Mỗi ngày một bài thơ

  • Thread starter hongminh
  • Ngày gửi
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Thế gian ơi dài rộng chi mãi thế.
Cho con người ngăn cách thế gian
Ôi sa mạc thôi bừng cơn khát bỏng
Cho tình tôi chưa nhóm đã tàn.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu
Mùi hoa sữa trong áo em và mái tóc
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt
Vậy mà tan trong sương khói mong manh.
Tại mùa thu? Tại em? Hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa
Tại con bướm vàng có cánh nó bay.
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay
Không phải thời Romeo và Juliet
Nên chẳng có đứa nào dám chết
Đành lòng thôi mỗi đứa mỗi phương.
Chỉ mùa thu trọn vẹn yêu thương
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở
Có hai người xưa đã yêu nhau........
 
Great life

Great life

Guest
20/11/06
143
0
0
Gửi lời yêu thương
Nhặt được nơi góc phố bỏ quên

Tôi chỉ có mình tôi
Ở cũng vậy mà đi cũng vậy
Bỗng một ngày nào đấy
Tôi mặc kệ đời, đời cũng chẳng cần tôi.

Tôi chỉ có mình tôi
Đến cũng được mà đi cũng được
Sống ở đời, ai biết trước
Bởi có khi thua được cũng bằng nhau.

Tôi một mình có nhiều ít gì đâu
Một hạt cát giữa vô cùng vũ trụ
Vậy thôi là cũng đủ
Cười_khóc, buồn_vui cho một kiếp người.

Tôi một mình mê mải rong chơi
Giữa cuộc sống ngọt ngào và cay đắng
Giọt nước nào mằn mặn
Chợt hóa giọt sương trên một nụ hồng.

Tôi một mình ngơ ngẩn số không
Bỗng một sớm mai muốn giật mình tỉnh giấc
Làm một điều gì nhỏ nhặt
Số không vu vơ thành có nghĩa cho đời.

Tôi một mình chỉ có một mình thôi
Đời rộng quá mà vòng tay hẹp quá
Cứ muốn được là tất cả
Ôm cả trăng sao trời đất vào lòng.

Tôi một mình ngơ ngác có và không
Cái có chẳng cần, cái cần chẳng có
Nên suốt đời loay hoay lọ mọ
Tự hỏi mình những chuyện không đâu.

Tôi một mình nên cặm cụi làm thơ
Gửi vào đó những nỗi buồn vụn vặt
Sẽ có một ngày người ta cúi nhặt
Câu thơ vô tình góc phố bỏ quên...

(ST)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chỉ muốn một lần nắm tay em
Khẽ lùa khe tóc xoã vai mềm
Dìu nhau bước tới chân trời mộng
Để được một lần em ở bên
 
L

luongha

Guest
13/5/08
105
0
0
40
Ha Noi
Thơ gửi mẹ

Mẹ có biết không, tình yêu của mẹ
Là thứ quý giá nhất của cuộc đời con
Là niềm tin trong hành trình vô tận
Đưa con qua tất cả những vui buồn

Và con biết: Tất cả những gì thuộc về con
Đều được xây nên bởi cuộc đời của mẹ
Cả trái tim hay linh hồn con nữa
Con sẽ giữ gìn chúng mãi sáng trong

Con vẫn nhớ những lời mẹ dạy
Sống trên đời quý trọng nhất tình yêu
Mẹ muốn trái tim con luôn nồng nàn, ấm áp
Sống là mình như mẹ đã ước mong

Con sẽ yêu tất cả những gì là cuộc sống
Sẽ là chính mình trên mỗi bước con đi
Vì con biết con sinh ra từ mẹ
Một phụ nữ bình thường thôi....nhưng con yêu đến lạ kỳ!
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Cuối buổi chiều rồi tôi cũng nhận ra
Chẳng còn ai chung đường đời rộng lớn
Cùng tôi bước trải qua nhiều dâu biển
Tới bến bờ hạnh phúc đến ngàn năm

Còn mình tôi vẫn mải miết bước chân
Dẫu gai góc còn hằn sâu dấu vết
Môi khô nứt đời bão giông mỏi mệt
Vẫn kiếm tìm hạnh phúc mãi ngàn năm
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
[/COLOR]KHÚC MƯA
Tháng Sáu, mưa, mưa
Giá trời đừng mưa, và anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ, anh còn biết làm gì
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm đong đầy trí nhớ


Kỷ niệm như rêu, anh níu vào chợt ngã
Tình xưa giờ quá xa
Hoa cúc vườn nhà ai thả từng chùm
Cho anh thương áo em vàng
Tháng Sáu trời buồn
Tháng Sáu riêng anh, bầy chim sẻ hiên nhà bay mất
Như em, như em...


Mình chưa chia tay bao giờ nhưng lại "nghiện" những bài thơ nói chuyện chia xa. lạy Chúa đừng cho những bài thơ kiểu thế này ám vào đời con



Bạn đang trong nỗi buồn chia tay người yêu. Yêu mà vẫn chia tay, nhưng cũng không thể tiếp tục yêu, thương bạn thế ! Bảo bạn : " Đọc bài thơ này em buồn lắm. Em thích nhất câu Hoa cúc vườn nhà ai/ Thả từng chùm cho anh thương áo em vàng Bạn cười buồn : " Còn anh thì thích nhất câu Tháng sáu riêng anh/ bầy chim sẻ hiên nhà bay mất. Em đọc bài thơ có thể buồn, nhưng đó là nỗi buồn một nửa, còn anh buồn cả thể xác lẫn tinh thần". Biết nói gì... Không ai là có lỗi/ Chỉ tại tình yêu thôi...
 
Sửa lần cuối:
H

havenotgotwax

Guest
8/5/09
0
0
0
Hà Nội
Gacon nhầm một chút rồi. Đó là lời của bài hát "Khúc mưa" chứ k phải là bài thơ.Lời thơ và lời hát có khác nhau tý chút đấy.


Khúc mưa
Đỗ Trung Quân

Tháng sáu
Mưa
Giá trời đừng mưa
Anh đừng nhớ
Trời không mưa và anh không nhớ
Anh còn biết làm gì?...
Em như hạt mưa trên phố xưa
Nuôi kỷ niệm bám hoài trí nhớ
Kỷ niệm như rêu...
Giẫm vào anh trượt ngã
Tình xưa xa lắm rồi...
Giá trời đừng mưa
Anh chẳng cần xuống phố
Hoa cúc vàng nhà ai
Thả từng chùm
Hoài nhớ
Áo em vàng...
Tháng sáu...
Trời buồn...
Lũ chim sẻ hiên nhà đi mất
Như em...
Như em...
 
P

Phuc Huong

Trung cấp
6/1/09
90
1
0
TP HCM
"Đo mắt"
Mắt em to hay mắt anh to?
Không tin hai đứa kề nhau đo,
Mắt chưa kề mà môi đã chạm,
Môi chạm rồi mắt nhắm làm sao đo?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
"Đo mắt"
Mắt em to hay mắt anh to?
Không tin hai đứa kề nhau đo,
Mắt chưa kề mà môi đã chạm,
Môi chạm rồi mắt nhắm làm sao đo?

Cớ gì mắt nhắm chẳng được đo
Đo môi, đo lưỡi sướng ra trò
Ai bảo đem đời ra đo nhỉ
Đo rồi chín tháng bụng phềnh to.
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
nhớ cách diều thủa bé
Thả trên bầu trời xanh
ước ao đừng hạ nhé
Mãi trôi theo gió lành

Nhớ mưa tuôn xối xả
Ra đồng vớt cá rô
Có con nào rạch nước
Lại bắt được cá cờ

Trưa mùa hè nắng khét
Nặn đất sét chơi đùa
Pháo nổ ran bốn mùa
Lỗ nào kêu vang nhất

Cơn gió nào lất phất
Lơ thơ liễu buông rèm
Nhặt vỏ chai đổi kem
Rồi chơi bi đánh đáo

Trốn cuối vườn trộm táo
Gai cào rách áo rồi
Dép bỏ quên đầu hồi
Khi vớt giun cho cá

Nhớ ngày nào rất lạ
Mẹ giắt tay đến trường
Trời mưa nắng thất thường
Đời biết sầu từ đó
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
MÙA HÈ RỚT-Olga Fjodorovna Berggholz

Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ
Cái nắng êm ru - Mặt trời không chói
Mùa hè rớt, cho những người yếu đuối
Cứ ngỡ ngàng như lại bắt đầu xuân...

Trên má mơ hồ tơ nhện bay giăng
Khe khẽ như không, dịu dàng phơ phất
Lanh lảnh bầy chim bay đi muộn nhất
Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu.

Những trận mưa rào đã tắt từ lâu
Tất cả thẫm trên cánh đồng lặng sẫm
Hạnh phúc- ít hơn khoé nhìn say đắm,
Ghen tuông - dù chua xót cũng thưa hơn!

Ôi cái mùa đại lượng rất thân thương
Ta tiếp nhận vì người sâu sắc quá
Nhưng ta nhớ... Trời ơi ta vẫn nhớ
Tình yêu đâu... Rừng lặng... Bóng sao im...

Sao ơi sao, sao sắp lặn vào đêm
Ta biết lắm, thời gian đang vĩnh biệt,
Nhưng chỉ mãi bây giờ ta mới biết
Yêu đương, giận hờn, tha thứ, chia ly...
 
P

phuong286

Trung cấp
10/7/08
51
0
6
39
bac ninh
Vô tình - Puskin

Vô tình anh gặp em
Rồi vô tình thương nhớ
Đời vô tình nghiệt ngã
Nên chúng mình yêu nhau.

Vô tình nói một câu
Thế là em hờn dỗi
Vô tình anh không nói
Nên đôi mình xa nhau.

Chẳng ai hiểu vì đâu
Đường đời chia hai ngả
Chẳng ai có lỗi cả
Chỉ vô tình mà thôi.

Vô tình suốt cuộc đời
Anh buồn đau mải miết
Vô tình em không biết
Hay vô tình quên đi.
 
C

chiaxa1325

Lang thang!
10/11/08
543
48
28
Chốn thiên đường
Hai nửa vầng trăng (Hoàng Hữu)
Tình cờ anh gặp lại vầng trăng
Một nửa vầng trăng thôi một nửa
Trăng vẫn đấy mà em xa quá
Nơi cuối trời em có ngóng trăng lên.

Nắng đã tắt lâu rồi, trăng thức dậy dịu êm
Trăng đầu tháng có lần em ví
Chữ D hoa như vầng trăng xẻ nửa
Tên anh như nửa trăng mờ tỏ
Ai bỏ quên lặng lẽ sáng trên trời.

Ôi vầng trăng theo con nước đầy vơi
Trăng say đắm dào trên cỏ ướt
Trăng đầu tháng như đời anh chẳng thể nào khác được
Trăng cuối tháng như đời anh hao khuyết, em đã khóc
Trăng từng giọt tan vào anh mặn chắt, em đã khóc
Nhưng làm sao tới được
Bến bờ anh tim dội sóng khôn cùng.

Đến bây giờ trăng vẫn cứ tròn xanh
Cứ một nửa như đời anh một nửa
Nhưng trăng sẽ tròn đầy trăng sẽ
Trăng viên mãn cuối trời đêm đêm em có nhớ
Mặt trăng từng khuất nửa ở trong nhau.
 
G

gacon88

Chiếpchiếp, chiếpchiếp...
4/9/08
112
3
16
HN
bài này là gacon sáng tác. cảm hứng thi ca lên đúng 3 câu rồi trải ra miên man không viết thêm được nữa.
Hà Nội nhỏ xinh chiều mưa
Em đi phố nào cũng thấy
...mênh mang...
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Khi chưa có em..
Cuộc sống như dài theo mùa tối sáng
Ngày ngày chẳng thấy bình minh ló dạng
Chẳng thấy chân trời nơi ráng đỏ hoàng hôn
Chẳng biết nhớ mong chẳng biết bồn chồn
Cứ lẳng lặng cuộc đời trôi sáo rỗng
Khi chưa có em..
Tôi vẫn lặn ngụp nơi biển cao sông rộng
Đâu cũng là nhà chẳng biết người thân
Mặc cho giông tố cứ xoay vần
Thuyền không lái nên đâu cần bến đỗ
Dập dềnh trôi theo từng cơn sóng vỗ
Xô dạt lênh đênh theo gió quay cuồng
Khi chưa có em..
Cứ mỗi lúc khi đêm tối dần buông
Tôi lại thả mình trong cuộc say nghiêng ngả
Chúc tụng, đùa vui đến khi mệt lả
Lại thấy rã rời trống trải đơn côi
Tôi những tưởng cuộc đời cứ thể trôi
Cứ buông xuôi thả mình theo dòng nước
Chỉ cắm cúi vượt lên phía trước
Chẳng nghĩ suy mặc thế thái nhân tình
Để rồi một ngày ...
Tôi thấy sơn ca hót chào đón bình minh
Thấy mặt trời chợt sáng lên rực rỡ
Thấy bên đường hàng cây như bỡ ngỡ
Rắc lá vàng gọi đón mùa thu
Thấy gió đến xua tan đám mây mù
Dắt tôi lại gặp người em gái nhỏ
Rồi trời chiều chẳng buồn mang ráng đỏ
Mà mơ màng tím thẫm ánh yêu thương
Lại thấy buồn lại thấy vấn vương
Lại thấy nhớ nhung theo ánh nhìn ai đó
Đến một ngày khi xuân về theo gió
Tôi đã tìm được em...
Khi cơn gió xuân khe khẽ bên rèm
Thổi đi cái lạnh mùa đông dài tăm tối
Của những ngày tôi nhìn em thật vội
Khi em vô tình đùa giỡn trái tim tôi
Khi em nói “mình hãy làm bạn thôi”
Để lòng tôi tưởng chìm trong gió lốc
Bao khắc khoải bồn chồn bỗng chốc
Lạc loài rơi như ánh sao băng
Tôi đã tìm, tìm thấy ánh trăng
Khi cúi nhìn, giếng sâu vô vọng quá
Tôi đành đợi, đành chờ trong cô quả
Lấy bóng hình em làm lẽ sống của mình...
Tôi tưởng chẳng có em.....
Vào một ngày xuân mưa bụi rải đầu đình
Khi dắt tay em bên Hồ Tây phủ vắng
Và gió ơi chợt nghe như nằng nặng
Trong mắt em cười thấy bóng của tôi
Bên cành cao chim hót đã có đôi
Tôi đã có nửa của tôi bên cạnh
Sưởi ấm lòng mỗi khi giá lạnh
Hay hiền hòa như cơn gió trong lành
Tình yêu đến chẳng muộn, chẳng nhanh
Chỉ bình dị như những gì có thể
Hạnh phúc là gì mà ta mơ đến thế
Câu hỏi ngày xưa đã biet trả lời....
05/10/2007
 
H

hanhhm

Mèo lười ham vui
14/11/08
81
1
0
37
Nơi yên bình
Lời sóng gửi đến anh

Đêm nay trăng trải vàng biển thơ
Chỉ bóng giai nhân ngóng đợi chờ
Cát trắng nhẹ nhàng nâng gót ngọc
Sóng vỗ thì thầm kể ước mơ

Chuyện mình qua hết những long đong
Anh có hiểu không?_Chuyện tơ hồng
Bao ngày xa cách tình thêm thắm
Sóng đón thuyền về thỏa chờ mong.

Đêm nay cùng biển gọi tên anh
Trời đêm,Nguyệt sáng,ước mơ lành
Sóng ơi,chuyển lời em về đó
E ấp thơ tình,nhận nha anh?
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bao giờ cư xử cho vừa lòng nhau
Bao giờ vàng biến đồng thau
Bao giờ thoả mãn hỏi nhau đâu rồi ???

Bây giờ sao đã đổi ngôi
Bây giờ tôi thấy lại tôi ngỡ ngàng
 
T

thaimanhhung

Guest
4/8/07
3
0
0
42
Hương Sơn Hà Tĩnh
Tình yêu là gì nhỉ??

Tình yêu là bát bún riêu
Bao nhiêu sợi bún, bấy nhiêu sợi tình
Tình yêu là tối đi rình
Bao nhiêu muối cắn bực mình bấy nhiêu.
hi hi hi
 
K

khamvaphaonline

Guest
10/5/09
58
0
6
41
PT
Thế là hết chẳng yêu nhau dc nữa
Một vệt sông tối sẫm bóng dài
Con đò ấy không thể nào cập bến
Để rồi chìm trước một ban mai

Thế là hết chẳng yêu nhau đc nữa
Tuổi thơ xin gửi lại cọng rơm vàng
Kỷ niệm gửi vầng trăng cất giữ
Trôi qua đời những bong bóng thời gian
 

Xem nhiều