-.....
Mới bước chân vào nghề cũng là lúc thực sự tham gia vào diễn đàn wkt, biết bao khó khăn bỡ ngỡ ập đến: về công việc thì nào là vấp phải những chính sách thuế thay đổi liên tục, đảm nhiệm vai trò tưởng chừng là quá sức đối với mình...; về diễn đàn thì nào là mắc lỗi khi viết bài, spam nhiều do tuổi trẻ ham chơi...Những khiếm khuyết đó bố đã sửa cho con, giúp con nhận ra đâu là những điều mình cần làm và cần phát huy và những gì nên dừng lại. Có thể thời gian tiếp xúc với bố không nhiều lắm nhưng những gì bố đã cho con thật quý giá. Cũng qua topic này con xin gửi lời cảm ơn đến bố ... Bố là tất cả, bố ơi, bố ơi.
......
Thật sự rất vui và cảm động khi đọc qua topic này. Cũng đôi lần lướt qua nhưng thật sự không dám đăng nhập hẳn để xem. Nay xin viết vài hàng để tỏ lòng biết ơn đến quý Thầy/cô, anh chị cùng các con gái.
Rất ngại khi các con gái tạo ra topic này - vì e rằng mèo lại khen mèo dài đuôi thì phản tác dụng.
Niềm vui chính của Quý Thầy Cô, anh chị khi viết bài chia sẻ trên diễn đàn - mọi vị ai cũng mong sẽ giúp và chia sẻ phần nào khó khăn của thành viên khi gặp phải. Và mọi kinh nghiệm chia sẻ có thể nói là không dấu nghề - tận tình, tâm huyết dành hết cho bài viết của mình.
Và cũng chính nút cám ơn (nút thank) của các bạn gởi đến tác giả; đó là niềm vui - phấn khích rất lớn cho mỗi tác giả.
Kiến thức thì vô tận, còn kiến thức hạn hẹp của em thì như hạt cát sông Hằng – em mãi luôn học tập từ Quý Thầy/cô, anh chị. Hiểu được đến đâu thì chia sẻ đến đó.
Em không dám và cũng chưa xứng đáng để nhận được bình chọn lời thương yêu : "Nhân vật được yêu thích nhất năm 2009 của webketoan!"
Công tâm mà nói – em thấy ai cũng dễ mến – dễ thương và qúy trọng cả. Vì nhiều vị chưa có thời gian gần gũi trực tiếp giao lưu thôi (Ít offline cũng là 1 điều thiệt thòi).
Có ai đã từng gặp Cô, chi Việt Hương, chị MiNa, chị Bong05, Thầy hai2hai… ngoài đời thí ít nhiều gì mới 1 lần gặp cũng khiến ta có thiện cảm ngay. (Mặc dù các bài viết – văn phong thấy cứng, nguyên tắc – khô khan). Các bài viết từ nhà thơ ketoancon, nhà thơ TAT cũng đã lắng động cho các bạn nhà kế những giây phút lãng mạn, tâm hồn yếu đuối khi bị “bò đá”. Giọng hát điêu luyện có 1 không hai của bác Thanh Nam, Trịnh Đỗ nguyên, ngholiem,dovinh, hoalanrung,… đã từng rinh giải tiếng hát truyền hình nhiều năm liền cũng giúp ta giải khuây, xã stress được 1 phần nào trong cuộc sống. Các vị PhanTuanNam, Cothant đã 1 thời làm điên đảo, khiêng thùng dỗ nước các giai nhân mỹ nữ của web ketoan; Tigon-ETC nhiệt tình, sốc vác trong mọi phong trào của webketoan. Cô hoalan_chi và anh chàng kế toán 4 mắt : các chàng trai, cô gái nhì nhảnh – tuổi teen : luôn nhanh nhẩu viết bài trả lời trợ giúp cho các thành viên. Cô/Chị Xuân Thắm luôn là mùa xuân đượm thắm lòng nhân ái và tiên phong trong công tác xã hội – câu lạc bộ AET tôi.
Không gì hơn, rất mong mỗi thành viên chúng ta sẽ cho rồi sẽ nhận được nhiều hơn trong cuộc sống. Luôn gắn bó, đoàn kết, kết nối tạo nên 1 sức mạnh cộng đồng ngày 1 vững mạnh hơn.
Chân thành cám ơn tất cả quý Thầy, cô anh chị cùng các bạn trẻ đã hỗ trợ giúp đỡ kế toán già gân mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ hơn trong vai trò của người bạn già ở tuổi xế chiều - sắp hết gân. Đây là niềm vinh hạnh nhất của chuỗi đời còn lại.
Trân trọng cám ơn
Tui cũng bầu cho bác" kế toán già gân" - Lê Minh Trí và mong bác sớm tìm đc vợ như ý(thấy bảo bác về quê hỏi vợ phải ko?). Thêm bầu chọn cho bác Levanton và bạn hoalan -chi vì sự nhiệt tình của bạn. Tui thấy bạn khá nhiệt tình trong việc trả lời các bài.
Mong cả gia đình Webketoan chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Chỉ cần các thành viên mỗi ngày lướt mạng một lần đã giúp được cho nhiều người rùi.
Thân!
Ấy chết – bạn lại hiểu nhầm em nữa rồi : hỏi vợ là xin ý kiến vợ đó bạn ơi – em đã nhũn gân rồi. Khà khà khà