Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Sự tích bằng lăng!
Xưa có người con gái
Mòn mỏi đợi người yêu
Xuân qua, hè lại tới
Nắng xưa xao xác chiều
Người đi không trở lại
Trời thương người con gái
Hoá nàng thành bằng lăng!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Đừng bào giờ chúc em hạnh phúc
Vì anh là hạnh phúc của đời em!
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Thơ tỏ tình

Lòng anh thật sự thích Vân.
Oái ăm ở chỗ lại thân với Hiền.
Vậy nhưng Hà mới có tiền.
Em Thu mới đẹp ôi phiền quá đi.
Ý anh cũng định chọn Ly.
Oài nhưng bố bảo con Vy ngọt ngào.
U thì bắt cưới bé Đào.
4 hôm anh nghĩ, lẽ nào chọn Ngân.
Em Mai cũng chẳng dưới phân.
Vợ anh nhìn phải giống Hân mới đành.
Eo ơi em Thuỷ ngon lành.
Rút cụôc tình cảm biết dành trao ai.



Ghép các chữ cái đầu dòng ---->............ LOVE YOU FOREVER
ST
 
N

ntnhungkt166

Guest
25/12/08
2
0
0
bac bang duong
điều có thật


Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
Rồi xa cách bằng cuộc tình ngang trái
Để nhớ thương đi bạc mái đầu.

E vẫn nghĩ đó là huyền thoại
Chuyện nàng Tô hóa đá trông chồng
Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
Mà hóa thành núi cốc sông công.

Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
Dửng dưng qua bao khuôn mặt trong đời
Em mới hiểu đó là điều có thật
Trong mỗi người chỉ có một người thôi.
 
P

pphong

Sơ cấp
14/2/09
23
0
1
37
Tây Ninh
Mùa đông


Anh lại làm thơ giữa mùa đông
Dù nắng phương nam vẫn tươi hồng
Gửi về em đó nơi xa ấy
Bao nỗi nhớ thương một tấm lòng

Anh như chim én giữa cánh đồng
Mải mê chao liệng giữa không trung
Tìm hương trong gió, mây trong nước
Mà bóng hình em cứ mênh mông

Em ở phương xa có thấy không?
Vắng em, anh chỉ có mùa đông
Bao giờ nắng ửng trên tuyết trắng?
Cho ngát hương thơm những đoá hồng?

Dù cách xa em vạn cánh đồng
Nước lơ thơ chảy mấy dòng sông
Nôn nao nỗi nhớ anh nghe rõ
Tiếng nói em vang tiếng suối trong.
 
MinhTue1810

MinhTue1810

Trung cấp
11/8/08
86
0
6
Ha Noi
Xưa, Không anh - bình lặng, sống vô tư
Nay trở lại Không anh - đầy bão tố
Vẫn cứ tưởng lại hoàn nguyên như cũ
Có ai ngờ, Không lại chẳng bằng Không...
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tặng bác Kế toán già gân

Em tặng bác Già Gân một bài thơ về tuổi già thế này:
Bươm chải đường đời mới hôm qua
Nào có biết đâu tuổi đã già
Bóng xế hoàng hôn vừa chợt tắt
Bạn bè nhìn lại chỉ mình ta

Sáng sớm bên hiên một ấm trà
Thảnh thơi nhớ lại thủa đã xa
Tung hoành ngang dọc không chùn bước
Ước gì trở lại ngày hôm qua

Đung đưa cánh võng miệng thầm ca
Khúc hát tha hương nỗi nhớ nhà
Trưa vắng đôi tròng lưng giọt lệ
"Ba năm về núi" hỏi còn xa?

Võng đưa chiều tối mái hiên nhà
Kẽo kẹt lời ru nhớ mẹ cha
Công đức sinh thành ơn dưỡng dục
Cái ngày gặp lại hỏi còn xa?
 
MinhTue1810

MinhTue1810

Trung cấp
11/8/08
86
0
6
Ha Noi
Có đôi khi

Em chạm vào giấc mơ con gái
Của những ngày, có lẽ, chưa xa
Thoáng bóng trăng rơi nhẹ trước thềm nhà
Lời tự tình trong veo như ánh mắt

Em vẫn biết,

Những giấc mơ không bao giờ tắt
Cỏ vẫn xanh ngời ngợi khắp lối về
Thả hồn bay theo lời gió rủ rê
Trong vạn thuở vẫn yêu đời tha thiết
Ừ... em vẫn biết...

