Tây có khoai, có hành, có măng và có phương hướng (khoai Tây, hành Tây, măng Tây và hướng Tây)
Ta không có mấy thứ đó
Ta không có mấy thứ đó
Tây có khoai, có hành, có măng và có phương hướng (khoai Tây, hành Tây, măng Tây và hướng Tây)
Ta không có mấy thứ đó
Một số thống kê thú vị về sự ngược nhau giữa Ta và Tây, xin chia sẻ và góp vui giảm street cho các bạn kế toán:
1. Người Tây hôn nhau ở nơi công cộng, còn ở ta cứ chọn chỗ tối để hôn nhau.
2. Người Tây đi tiểu tiện chỗ tối, chỗ chỉ dẫn thì ta cứ chỗ sáng, chỗ cấm mà đi.
3. Người Tây đi bộ, xe đạp trong phố còn ta đi xe máy, ô tô
4. Người Tây đội mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện rất tự nhiên thì Ta bị ép buộc mới đội.
5.
6.
...vv
Xin mời các bạn tiếp tục đi, để mọi người cùng cười vui vẻ nhé!
Rượu Tây là Rượu Ngoại
Rượu Ta là Rượu Nội
Mua Rượu Nội đi Biếu Bố Vợ
Mua Rượu Ngoại Biếu Bố Chồng
Ở Tây: helo...you!
= Ở Ta: chào... mày, anh, chị, cô, dì, chú, bác, ông, bà, cụ,....!
-Khi đi học trẻ con ta được thày cô bao cấp, kể cả học dốt cũng phải Cho lên lớp, kết quả học tốt nghiệp xong vẫn không biết làm gì( việc này DuyVinh cứ nhận mấy cô cậu có bằng kế toán giao việc là biết ngay)Ở Tây đi học chỉ có duy nhất khoản học phí
Ở Ta ngoài học phí, còn có nhiều khoản tự nguyện, phụ thu...