Close Topic
Mậu Thìn - Giáp Tuất - Giáp Tuất - Kỷ Mùi
Tuy không có Tử Phủ Vũ Tướng hay Sát Phá Liêm Tham, nhưng Lá Số Tử Vi cũng định sẵn Cơ Nguyệt Đồng Lương. Dù gì cũng định Quý Cách. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao 31 tuổi rồi vẫn chưa có gì.
Mùa cưới đã bắt đầu, rục rích cưới hỏi khắp nơi. Tự dưng thấy tủi thân quá!
Đã mấy lần định dùng Tà Pháp: Vấn Thiên Kính để nhìn thấu tương lai. Nhưng lại rùng mình thoáng sợ. Châu Âu thời Trung Cổ, việc dùng gương để nhìn trước tương lai bị xem là trò phù thuỷ. Ai dùng tà pháp này lập tức bị đưa lên giàn thiêu. Tội ác chẳng khác gì Ma Cà Rồng. Thôi thì chả dại dùng tà pháp đó.
Tà Pháp Phương Tây không dùng được, tại sao không lựa chọn Bát Tự Phương Đông để tìm hung cát cho mình nhỉ? Cái này đâu có vi phạm luật trời đâu?
Trời ơi! Sao toàn Thổ với Mộc thế này? Nhiều đất đai thế này mà mình vẫn chịu ở "Chuồng Bồ Câu" nhỉ?
Mậu thuộc Thổ, Thìn cũng Thổ, Kỷ cũng Thổ mà Mùi cũng Thổ. Tuất là Thổ chỉ mỗi Giáp thuộc Mộc mà thôi. Bát Tự có liền 2 chữ Giáp. Chữ Giáp vốn là Chữ Điền kéo dài. Số mình đất đai thẳng cánh chim bay cò bay, tại sao đến giờ vẫn không có tấc đất cắm dùi?
Tuổi Kỷ Mùi là Thiên Thượng Hoả. Rõ ràng Hoả sinh Thổ. Hơn nữa có 2 chữ Giáp thuộc Mộc - Mộc sinh Hoả. Ngũ hành sinh khắc, mình toàn sinh chứ đâu có khắc nhỉ? Tại sao lại trắng tay vẫn hoàn tay trắng nhỉ?
Tử Vi cũng đâu đến nỗi tồi. Thiên Lương thủ mệnh, xét cho cùng cũng là người đàng hoàng đứng đắn. Cung mệnh lại có Văn Xương đắc thủ, Tả Phù Hữu Bật xung chiếu. Rõ ràng có số khoa bảng: Tấn vi quan mà thối cũng vi sư. Thân cư Tài Bạch có Thái Âm, tuy Thái Âm mọc ở Cung Dần là hãm địa nhưng có Thiên Cơ Miếu địa củng cố. Rõ ràng giàu sang là ý trời, chẳng cần bận tâm cho lắm.
Lý gì mà đời lại lận đận thế nhỉ?
Chết cha! Đúng rồi....
Bát Tự là xét âm dương ngũ hành sinh khắc mà luận đoán. Toàn Thổ và Mộc thử hỏi làm sao đất không khô cằn, cây không kiệt quệ chứ?
Thiếu nước trầm trọng rồi. Thiếu Thuỷ trầm trọng rồi. Mộc sinh Hoả, Hoả sinh Thổ nhưng từ đâu sinh ra Mộc? từ Thuỷ chứ còn từ đâu nữa? Mà Thuỷ không có thử hỏi tại làm sao không có vấn đề? Mà Thổ đầy rẫy đáng lý phải sinh Kim, đằng này chả thấy có tí Kim Ngân Tài Bạch gì hết cả. Chắc do thiếu Thuỷ rồi. Cần bổ sung Thuỷ gấp.
Bằng cách nào nhỉ?
Cái tên Cha Mẹ đặt cho đáng lý có thể cân bằng âm dương, nhưng chót sinh ra thế nào, cha mẹ cho thế nào thì chấp nhận thế đó. Miễn cưỡng thay đổi cũng chẳng ích gì. Họ Trần có chữ Đông thuộc Mộc, trong chữ Đông lại có chữ Điền thuộc Thổ. Tên là Anh có bộ Thảo đứng trên đầu. Thảo Mộc rõ rành rành... Cần bổ sung Thuỷ càng nhanh càng tốt.
Người xưa đã nói: Tề Gia - Trị Quốc - Bình Thiên Hạ. Ý nói: Gia chưa Tề được, nói gì tới việc Bình Thiên Hạ? Cụ thể hơn chính là: Chưa có Vợ thì nói gì tới đại sự quốc gia?
Cần phải bổ sung Thuỷ từ Vợ thôi.
Nào tìm kiếm Vợ - Chính xác là Tìm Mẹ Ruột cho Các Con Tôi.
Phải nhấn mạnh từ Tìm Mẹ Ruột cho Các Con Tôi thêm lần nữa. Nếu đề tìm Mẹ thì khối người nhầm tưởng tìm mẹ kế. Mà không đề các con, người ta tưởng tôi chỉ số ít, tức là mỗi đứa con có một người mẹ đẻ thì cũng toi.Bắt đầu từ các tiêu chuẩn: Bổ sung âm dương ngũ hành.
Các tuổi xung khắc, hình kỵ sẽ loại bỏ dần dần. Sao cho cuối cùng tìm được đối tượng ưng ý nhất.
Sửu - Mùi: Xung ==> Sửu loại
Tý - Mùi: Hại ==> Tý loại
Tuất - Mùi: Hình ==> Tuất loại
Vậy là còn lại: Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Hợi.
Hợi - Mão - Mùi: Tam Hợp ==> ưu tiên 3 tuổi này.
Ngọ - Mùi: hợp Thổ, Ngọ là Thái Dương, Mùi là Thái Âm, ưu tiên thêm Ngọ nữa.
Xong phần tuổi, giờ đến Âm Dương Ngũ Hành nào...
Ưu tiên những người mạng Thuỷ. Buồn quá! Chỉ có Giáp Dần, Ất Mão, Nhâm Tuất, Quý Hợi là mạng Thuỷ gần nhất. Còn lại xa lắc xa lơ.
Tính kiếm thêm mạng Kim để được câu Kim sinh Thuỷ nhưng Kim còn xa hơn. Gom lại cũng được cái Dần, Mão, Hợi. Còn Tuất thì xét sau. Nếu có ưu thế vượt trội sẽ bỏ qua cái Tương Hình ở phần trên.
Tuổi và Năm đã lựa chọn xong. Giờ đến Tháng và Ngày. Nhâm Quý thuộc Thuỷ, Canh Tân thuộc Kim. Ưu tiên các tháng có gắn tới Thiên Can này trước. Những tháng Thiên Can khác đều là Mộc, Hoả, Thổ loại bỏ phía sau. Ngày cũng tương tự, cứ thế mà lựa chọn.
Nào nhìn lại nào...
Giáp Dần sinh năm 1974, Ất Mão sinh năm 1975, Quý Hợi sinh năm 1983. E chừng có tuổi Quý Hợi là đẹp. Chứ vươn lên tới ngưỡng chót vót kia thì hơi hãi.
Mậu Ngọ sinh năm 1978, Kỷ Mùi sinh năm 1979, Nhâm Tuất sinh năm 1982. Ngọ Mùi 2 tuổi tương đương, cũng khó nhằn lắm. Hơn nữa vớ phải 2 tuổi này cũng toàn Thổ với Hoả. Có Nhâm Tuất dính tí Thuỷ nghe chừng ổn hơn.
1982, 1983: Những con số được ưu tiên. Xem xét kỹ hơn nào. Đầu tiên so sánh Kỷ Mùi với Quý Hợi: Kỷ - Quý tương xung, nghe có vẻ không ổn. Nhưng được cái Mùi - Hợi lại là Tam Hợp. Kỷ Mùi với Nhâm Tuất: Chữ Kỷ biến thành chữ Ân, Nhâm biến vi Vương. Chữ Ân đi với chữ Vương khác gì Thánh Chỉ? được. Túm lại là Quý Hợi & Nhâm Tuất ngang cơ. Có thể chọn được.
Nhâm Tuất, Quý Hợi mệnh Đại Hải Thuỷ nghe chừng cũng hợp với Thiên Thượng Hoả. Nói Thuỷ Hoả tương khắc là nói nhảm. Thuỷ Hoả tương khắc hay tì hoà cũng còn xét trên nhiều góc độ. Rõ ràng Thiên Thượng Hoả là Lửa trên trời, nôm hơn là Ánh Nắng Mặt Trời. Đại Hải Thuỷ là Nước Biển Lớn. Biển mà mưa bão thì Biển Động đầy sóng gió, ích gì?
Phải là Nắng Vàng - Biển Xanh và ... Anh mới chuẩn như lời bài hát của Nhạc Sỹ Lê Hựu Hà.
Giờ đến tháng sinh của 2 tuổi Nhâm - Quý này xem tháng nào hợp nào.
Tuổi Nhâm bắt đầu tháng Giêng là Nhâm Dần. trong hàng can có Nhâm, Quý, Canh, Tân là hợp với Thuỷ và Kim. Ứng với dương lịch sẽ rơi vào những người sinh tháng 2,3 và tháng 11,12.
Tuổi Quý bắt đầu tháng Giêng là Giáp Dần, vậy những người sinh cuối năm 1983 sẽ hợp tháng.
Ngoài ra còn có thể kể đến tháng Bính, Đinh thuộc Hoả cũng tương đối tỳ hoà. Sợ nhất tháng Thổ mà thôi. Thuỷ đã thiếu lại còn có Thổ khắc Thuỷ lấn át thì toi cả đám.
Sơ lược một chút về Âm Dương Ngũ Hành cũng xác định được...
Thôi thì đưa ra tiêu chí tuyển luôn:
Cần Tuyển Mẹ Ruột cho Các Con Tôi, với các tiêu chí sau:
Ưu tiên các bạn Nữ trong độ tuổi: 1982,1983 (Cá biệt có thể lên tới 1974,1975)
Sinh vào các tháng: 1;2; 11;12 (Có thể mở rộng thêm các tháng 6;7;8).
Ngày sinh: Ưu tiên các ngày từ 10 cho đến 20 giữa tháng vì đây là thời kỳ Trăng Tròn. Trăng tròn thì triều cường ==> Nước mới mạnh.
Giờ sinh: Ưu tiên ban đêm cũng căn cứ trên đỉnh Triều Cường mà lựa chọn.
Ai hợp với tiêu chí trên là A Lê Hấp: Nhốt vào rọ ngay!!!
Sửa lần cuối:

