Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
lucky có biết khi nào hội trường của trường Tiên Lữ không? có dịp tớ phải về một chuyến, chắc giờ cũng thay đổi rất nhiều, gặp lại lucky mà thấy nhớ trường cũ vô cùng
-------
Mỗi khoá học có ngày họp mặt riêng!
Anh muốn hỏi ngày thành lập trường hay ngày Họp mặt của Khoá vậy?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
-------
Mỗi khoá học có ngày họp mặt riêng!
Anh muốn hỏi ngày thành lập trường hay ngày Họp mặt của Khoá vậy?

Anh muốn hỏi ngày .. xây trường ấy.
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
Anh sẽ mãi yêu em nhiều như thế

Anh giận vòng tay không đủ to
Để ôm em trọn suốt đêm dài
Lại giận đôi chân không đủ dài
Để đến bên em ngay lập tức
Tình yêu ấy đến từ trong vô thức
Mà ra đi sao quá mức vội vàng
Còn trong cô đơn khuân mặt, lệ hai hàng
Người em gái mang hồn tôi một nửa
Câu chuyện đó sẽ không ai kể nữa
Đào làm gì một nỗi nhớ mênh mang
Gặp nhau chi giờ đã quá muộn màng
Nỗi buồn này một mình anh mang nặng
Sẽ nhớ mãi đôi môi cười tựa nắng
Đôi mắt xinh em chở đủ tình tôi
Nếu tình ta chỉ đến thế mà thôi
Xin em hãy tìm quên anh em nhé
Lời sau cuối rằng em là cô bé
Rất muốn yêu và cũng muốn được yêu
Tình cho anh em giành hết bao nhiêu
Xin gói gọn cất vào trong thương nhớ
Em đừng giận và đừng buồn vô cớ
Mong em tìm một nửa khác thay anh
Trong tim anh tình ấy vẫn còn xanh
Một cửa sổ một vườn hồng đỏ thắm
Bài thơ cuối cho em anh xin tặng
Vì từ nay anh sẽ chẳng làm thơ
Dẹp bỏ luôn những suy nghĩ mộng mơ
Nuôi tình anh bằng tâm hồn cằn cỗi
...........
...........
Tình yêu ấy em ơi có tiếc
Còn riêng anh mải miết viết một câu
Dù đời anh mai gió thổi về đâu
Anh sẽ mãi yêu em nhiều như thế

( From...to....) Họ nhà CAM
 
Sửa lần cuối:
H

hoaimy78

Guest
TÔI chỉ có đủ một nửa hồ lô
Để tặng riêng TÔI hương lòng - Trường xuân tửu
Nhưng TÔI có dư cả một bến bờ
Để tặng NÓ - một Thái Bình Dương sóng vỗ
Ngày và đêm sẽ dạt dào nỗi nhớ
Tháng rồi năm, không đếm nổi bao giờ.


TÔI không hỏi thăm NÓ ánh đèn màu xanh đỏ
không gởi thêm những trăn trở ở quê nhà
Nhưng hãy rót giùm TÔI dù một ly một bóng
Hãy cạn đi để thấy ấm trong lòng.


Đối với đời - Giờ NÓ làm người thức ngủ
Cho người thân, cho em, mẹ được yên bình.
Hãy rót đi và cúi nhìn bóng đổ
Có nghe chăng, trăm tiếng vọng trong lòng!!!???
Khoảng cách, Thời gian hay Tinh cầu xa tít ...
Dù đang đêm, đêm vũ trụ quanh đời.
TÔI hiểu NÓ từ những ngày còn thơ ấu
Buồn làm chi, hãy vẽ mộng cho lành.
Hơn nữa đời người - xa nữa vòng trái đất
Đời đưa đi, nhưng có lúc xoay vần.
TÔI. Kẻ lãng du - chân không hề cất bước
nhờ NÓ mang theo TÔI - mộng giang hồ.
Một ly nữa NÓ rót đầy nỗi nhớ
Cạn bao nhiêu sao vẫn cứ không... ngờ...

...
C&p
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Ngày thành lập trường chứ, thực ra ngày nào thì mình cũng kg biết.

Ai biết chỉ hộ nhá , tôi xin hậu tạ (1 chầu thịt cầy với con trai, hay 1 chầu cafe với con gái)
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Ngày thành lập trường chứ, thực ra ngày nào thì mình cũng kg biết.

