không lấy lại bao giờ
Thư tình mộng như suối đời mộng ảo
Tình thì buồn như tất cả chia ly
Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi
Lòng e thẹn cũng theo lời vụng dại
Tới bên em, chờ đợi mãi không về
Em đã xé lòng non cùng giấy mới
Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê
Cũng may mắn lòng anh còn trẻ quá
Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa,
Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà
Những giây phút dẫu say hoa bướm thắm
Đã nhiều lần anh bắt được anh mơ
Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
Đôi tay yêu không được nắm bao giờ
Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
Len tỉ tê thầm trộm chảy qua vào
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
Hương mới thắm bền ghi như thiết thạch
Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi
Anh chỉ còn một tình yêu thứ nhất
Anh cho em, nên anh đã mất rồi./.
 
huyenthanh80

huyenthanh80

Guest
8/3/06
117
0
0
Ha noi
Mẹ Của Anh

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dốc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
Lời ru mẹ hát thuở nào
Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau nỗi lo âu nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
 
adam_tran

adam_tran

Guitar inspiration
17/5/05
1,373
36
48
48
Goooogle
Tôi nhớ bác Adam có 1 bài "Nhớ ai" năm 2004 nhưng không thuộc (Hình như bác viết tặng bác HVSon). Bác Adam vui lòng post lại nhé.

Ai vậy trời... ? Lão Hồ Vũ Sơn chắc giờ cũng đang bên dth với tuoitrecuoi cùng ông Đức. Hồi đó tui cứ tưởng htsontd và meaningless là 1 đôi chứ, ha ha, giờ nghe đâu M đã có chồng ở Nhật rùi.
Bài đó tui cũng post lên đây rùi, bài đó thuộc dạng "thơ con cóc" thôi.
 
T

TRẦN TRANG

Guest
Chuyện bên hồ

AT - Những bông hoa choi chói đỏ đĩ thõa
Nở đong đưa trong gió mặt hồ
Chiều hóa gã trai lơ
Buông lời cợt nhã…

Cô gái làm tiền ngồi xuống ghế đá

Cạnh tôi

Bụm môi thổi tan vòng khói thuốc

Nụ cười mờ nhạt

Mờ nhạt như những dòng cuộc đời viết lên thân xác

Lung tung không lối về…

Bà cụ ăn mày lầm lũi đi qua

Chìa tay, chìa nón

Lần lượt những cặp trai thanh gái lịch

Phủi tay - lườm nguýt…

Ánh mắt cô đơn run tiếng thở dài!

Bà cụ đi về chiếc ghế đá của tôi

Cô gái nhìn bà cụ - nhìn thật lâu… Òa khóc!

Ngập ngừng những đồng tiền rút ra từ ngực

Ngập ngừng… Băn khoăn…

Rồi quay sang tôi ngỏ lời:

- Đổi cho tôi những đồng lương thiện!

Nhiều ngày về sau, nhiều ngày liên tiếp

Tôi vẫn ra ngồi nơi ghế đá thân quen

Những bông hoa đỏ hơn, nhưng bớt đĩ thõa hơn

Và không còn gặp lại bóng dáng cô gái làm tiền lần đó

Chiều khe khẽ

Ru sóng lòng bâng khuâng!

Luong Dinh Khoa
 
A

AK47

Guest
24/3/07
1
0
0
19
Vườn địa đàng
Tớ cũng là mem của Đthoi và Tuoitrecuoi. Tớ nhớ năm 2004 bác ẹcmin Hovuson có post bài của Adam có ghi rõ là của Adam tặng cho bác ấy. Đọc lại mấy bài của bác post tại WKT mới nhớ lại nick bác. Anh em WKT lại cứ nghĩ oan là bác đạo thơ, thế mới chết!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
giờ mới biết là ở đây lắm ông nhiều chữ hở bác AK47 !
 
O

OnlyLove

Guest
17/9/06
1
0
0
39
hanoi
Em biết trốn vào đâu bây giờ
Ngay cả đêm cũng trở thành xa lạ
Em cô độc và đêm mênh mông quá
Mưa rơi buồn như những giọt đắng cay...

Giá em tan cùng ngọn gió heo may
Để mãi mãi theoTháng Mười thương nhớ
Giữa cơn mơ anh, em ùa về nhắc nhở
Câu chuyện cỏ mùa thu yêu dấu tự thủa nào...

Em biết trốn vào đâu bây giờ?
Khi bốn phía chỉ còn là hoang vắng
Em nhớ anh và tháng Mười rực nắng
Bầy sẻ nâu tha những cọng rơm vàng...

Anh ạ, ngày mai em cất bước sang ngang
Chẳng biết con đò có xuôi chèo mát mái...
Những yêu thương cũng đành xin gửi lại
Để nguyện cầu cho một kiếp thứ hai...
 
meocung

meocung

Guest
20/11/06
330
0
0
Đà Nẵng
"Chợt lòng anh xót xa
Trái tim thành viên đá,
Muốn hoà tan tất cả
Trong ly cafe đen,
Muốn hào tan tất cả
Trong ly cafe em!"
Sáng nay anh em mình uống cafe nhen!!!
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
I WILL BE THERE

If one day you feel like crying...
Call me.
I don't promise that I will make you laugh,
But I can cry with you

If one day you want to run away--
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop...
But I can run with you

If one day you don't want to listen to anyone...
Call me.
I promise to be there for you.
And I promise to be very quiet.

But if one day you call...
And there is no answer...
Come fast to see me.
Perhaps I need you.

(kids poem)
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
Be a Friend.

Be a friend. You don't need money;
Just a disposition sunny;
Just the wish to help another
Get along some way or other;
Just a kindly hand extended
Out to one who's unbefriended;
Just the will to give or lend,
This will make you someone's friend.

Be a friend. You don't need glory.
Friendship is a simple story.
Pass by trifling errors blindly,
Gaze on honest effort kindly,
Cheer the youth who's bravely trying,
Pity him who's sadly sighing;
Just a little labor spend
On the duties of a friend.

Be a friend. The pay is bigger
(Though not written by a figure)
Than is earned by people clever
In what's merely self-endeavor.
You'll have friends instead of neighbors
For the profits of your labors;
You'll be richer in the end
Than a prince, if you're a friend "​
 
bichvan.tax06

bichvan.tax06

Điều hành viên
Thành viên BQT
4/8/07
4,115
515
113
Thủ Đô
I WILL BE THERE

If one day you feel like crying...
Call me.
I don't promise that I will make you laugh,
But I can cry with you

If one day you want to run away--
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop...
But I can run with you

If one day you don't want to listen to anyone...
Call me.
I promise to be there for you.
And I promise to be very quiet.

But if one day you call...
And there is no answer...
Come fast to see me.
Perhaps I need you.

(kids poem)
:bigok::bigok::bigok::bigok::bigok:
Nếu một ngày bạn muốn khóc, hãy gọi tôi
Tôi không dám hứa với bạn là sẽ làm bạn cười
nhưng tôi có thể khóc cùng bạn.

Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
đừng ngại gọi tôi,
Tôi không dám hứa có thể ngăn bạn lại
nhưng tôi có thể đi cùng bạn.

Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai,
hãy gọi tôi nhé!
Tôi hứa sẽ rất im lặng, (nghe bạn)

Nhưng…
Nếu một ngày bạn gọi cho tôi
và không nghe tôi trả lời
Hãy đến nhanh bên tôi nhé!
Có lẽ lúc đó, tôi đang cần đến bạn…:bigok:
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều