Lạ nhỉ? TAT đã out ra ngoài dùng quyền khách vào xem vẫn bình thường cơ mà nhỉ? Để post lại cho các anh xem nhé!
Có lẽ ảnh chỉ để cho các ANH xem nên các CHỊ không xem được thì phải.
Em xinh đứng cạnh cầu rào
Mắt anh liếc thấy nên nhào tới luôn
Khổ thân cho số kiếp buồn
Mé sông tông thẳng đi luôn cái đầu
Hỡi ông thợ cạo kia ơi
Mắt ông liếc gái tiêu đời tôi luôn
Khéo khuyên ông chớ có buồn
Vợ ông mà thấy ông chuồn đi đâu?
Tàu nhanh em có biết không?
Bao nhiêu một vé anh trồng đủ ngay
Kẻo không ân hận kiếp này
Gái xinh mà chẳng mảy may đoái hoài
Tay lái anh vốn lụa
Có tiếng ở thôn này
Em ơi em có hay
Sao cứ đi mải miết
Còn cái thằng chết tiệt
Nằm ở phía trước kia
Ai bảo nó Pê Đê
Thấy em mà chẳng thiết
Server mấy tấm ảnh Bác Tỉnh nhà ta đưa lên bị die nên nó hạn chế Ip truy cập, TAT phải down nó xuống rồi đưa lên lại.