Ai biết chỉ hộ nhá , tôi xin hậu tạ (1 chầu thịt cầy với con trai, hay 1 chầu cafe với con gái)

Tớ chọn 1 chầu cà phê với con gái. :bigok::bigok:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Lão Trường nay hay thiệt...ngửi thấy Hơi gái ở đâu là bỏ cả anh em bạn bè..giông thẳng... đang chén chú chén anh mà bỏ theo gái..thì còn coi anh em ta ra gì nữa phải ko anh Khuc khich..Phủ khai phong loạn hơn cả...mất rùi!
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
thông càm với trường đi luc ạ, phủ khai phong kg có con gái (vì bao thanh thiên trước mặt đệ tử là nghiêm lắm, nhưng trong lòng thì ...cũng ham vui).
 
hồngtrường

hồngtrường

Guest
3/3/07
1,077
3
38
Hà Lội
Heheheheh botay với hai ông này luôn.
Coi chừng cái "hổ đầu đao" của tớ đấy nhé hehheheheh
Mà phải công nhận đoán trúng ý quá hehheh
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Phòng kế toán tài chính chỗ tớ có đến 30 em nữ, nhức hết cả đầu đây ông hồngtrường ạ, nói thế thôi ở đâu toàn con trai thì nó kg vui lâu, nhanh chán lắm
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
Phòng kế toán tài chính chỗ tớ có đến 30 em nữ, nhức hết cả đầu đây ông hồngtrường ạ, nói thế thôi ở đâu toàn con trai thì nó kg vui lâu, nhanh chán lắm
---Anh ơi xin cho em + anh Trường vào đó làm dzới...
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
xin cho hai ông vào thì tớ có phải đấu đá gì không nhỉ, (nói nhỏ nhá, các cô này cũng còn trẻ lắm, nhưng cũng muốn lấy chồng rồi)
 
NAA 07

NAA 07

Guest
24/8/07
72
0
0
41
HN-HCM
Nếu khi nào biển gợn sóng lăn tăn

Là lúc ấy sóng ngầm đang dữ dội

Nếu khi nào lặng yên em ko nói

Là lúc ấy e đang nhớ tới anh

Bởi vậy, Hỉu chết liền! :alcon::alcon::alcon:
 
L

luckyluck866

Guest
28/8/07
552
0
0
Đồ nhà quê!
SÓNG
Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể
Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ
Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?
- Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau
Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Những con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức
Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh - một phương
Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dẫu muôn vời cách trở
Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Đễ ngàn năm còn vỗ
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
LỜI CỦA MẮT
Phút biết anh là phút gặp mắt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là phút ấy
Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em không nhìn sao thấy
Cho em hỏi một lời:"sao anh cứ nhìn em?"

-------------------
Đừng quên hy vọng, sự hy vọng cho bạn sức mạnh để tồn tại ngay khi bạn bị bỏ rơi
 
voxuanthanh

voxuanthanh

xuongrongda
SẮC TÍM DẠI KHỜ
Anh có thể là chỗ dựa của em không?
Em yếu đuối nên cần che chở
Em hay vấp nên cần nâng đỡ
Em dại khờ nên chẳng biết lo toan

Em đem cả cuộc đời phó mặc cho anh
Dù may rủi thôi cũng đành cam chịu
Yêu thương ơi,chắc rồi anh sẽ biết
Khi yêu em anh sẽ khổ rất nhiều

Nếu có thể sương tan vào cỏ
Thì em tin cỏ sẽ rất xanh
Nếu có thể em tin vào anh
Thì em tin anh cũng xanh nhu cỏ.
 
khuckhich

khuckhich

Cao cấp
9/4/07
256
4
18
Thành phố Hồ Chí MInh
Dứt không được hình anh trong tâm khảm
Đừng bỏ đi hạnh phúc của ngày mai
Đời cô tịch là điều cam go nhất
Dứt không được nỗi đau khổ tình đời
Đừng nhẫn lại mối tình xưa nữa
Hoa nở xuân về mà người đã ra đi
Để tim ta vần vương......... bụi trần thế
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Tình yêu là gì hở Bé?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần vắng Bé
Anh như chiếc lá đổi màu.

Tình yêu là gì hở Bé?
Anh không định nghĩa được đâu
Chỉ biết mỗi lần Bé khóc
Tim anh bỗng thấy nhói đau...
 
lantra

lantra

Guest
22/8/07
97
0
0
Quê Bác
Hãy để anh là người yêu của em
Đừng do dự nhìn anh như thế
Em biết đấy chẳng một ai có thể
Yêu thương em hơn chính bản thân mình

Hãy để anh đánh thức mỗi bình minh
Anh sẽ dậy trước tiếng gà gáy sáng
Anh sẽ đến sớm hơn tia nắng
Sẽ là hoa hồng ngập trên gối của em

Hãy để anh làm một người em tin
Trước vô vàn những lời yêu giả dối
Bao tháng ngày anh yêu em chờ đợi
Với món quà chỉ là một trái tim

Hãy để anh trở thành người chung đường
Em sẽ bớt cô đơn nhiều đấy
Đừng tin những kẻ phù du với áo quần bóng bẩy
Đi đến tận cùng chỉ có một mình anh

Hãy để anh, thức trọn cùng em trọn đêm
Đêm sẽ ngắn và nhuộm màu êm ả
Hãy để anh ru em bằng nụ hôn trên má
Vị ngọt ngào hơi thở của tình yêu
Hãy để anh làm một người em yêu...
 
lantra

lantra

Guest
22/8/07
97
0
0
Quê Bác
Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em


Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em


Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em


Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình


Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
 

Xem nhiều