Từ điển của phụ nữ

  • Thread starter erpvn
  • Ngày gửi
erpvn

erpvn

Don't know what is erp!
28/1/04
418
0
16
47
Miền đất hứa
www.erpvna.com
Từ điển của phụ nữ

Hầu như cả thế giới đều nhất trí rằng, phụ nữ thật là khó hiểu. Nhưng khó hiểu không có nghĩa là không thể hiểu nổi. Cleanlaffs giới thiệu cuốn từ điển mini này giúp mọi người diễn dịch ý nghĩa thực sự ẩn chứa sau lời nói của những người đẹp (và cả không đẹp).

Có = Không

Không = Có.

Có thể = Không.

Em xin lỗi! = Anh sẽ phải xin lỗi (Anh sẽ phải hối tiếc).

Chúng ta cần! = Em muốn.

Đó là quyết định của anh! = Quyết định của em đúng là hiển nhiên.

Hãy làm gì mà anh muốn! = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó.

Chúng ta cần nói chuyện! = Em có điều phàn nàn.

Vâng, anh cứ làm thế đi! = Em không muốn anh làm thế.

Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ.

Cái bếp này không tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới.

Em muốn những bức rèm mới! = thảm, đồ đạc, và giấy dán tường.

Em nghe có tiếng động! = Em nhận thấy là anh gần như đã ngủ.

Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền.

Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm.

Em sẽ sẵn sàng trong vài phút = Bỏ giầy ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh.

Anh phải học cách giao tiếp! = Đồng ý với em đi.

Anh có nghe em nói không đấy?! = Quá muộn, anh chết rồi.

(st)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoangiachat

Lão già ham vui
8/10/04
246
3
0
Nơi bình yên Chim hót
Sự bất công của tạo hoá

Vậy hãy xem chúng ta ưu ái những gì cho giống cái.

- Cuốn sổ ghi chép nhiều và chi tiết nhất: Sổ cái
- Cây cột lớn nhất trong nhà: Cột cái
- Con đường lớn dưới quê: đường cái
- Sông lớn: Sông cái
- Nhà được chia bài: Nhà cái
- Cửa chính vào nhà: Cửa cái
....
Còn giống đực thì ở đâu nhỉ...
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
erpvn nói:
Từ điển của phụ nữ

Hầu như cả thế giới đều nhất trí rằng, phụ nữ thật là khó hiểu. Nhưng khó hiểu không có nghĩa là không thể hiểu nổi. Cleanlaffs giới thiệu cuốn từ điển mini này giúp mọi người diễn dịch ý nghĩa thực sự ẩn chứa sau lời nói của những người đẹp (và cả không đẹp).

Có = Không

Không = Có.

Có thể = Không.

Em xin lỗi! = Anh sẽ phải xin lỗi (Anh sẽ phải hối tiếc).

Chúng ta cần! = Em muốn.

Đó là quyết định của anh! = Quyết định của em đúng là hiển nhiên.

Hãy làm gì mà anh muốn! = Sau này anh sẽ phải trả giá cho việc đó.

Chúng ta cần nói chuyện! = Em có điều phàn nàn.

Vâng, anh cứ làm thế đi! = Em không muốn anh làm thế.

Em không buồn bã = Dĩ nhiên là em buồn, anh ngốc ạ.

Cái bếp này không tiện lợi lắm = Em muốn một căn nhà mới.

Em muốn những bức rèm mới! = thảm, đồ đạc, và giấy dán tường.

Em nghe có tiếng động! = Em nhận thấy là anh gần như đã ngủ.

Anh có yêu em không? = Em sẽ yêu cầu vài thứ đắt tiền.

Anh yêu em đến mức nào? = Hôm nay em làm vài việc mà anh sẽ ghét lắm.

Em sẽ sẵn sàng trong vài phút = Bỏ giầy ra và chơi vài trò chơi điện tử đi anh.

Anh phải học cách giao tiếp! = Đồng ý với em đi.

Anh có nghe em nói không đấy?! = Quá muộn, anh chết rồi.

(st)

Như thế mới gọi là phụ nữ chứ!
 
L
Anh em ơi, vấn đề tế nhị và nhạy cảm như này mà anh em mình vẫn dám bàn đến thì chứng tỏ anh em mình cũng khá Dũng cảm đấy chứ nhỉ ?
 

Similar threads

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA