{...Quận Gò Vấp...} Các member vào đây nhé!

To Tụng Nguyện: Trước khi quyết định đúng đắn thì nên hỏi NguyenVuCom nhe, sẽ được nhiều thông tin bổ ích. :068:

Ok, nghe danh anh đã lâu, hẹn ngày gần nhất sẽ cùng anh uống chén rượu nhạt, đàm đạo nữ sắc.
 
Ok, nghe danh anh đã lâu, hẹn ngày gần nhất sẽ cùng anh uống chén rượu nhạt, đàm đạo nữ sắc.

anh còm nhà ta tháng 11 tính đem xe bông rước nàng về dinh mà còn rủ rê...là chít chắc đấy.
to Vũ: cẩn thận và tỉnh táo nhé.
 
Kaka, nhất định phải thế rùi, sao không lên lịch luôn nhỉ.
Chủ Nhật thì sao Tụng Nguyện, diện kiến các cô lun.

Thông thường thì Cn là ngày bận rộn nhất, nhưng nghe
diện kiến các cô lun.
Nghe thèm quá nên nếu có thể sẽ gặp nhau vào chủ nhật.
 
Thông thường thì Cn là ngày bận rộn nhất, nhưng nghe
Nghe thèm quá nên nếu có thể sẽ gặp nhau vào chủ nhật.

báo trước cho tungnguyen biết trước khi đi phải mặt áo chống đạn để" diện kiến mấy cô đó"
to Mèo: chuột đã xuất hiện,lên kế hoạch chuẩn bị bắt.....bắt.....bắt chuột.
 
báo trước cho tungnguyen biết trước khi đi phải mặt áo chống đạn để" diện kiến mấy cô đó"
to Mèo: chuột đã xuất hiện,lên kế hoạch chuẩn bị bắt.....bắt.....bắt chuột.

Ý chị maytim là sao nè. Sao thấy chuột là mờ mắt là sao ta. Chị giúp e chỉ rõ đối tượng địa chỉ với nè, nhầm địa chỉ mất mạng như chơi chị ui
 
To All:chủ nhật phải tập...nữa,nên ăn chơi thì phải lên lịch để sắp xếp thời gian mà tập nhé.Thời gian ko còn nhiều nữa đâu àh!
 
Ý chị maytim là sao nè. Sao thấy chuột là mờ mắt là sao ta. Chị giúp e chỉ rõ đối tượng địa chỉ với nè, nhầm địa chỉ mất mạng như chơi chị ui

trời ơi rõ như ban ngày rồi mà,chủ nhật này ai điện kiến các cô thì là chuột chứ sao.
 
trời ơi rõ như ban ngày rồi mà,chủ nhật này ai điện kiến các cô thì là chuột chứ sao.

Trời đất, con chuột này bự lắm chị ui, em e bắt hok đc mà còn bị rượt chạy nữa nè. Bất an, b...ấ...t ...a...n
 
:004: Chủ nhật này thiết kế thời trang ở nhà anh đi rồi gọi "bố già gân" lên nhậu :dance2:

Nghe đâu KTGG một chịu chơi dữ lắm, hỏng biết bác Gân dạo này thế nào nhỉ, mong là Cn có thể được gặp lại bác í.

báo trước cho tungnguyen biết trước khi đi phải mặt áo chống đạn để" diện kiến mấy cô đó"to Mèo: chuột đã xuất hiện,lên kế hoạch chuẩn bị bắt.....bắt.....bắt chuột.

Hôm đó co KTGG nên hỏng sợ, có lần nghe bác í nói mấy đứa con gái ngoan hiền lắm. ẹc ẹc.......
 
có Hương, chi nữa ko lẽ để con chuột này xổng à
Em với con chuột này khắc tinh lắm chị ơi,ko dám bắt đâu àh,nhường ngôi cho mấy em bắt thôi:wall:
 
Chời ơi mấy cô này nhẹ nhẹ thôi, chưa gì đã nói thế thì người ta bỏ chạy luôn quá :wall:, cứ từ từ và bình tĩnh. :068:

vậy mới thử được anh chàng này thực sự muốn diện kiến ko đó chứ.yên tâm đi nếu nhát gan chắc là sợ ko dám gặp đâu:004:
 
Chời ơi ! choáng wa', choáng wa'.đọc mà mờ hết cả mắt.
To: Hoa lan chi chủ nhật tập múa nữa hả?????:dance2:
 
Chời ơi ! choáng wa', choáng wa'.đọc mà mờ hết cả mắt.
To: Hoa lan chi chủ nhật tập múa nữa hả?????:dance2:
phải tập luôn ngày chủ nhật Trang ơi,gấp rút woa' rùi mờ:036:
 
vậy mới thử được anh chàng này thực sự muốn diện kiến ko đó chứ.yên tâm đi nếu nhát gan chắc là sợ ko dám gặp đâu:004:

Giá như có chị maitim giúp sức thì hay nhỉ? Tụi e khi đó mới chắc thắng
Ý, nãy giờ chị e mình bàn dữ quá không khéo bị động rùi chị ah
 
Back
Top