{...Quận Gò Vấp...} Các member vào đây nhé!

Để H đưa cái mẹt của mình lên luôn các bạn chém nhẹ nha.
mình ko tải hình dc.[/Q


Bữa nào Huyền ọp thì rủ kieng đi với hen,lần trước nghe pà con rủ đi thăm Meo,cũng hăm hở đi lém,ai dzè mới lần đầu mà bị cho leo cây rồi,đến gặp mỗi anh Còm,mà hình như kieng dzữ lém hay sao mà anh Còm im ru ah,he he...:angel: giờ mới fát hiện "khả năng đặc biệt" của kieng làm anh Còm sợ đến thế??:004:

nị này có khả năng gì mà anh Còm sợ zị???:068:
 
To Hương:ANh Còm nhà ta nắm rõ thông tin các chị em trong diễn đàn là numberone Hương nhỉ?

ối giời, chính xác. pác nào không biết thông tin gì về chi, em nào thì chỉ có liên hệ anh Com là biết.. tuốt luốt
 
hết giờ tám 88 rồi bữa nào ai hú hí ọp phát đi theo mọi người thò cái mẹt luôn, lâu nay dấu mãi giờ ngại quá. chúc mọi người buổi tối vui vẻ...
 
Bữa nào Huyền ọp thì rủ kieng đi với hen,lần trước nghe pà con rủ đi thăm Meo,cũng hăm hở đi lém,ai dzè mới lần đầu mà bị cho leo cây rồi,đến gặp mỗi anh Còm,mà hình như kieng dzữ lém hay sao mà anh Còm im ru ah,he he...:angel: giờ mới fát hiện "khả năng đặc biệt" của kieng làm anh Còm sợ đến thế??:004:
[/QUOTE]

chắc hôm gặp thấy Anh còm xinh trai nên ôm hôn thắm thiết(kiếng cắm) nên anh còm sợ chứ gì?
Anh còm...đâu đẩu đầu đâu rồi... giải thích cái vụ này đi nào:wall:
 

chắc hôm gặp thấy Anh còm xinh trai nên ôm hôn thắm thiết(kiếng cắm) nên anh còm sợ chứ gì?
Anh còm...đâu đẩu đầu đâu rồi... giải thích cái vụ này đi nào:wall:[/QUOTE]

Anh Cóm trốn rồi. Anh ấy đang zi5iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.:004:
 

chắc hôm gặp thấy Anh còm xinh trai nên ôm hôn thắm thiết(kiếng cắm) nên anh còm sợ chứ gì?
Anh còm...đâu đẩu đầu đâu rồi... giải thích cái vụ này đi nào:wall:[/QUOTE]

Trùi trùi,hổng dám làm bậy vậy đâu chị ui,ngồi cách xa 3..bước,lại còn thêm rủ 1 em đi theo nữa,nên có làm ăn gì được đâu trời,oan cho kieng lắm luôn đó chị ui:015:...hihi:1luvu:
 
Trùi trùi,hổng dám làm bậy vậy đâu chị ui,ngồi cách xa 3..bước,lại còn thêm rủ 1 em đi theo nữa,nên có làm ăn gì được đâu trời,oan cho kieng lắm luôn đó chị ui:015:...hihi:1luvu:
[/QUOTE]

chưa thấy anh còm thanh minh,dễ có xảy ra sự cố lắm
Hôm đó có trời biết đất biết 2 người trong cuộc biết còn tui hổng biết...xin lỗi chịu không nỗi:004:
 
Sửa lần cuối:
MÈN ƠI. SAO 45 CÔ CÙNG UY HIẾP TUI DZAY.
To Hương:ANh Còm nhà ta nắm rõ thông tin các chị em trong diễn đàn là numberone Hương nhỉ?
Chơi với bạn thì phải tìm hiểu nguyện vọng, tâm tư, tình càm của bạn chứ. thế mới là bạn tốt chứ nhỉ :1luvu:
ối giời, chính xác. pác nào không biết thông tin gì về chi, em nào thì chỉ có liên hệ anh Com là biết.. tuốt luốt
Tròi, em mà nói thế anh hết dám ra đường áh.
Mà hỏi ổng con trai là ổng ko biết ai hết đâu,anh Nám mà ổng còn ko biết số đt mờ:yo yo (48):
Dạ, thực ra thì hôm đầu tiên gặp mặt a Nám, em có xin số dt. nhưng ko hiểu vì sao A Nám lại ko cho, tìm hiểu hoài vẫn chưa hiểu.:wall:

chắc hôm gặp thấy Anh còm xinh trai nên ôm hôn thắm thiết(kiếng cắm) nên anh còm sợ chứ gì?
Anh còm...đâu đẩu đầu đâu rồi... giải thích cái vụ này đi nào:wall:
Dạ. chẳng rằng hôm đó em bị cho leo cây nên tâm trạng bồn chồn. cũng may mắn gặp dc 2 nàng xinh tươi như hoa.
Chính vì 2 cô nên mình ko có cơ hội giải bày, kaka. đâm ra là thế....
 
Ka ka, các cô làm nhẹ nhẹ thôi nhe. (vợ ở nhà đang theo dõi online)
không khéo nhà tan vợ nát thì khổ, kaka
 
chúc cả nhà một ngày vui vẻ, và hạnh phúc.

Hich hich hôm nay xui quá ...bị tai nạn e ẩm cả người, may mà không sao. khuyên mọi người đi xe không nên nghi lung tung nha....đường sg nguy hiểm lắm...
 
Cuối tuần này có cafe cà pháo j ko các bác nhỉ, cho em tham gia với, mãi mời có cuối tuần rãnh chút
 
chúc cả nhà một ngày vui vẻ, và hạnh phúc.

Hich hich hôm nay xui quá ...bị tai nạn e ẩm cả người, may mà không sao. khuyên mọi người đi xe không nên nghi lung tung nha....đường sg nguy hiểm lắm...

Đúng rùi đó a,hôm trước cũng tại vừa đi vừa nghĩ lung tung, ngủ lung tung nên mới đo đường vậy. Nhưng tật đó chẳng bỏ đc đâu a, khi nào xui thì chắc chịu thui
 
Đúng rùi đó a,hôm trước cũng tại vừa đi vừa nghĩ lung tung, ngủ lung tung nên mới đo đường vậy. Nhưng tật đó chẳng bỏ đc đâu a, khi nào xui thì chắc chịu thui

Hà hà nghĩ lung tung thi chấp nhận còn ngủ lung tung thi teo rùi ha ha die
 

chưa thấy anh còm thanh minh,dễ có xảy ra sự cố lắm
Hôm đó có trời biết đất biết 2 người trong cuộc biết còn tui hổng biết...xin lỗi chịu không nỗi:004:[/QUOTE]

Mọi người thấy anh Cóm hiền nên bắt nạt. Anh ấy không giám thò cái mẹt ra nữa đâu.:yo yo (54):
 
:0frown: lâu ngày hok gặp,nhớ cả nhà wá:wave-smil

Nhớ mà hok chịu ghé thăm mọi người gì hết trơn nè, sắp đến thời khắc dầu sôi lửa bỏng mà hok thấy ai chữa lửa hết trùi ui.
 
hĩ hĩ hichic huhu :026::yo yo (9):
bớ Chi, bớ Mèo
hôm qua tập động tác nhảy sổm, giờ ê ẩm hết người rùi nè.hixhix đau nhức toàn thân
--> TUYỂN NGƯỜI ĐẤM BÓP
 
hĩ hĩ hichic huhu :026::yo yo (9):
bớ Chi, bớ Mèo
hôm qua tập động tác nhảy sổm, giờ ê ẩm hết người rùi nè.hixhix đau nhức toàn thân
--> TUYỂN NGƯỜI ĐẤM BÓP

:036: Đấm + Bóp = Sướng :1luvu:
 
hĩ hĩ hichic huhu :026::yo yo (9):
bớ Chi, bớ Mèo
hôm qua tập động tác nhảy sổm, giờ ê ẩm hết người rùi nè.hixhix đau nhức toàn thân
--> TUYỂN NGƯỜI ĐẤM BÓP

E cũng đang nhức mỏi toàn thân nè. Hai tay có cảm giác cơ bắp chạy lộn xì ngầu lên hết rùi, huhu. Tối wa thấy 1 đàn chuột mà chẳng dám bắt, sợ bị nó tấn công lại thì khổ
 
Tối nay cả nhà có họp hành gì ko ạ???
 
Back
Top