Chạy trốn anh
em lạc lối giữa đời
Hôn nhân như đồng tiền sấp ngửa
Em hiểu rồi... vì sao ngày xưa anh không thích hứa
Anh hiểu cuộc đời hơn em!
Trang thơ xưa và ký ức cũ mèm
Gợi lại những vui buồn một thủa
Em lạc đường rồi... chẳng quay về được nữa
Tháng năm giờ nhức nhối ...
mộng tàn phai!!!
Katherine
em lạc lối giữa đời
Hôn nhân như đồng tiền sấp ngửa
Em hiểu rồi... vì sao ngày xưa anh không thích hứa
Anh hiểu cuộc đời hơn em!
Trang thơ xưa và ký ức cũ mèm
Gợi lại những vui buồn một thủa
Em lạc đường rồi... chẳng quay về được nữa
Tháng năm giờ nhức nhối ...
mộng tàn phai!!!
Katherine

