Em lập ra chủ đề này để mọi người có thể cùng chia sẻ và bình luận ý kiến của mình về hạnh phúc, cái từ mà ngày nào ta cũng nói và nhắc đến nó lun vậy mà đôi khi ta chẳng bít và chẳng hỉu thực sự hạnh phúc là gì? Theo em hạnh phúc là được sống khoẻ mạnh, vui vẻ và luôn nhìn tahays những người thân yêu của mình cũng được khoẻ mạnh và vui vẻ. Hạnh phúc đôi khi là những điều giản dị mang lại cho ta niềm vui như giúp đỡ được ai đó 1 việc dù rất nhỏ như nhường ghế cho cụ già hay em nhỏ khi đi xe bus, hay nâng hộ ai đó chiếc xe khi họ bị ngã... Và hạnh phúc đôi khi chỉ là sự hài lòng bởi những gì ta đang có... Người ta nói người hạnh phúc là người luôn giữ được sự bình an trong tâm hồn. Quả đúng như vậy, bi h khi cuộc sống hiện đại đang diễn ra rất nhanh và cũng vì cuộc sống mưu sinh , vì cơm áo gạo tiền mà đôi khi chúng ta đã bỏ lỡ đi những điều mà húng ta coi nó là điều nhỏ bé, nhưng chúng ta đâu bít hạnh phúc lại nằm ở ngay chính ở những điều giản dị đó