Đôi khi, chông chênh, chông chênh...

Bỗng dửng dưng với những điều chưa nói hết
Tiếng thở dài len lén ném vào đêm
Cắn chặt môi cho nước mắt thật êm
Tự nắm tay để thấy mình không lạnh

Thì có sao đâu,

Một chút buồn cô quạnh
Để cho người đừng dư giả niềm vui
Cài lên tóc một cánh hoa rơi
Cười thật đậm đà
... giữa những điều nhạt thếch!
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Em vẫn còn yêu anh
Đơn giản thế ngàn lần em không nói
Vì kiêu hãnh nên em tự lừa dối
Vì kiêu hãnh nên hai đứa mất nhau.

Em biết lắm chẳng thể đi từ đầu
Những năm tháng hằn sâu trong ký ức
Lòng kiêu kỳ như bức tường vững chắc
Dù mong mang dù rất vô tình.

Những khoảng đời em sống thiếu anh
Lòng kiêu hãnh cô đơn đến tội nghiệp
Về đây anh, ta cùng bước tiếp
Đường dài lắm em lạc bước mất thôi.

Về đây anh em gọi đến khản lời
Bức tường ngăn rã rời sụp đổ
Em nhận ra tình yêu không có chỗ
Cho những niềm kiêu hãnh cô đơn.
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Thánh nhân cũng phải lộn mề
Hằng đêm ngất ngưởng anh về dưới sao
Em dù là thánh trên cao
Khói hương thắp đủ cũng trào máu ghen
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Tình yêu ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em trẻ con em dại khờ em bối rối
Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Những bản tình ca bên em anh hát
Sẽ có người nào diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Những gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em nó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường


Đừng giận mình vì đã nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em không trách anh đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút dối lừa!
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
MẸ CỦA ANH
( Xuân Quỳnh)
Phải đâu mẹ của riêng anh.
Mẹ là Mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn Mẹ suốt đời chưa xong
Ngày xưa Má mẹ cũng hồng
Bên anh Mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giớ tóc Mẹ trắng phau.
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Đâu con dôc nắng đường quen
Chợ xa gánh nặng Mẹ lên mấy lần
Thương anh thương cả bước chân
Giống bàn chân Mẹ tảo tần năm nao
Lời ru Mẹ hát thủa nào
Ngày xưa Mẹ kể lẫn vào thơ anh
Nào là hoa bưởi hoa chanh
Nào câu quan họ, mái đình cây đa
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối Mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Yêu anh em đã là dâu trong nhà
Em xin hát tiếp câu ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Hát tình yêu của chúng mình
Nhỏ nhoi giữa một trời xanh khôn cùng
Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
Giữa lòng thương Mẹ mênh mông không bờ
Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em.
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Người đàn bà thứ hai

Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con,
Vi trước kia anh ấy là của mẹ,
Anh ấy yêu con một thời trai trẻ,
Nhưng trọn đời anh ấy yêu mẹ, mẹ ơi.

Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời,
Hình bóng mẹ khắc vào tim anh ấy
Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
Cũng chỉ là người phụ nữ thứ hai

Mẹ đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
Mẹ mãi là bến bờ thương nhớ ở trong anh

Con chỉ la một cơn mưa mỏng manh
Người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
Nhưng một ngọn lửa trong đời âm ỉ cháy
Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ, mẹ ơi.

Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
Nhưng cũng có thể chia tay ngay ngày mai,có thể
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ,
Dẫu thế nào con cũng chỉ thứ hai...​
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Em đừng buồn vì anh còn ai đó
Chẳng là em trong góc khuất tâm hồn
Người từ lâu anh đem giấu đem trôn
Rồi thỉnh thoảng anh buồn lôi ra nhớ!

Cái người đó cũng chỉ là quá khứ
Của một thời vụng dại mới biết yêu
Giống chợ phiên khi đã cuối buổi chiều
Khách đi rồi vẫn cố tìm chút nhớ!

Em chính là hiện tại của lòng anh
Anh yêu em mà chẳng vướng ưu phiền
Anh yêu em với trăm ngàn thương mến
Em đừng buồn vì mảng khuất lòng anh

Em biết chăng đó chỉ là niềm đau
Mới kín miệng từ khi em chợt đến........
.............................................
.............................................
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tình yêu xin hãy ngủ yên

Tình tôi ơi xin nằm ngoan đó nhé!
Đừng trở mình thao thức suốt canh thâu
Ôi thế gian cuộc sống vốn muôn màu
Đâu chỉ có riêng hai miền đen trắng...

Tình tôi ơi xin vùi trôn nỗi nhớ!
Đừng bới tìm trong ký ức thời gian
Hoa kia tươi rồi có lúc héo tàn
Có chăng là chỉ bóng đêm vĩnh cửu

Tình yêu ơi! Hãy ngủ yên đi nhé!
Đừng cựa mình rồi lại khóc thâu đêm
Hãy nhìn xem tia nắng múa bên thềm
Nắng hồn nhiên cả khi mình vụn vỡ

Van xin người đừng đánh thức tình yêu
Cứ để nó nằm yên như đã chết
Bởi đường đời đã quá nhiều mỏi mệt
Xin đừng làm đau nhói trái tim tôi....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tôi chỉ là hạt cát nhỏ nhoi thôi
Nép mình nằm bên biển đời rộng lớn
Sóng cuộn dâng cuốn tôi về với biển
Để thủy triều lại đẩy cuộc đời trôi

Bến bờ nào nương náu hạt cát tôi?
Cho tôi được bình yên trên bãi vắng
Rặng dừa xanh nằm nghe con sóng vẳng
Ngắm cánh buồm đỏ thắm cuối trời xa
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Giả sử một ngày

Giả sử một ngày nắng sẽ tan
Và đêm cũng chẳng ánh trăng tàn
Sáng tối hòa chung vào làm một
Trên đường đôi ngựa kéo xe tang

Anh được một mình với niềm mơ
Trăm năm có lẻ vẫn chẳng mờ
Chẳng ngại lòng người nhiều thay đổi
Ngàn năm hóa thạch đứng chơ vơ

Giả sử một ngày anh mất em
Rượu quên anh sẽ uống cho mềm
Bầu khô bỏ lại cao thành núi
Vẫn chẳng thể nào khỏi nhớ em

Giả sử anh thành đá trên non
Ngàn năm chữ mộng gói cho tròn
Giấu kín vào sâu trong hồn đá
Yêu em vạn kiếp vẫn sắt son
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Em bảo rằng em chẳng biết yêu
Em ngây ngô như mây trắng ban chiều
Chiều nay mây trắng chợt bật khóc
Ai ngờ mây trắng khóc vì yêu.
 
T

thuynga84

Guest
19/1/09
8
0
0
41
Ha Noi
Mùa Thu vỡ lại giữa đêm
Cho Đông giá lạnh bên thềm, mùa sang
Mắt buồn vỡ giữa mênh mang
Cho môi thấm lạnh, tanh loang những màu
Còn gì cho những ngày sau?
Khi tình yêu vỡ giữa sầu tàn đêm
Trái tim vỡ vụn bên thềm
Khi lời không sắc mà thêm đau lòng
Còn gì vỡ giữa thinh không
Một lời tin tưởng, một đường ta đi?
Ngày mai - vỡ - để lại gì?
Khoé môi cười cợt xuân thì xa xưa
Ờ thì, để gió xa đưa
Xác thân mỏng mảnh kế thừa mẹ cha
Chênh vênh nửa mảnh trăng ngà
Treo ngang mi mắt để mà cợt trêu
Trần đời mỏng mảnh chỉ thêu
Nhẹ tay cũng đứt, chữ yêu là gì?
Yêu là níu được người đi?
Yêu là gắn được những gì vỡ tan?
Tình yêu vỡ giữa hoang tàn
Tôi nay như vỡ tan hoang theo Mùa...
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Tình tôi ơi xin nằm ngoan đó nhé!
Đừng trở mình thao thức suốt canh thâu
Ôi thế gian cuộc sống vốn muôn màu
Đâu chỉ có riêng hai miền đen trắng...

Tình tôi ơi xin vùi trôn nỗi nhớ!
Đừng bới tìm trong ký ức thời gian
Hoa kia tươi rồi có lúc héo tàn
Có chăng là chỉ bóng đêm vĩnh cửu

Tình yêu ơi! Hãy ngủ yên đi nhé!
Đừng cựa mình rồi lại khóc thâu đêm
Hãy nhìn xem tia nắng múa bên thềm
Nắng hồn nhiên cả khi mình vụn vỡ

Van xin người đừng đánh thức tình yêu
Cứ để nó nằm yên như đã chết
Bởi đường đời đã quá nhiều mỏi mệt
Xin đừng làm đau nhói trái tim tôi....
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều