IChiNoVa nói:Các bạn có biết, những người đàn ông thông minh thường lấy vợ xấu (mình không biết của hồi môn ra sao).
Những người đàn ông hiền lành, thường thích những cô gái giang hồ.
Còn những người đàn ông ngang tàng thì lại thích những cô gái hiền dịu.
Bác cứ mơ đi, mơ mà cũng không được mơ thì làm sao mà có được thậtlequanghuy nói:Với mình cả vợ cả chồng nhìn được, có học vấn và phẩm hạnh là được rồi. Trời ơi sao mình đặt tiêu chuẩn cao thế nhỉ . Thôi trong mơ cũng được
Nhưng mà con trai thì sao bác nhỉ, bác làm thế này thì nhất bên trọng nhất bên khinh rùi!!Ira nói:Ơ, cái anh TVAN này! Cái này em đã nói là nữ càng nên đọc kia mà! Phải đọc để biết các tiêu chí mà đầu tư cho hiệu quả chứ!
Con trai thì ... chờ các chị em đặt ra tiêu chuẩn chọn chồng chứ còn gì nữa! Em chờ chị đấy!coralmoonlight nói:Nhưng mà con trai thì sao bác nhỉ, bác làm thế này thì nhất bên trọng nhất bên khinh rùi!!
ÔI trời ơi em đặt tiêu chuẩn thế này thì như anh là tiêu rồi đó, ở cô đơn một mình hả. Phù may cho mình quá tiêu chuẩn này lại ra sau.kimtinhtn nói:Em liều ra tiêu chuẩn chọn bạn đời nha !!
- Yêu vợ
- Thương con
- Hiếu thuận bề trên
- Chăm lo làm ăn
- Không gia trưởng
- Không nhu nhượt
- Đầy đủ chức năng (câu này của mấy đứa bạn em đó )
Em ơi kính lão đắc thọ cứ đợi cả nhà đặt ra tiêu chuẩn trước rồi mình bổ sung sau em ạ!!!!Ira nói:Con trai thì ... chờ các chị em đặt ra tiêu chuẩn chọn chồng chứ còn gì nữa! Em chờ chị đấy!
Đúng. Từ gái nghe ghê ghê, nhưng đây là nguyên văn bài viết của đồng nghiệp. Ira phải tôn trọng bản quyền. Các bạn thông cảm.kimtinhtn nói:Mấy chị cho ý kiến đi .Em thấy tiêu chuẩn chọn vợ của Ira dùng từ nghe ghê qua ,bạn có thể dổi từ "gái " -> "Nàng" thì sẽ hay hơn chứ.
ERPSolution nói:Lúc IRA mới Post bài lên, mình thấy hay hay nên 'COPY' và POST lên trang Web nội bộ trong Công ty và bị mấy ' Chị em' trong Công ty ' phản đối rầm rầm' chính ở chữ 'Gái' đó. Mình nói y như IRA, ' Tôn trọng bản quyền, chỉ sưu tầm thôi mà'.
Mình không hiểu sao mấy chị em lại 'khó khăn' quá. Cuối cùng mình phải DELETE bài này. Buồn quá đành lên WKT chơi vậy
ERPS
Lostly nói:To :Kimt
Ok. Tiêu chuẩn thế này thì dễ quá
Yêu vợ -> Yêu cả vợ mình lẫn .. vợ người khác
- Thương con -> con của mình là được với bồ hay với vợ cũng như nhau
- Hiếu thuận bề trên -> Miễn bàn (bề trên không được bao gồm anh em họ hàng.. ít tuổi đời nhưng trên tuổi chỗ)
- Chăm lo làm ăn -> Quá đơn giản đầy người chăm lo làm ăn mà vẫn ... đói đấy thôi
- Không gia trưởng -> Miễn là ý của mình lúc nào cũng đúng là được( gọi lái đi là bảo thủ chứ có gia trưởng đâu)
- Không nhu nhượt-> Cứ đi nhậu dài dài thì thành anh hùng ngay thôi
- Đầy đủ chức năng (câu này của mấy đứa bạn em đó )-> Vụ này hơi gay nhưng nếu thiếu thì vẫn được quyền dùng thuốc hay equipment phụ trợ cơ mà.
OK tớ đủ tiêu chuẩn quá rồi
Đây là hành động đe dọa công chức nhà nước. Kim tinh hãy cẩn thận hơn.kimtinhtn nói:Khi mình mới đọc bài "tiêu chuẩn chọn vợ " của Ira mình giận lắm,mình mà biết Ira là ai thì mình sẽ đập cho Ira một trận
Ơ... tớ biết nó là ai nè... và... tớ cũng có nghe nó nói: nó biết cậu là ai rồi.... hahaha...kimtinhtn nói:Khi mình mới đọc bài "tiêu chuẩn chọn vợ " của Ira mình giận lắm,mình mà biết Ira là ai thì mình sẽ đập cho Ira một trận