-Ở tây từ "xin lỗi"có lẽ dễ phát âm nên họ tự động phát âm từ này khi có sự cố dù rất nhỏ tỷ dụ 2 người đi bộ khẽ va chạm vào nhau là tôi thấy 2 tiếng xin lỗi ngay lập tức phát ra, còn ở ta muốn phát âm từ "xin lỗi" này xem ra rất khó, tra trong từ điển cả buổi may ra mới thấy, vì vậy đi trên đường 2 xe va chạm thay vì nâng đối phương dậy rồi xin lỗi thì cả 2 ngay lập tức xỉ vả " mày mắt mù à, ..." đôi khi nhận thấy những nàng trông xinh xắn đáng yêu khi va chạm ngay lập tức chửi rủa đối phương thậm tệ mấy đồ nghề cất giấu kỹ thế mà ném ngay vào mặt người ta.
-Cái xấu ở ta là tệ xếp hàng lên xe buýt, mua xăng, ... không cần biết những người đến trước hăm hở vượt lên tranh giành bằng được, tôi chợt nghĩ giá làm ăn kinh tế mà VN áp dụng như vậy chắc kinh tế VN vượt Nhật, Hàn là cái chắc.
-Tôi rất tự hào học sinh VN học giỏi kể cả những cuộc thi tầm cỡ thế giới Tây cũng phải ngã mũ chào, nhưng gộp những người giỏi đó vào một êkíp thì rắc rối to, nào đấu đá tranh giành chức vị, suốt ngày trà lá ngồi lê mách lẻo nói xấu nhau. Có người nói một kế toán VN hơn đứt kế toán Nhật nhưng phòng kế toán của họ công việc lại trôi chảy còn của ta thì cứ như gà mắc tóc. Duyvinh có kế gì hay để điều hành phòng kế toán xin chỉ giáo.
Khó lắm bác ơi! Nhưng để an toàn cho Công ty, cho đơn vị, em khuyên bác cứ hoán đổi công việc 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần giữa các nhân viên với nhau (trừ Kế toán Trưởng nhé) để ai cũng biết việc phòng khi có em đột ngột đưa đơn thì có người thay thế hướng dẫn nhanh. Bên cạnh đó công tác kiểm tra chéo cũng hiệu quả
Còn để cho không đấu đá nhau thì em chịu. Chỉ khi thu nhập của nhân viên cao xấp xỉ nhau, % và phong bì chia đều...thì OK đó! -câu chuyện muôn thuở của người Việt.
càng ngẫm càng thấy hay! :beer:Sưu tầm:
Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
Ôi, Bác này nói thế mà buồn. Em làm hơn 2 năm rồi, vẫn những công việc đó. Nhiều khi chạy sang chỗ khác học hỏi tý, nhưng cũng không có thời gian rảnh.
Kinh nghiệm quản lý này, chả biết Tây - Ta khác nhau chỗ nào?
Bộ phận mà có...Lậu (khi làm lâu dễ sinh lậu) thì luân chuyển liên lục
Kế toán thì làm đâu làm đấy luôn,khỏi chuyển ( với ý thức là làm lâu nó quen vệc xử lý nhanh, thay đổi làm gì cho khổ Sếp lại phải chỉ đạo)
Ghi chú: Cty em liên doanh (nên Tây,Ta kết hợp)
Chuyện liếc (ngắm) trộm các cô gái!
1. Cô nào cũng chê đàn ông liếc, nhưng cô nào cũng thích đựơc liếc
2. Cô nào cũng thích đựơc liếc, nhưng không cho chồng liếc
3. Chồng cô nào cũng liếc, nhưng chẳng làm đuợc gì khi liếc
4. Chẳng làm đuợc gì khi liếc, nhưng đàn ông vẫn cứ thích liếc