Chào Bạn!
mình là nhân viên của Cty BHNT Cathay Life Vietnam. mình có thể chia sẽ với bạn thêm về suy nghĩ chọn nghề của bạn chút xíu nè.
Trước hết xin hỏi bạn cái cty BHNT tào lào nào bắt bạn đặt cọc 500k vậy? thật vô lý, cty mình ko hề bắt ứng viên phải bỏ ra bất kỳ khoản phí nào cả. mà vẫn được đào tạo nghề miễn phí và được cấp chứng chỉ do Bộ tài Chính hẳn hoi.
Đều mình muốn nói cùng bạn như thế này...
Hãy xác định bạn đi làm nhằm mục đích gì?
yêu 1 nghề nào đó ư? xin thưa, có rất nhiều người khi ra trường phải làm 1 công việc trái ngành. do vậy xã hội này còn nhiều bất công lắm, cùng bằng cấp với nhau mà thằng nào có tiền, quen to, hộ khẩu thành phố thì được ưu tiên còn không thì thất nghiệp ở nhà!. Do vậy nghề chọn mình chứ mình không chọn được nghề bạn àh. tuy nhiên nói như vậy không phải là không khuyến khích bạn theo nghề of bạn.
Tất cả mọi người sinh ra trên đời. lúc nhỏ thì chỉ biết ăn và học, lớn thì đi làm kiếm tiền, làm 1 thời gian thì lập gia đình, phụng dưỡng cha mẹ, về gia thì an dưỡng tuổi già vui vẻ bên con cháu. chỉ vậy thôi....
Bạn Được gì khi tham gia vào Bảo Hiểm Nhân THọ?
Đối với SV mới ra trường như bạn, tìm việc thì khó, kinh nghiệm thì không! Sao bạn không tham gia thử vào 1 nghành nghề khá mới mẻ và đang phát triển 1 cách chóng mặt như thế? có khi đó chính là 1 công việc giúp bạn đổi đời? (thu nhập nghề này không giới hạn, nhiều hay ít là do bạn quyết định, tuy nhiên thời gian đầu sẽ rất bấp bênh, bạn sẽ nhanh chóng hoà nhập sau 1-2 tháng)
Bạn học hỏi rất nhiều điều từ nghề này như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục khách hàng, kỹ năng gọi đt xin hẹn, kỹ năng chốt hợp đồng thành công (sẽ được đào tạo trong 7 ngày và cấp chứng chỉ) Mình nghĩ nếu bạn k thích sale BHNT nữa thì nghề này vẫn giúp bạn có được các kỹ năng rất có ích cho công việc sau này của bạn
Bạn lo ngại về khả năng giao tiếp, và các mối quan hệ of mình?
xin thưa! trên đời này có ai sinh ra đã biết giao tiếp đâu, tất cả đều phải học.
quan hệ rộng cũng vậy, có ra ngoài nói chuyện, giao tiếp thì mới có đc mối quan hệ.
nguồn khách hàng đâu nhất thiết là người thân! bạn học kinh tế chắc cũng biết, khách hàng khai thác được qua 3 nguồn: quan hệ cá nhân (bạn bè, ngươì thân, đồng nghiệp cũ), qua sự giới thiệu (người thân, bạn bè giới thiệu 1 người nào đó or khách hàng giới thiệu thêm khách hàng mới...) nguồn thứ 3 là khách hàng lạ (lạ hoàn toàn.. đi chung 1 chuyến xe bus rồi bắt chuyện, những người cùng chung sở thích tham gia 1 clb nào đó..hay những người vừa làm quen được khi đi thể dục buổi sáng...)
Những người thành công vào nghề này rất nhiều, và cũng k ít người chán nãn bỏ nghề, tuy nhiên khi tham gia vào nghề khác họ đã thầm cám ơn vì nghề BHNT đã tạo cho họ các kỹ năng nghề nghiệp.
Trước đây mình cũng k thích BHNT, nhà tuyển dụng gọi mình lên sơ vấn mình đã từ chối công việc ngay, vì mình là Sv Y khoa mới ra trường không liên quan tí gì về kinh doanh ^^. nhưng người đó đã thuyết phục mình bằng những lời rất hợp lý
Người đó bảo mình hãy tham gia vào cty với vị trí nhân viên tư vấn tài chính (k lệ thuộc thời gian phải có mặt tại cty, chỉ là cộng tác viên) sau này mình tìm đc công việc tại bệnh viện thì mối qhệ của mình sẽ rất rộng, xem công việc này là công việc tăng thêm nguồn thu nhập. tuy nhiên mình rất là tâm đắc với câu nói của người đó " 1 bác sĩ chỉ cứu sống 1 mạng người. một người tư vấn BHNT có thể cứu sống cả 1 gia đình của người khác"
Chào Bạn !