Bạn có bao nhiêu người bạn

  • Thread starter doanxedongphuong
  • Ngày gửi
D

doanxedongphuong

Guest
14/9/09
7
0
0
16
Hà Nội
Bạn có bao nhiêu người bạn?
Một cụ già quay qua tôi và hỏi: “Cô có bao nhiêu người bạn?”. “Sao cụ lại hỏi vậy, tôi có 10 hay 20 người bạn, nhưng tôi chỉ nhớ tên được vài người thôi”.
Cụ mỉm cười như thấu hiểu rồi buồn bã gật đầu:
- Cô phải thật may mắn mới có nhiều người bạn như thế. Nhưng hãy nghĩ về điều cô đang nói. Có quá nhiều người cô không biết tên đấy! Bạn không phải chỉ là người để cô nói: xin chào!
Bạn là người có bờ vai mềm mại để cô dựa vào mà khóc.
Là một cái giếng để đổ xuống đấy tất cả những rủi ro của cô và nâng giá trị của cô lên cao.
Bạn là một bàn tay để kéo cô lên từ bóng đêm và tuyệt vọng khi tất cả những người mà cô gọi là “bạn” đã đẩy cô vào đó.
Một người bạn thật sự là một đồng minh không thể bị lay động hay bị mua chuộc. Là một giọng nói để giữ cho tên của cô còn sống mãi khi những người khác đã lãng quên.
Nhưng cái cần thiết nhất của một người bạn là một trái tim, là một bức tường mạnh mẽ và sừng sững. Để từ trái tim của những người bạn đó ta sẽ có tình yêu tuyệt vời nhất.
Vậy hãy nghĩ về những gì tôi nói, từng lời nói đều thật lòng cả.
Và hãy trả lời lại cho tôi một lần nữa đi, cô bé, cô có bao nhiêu người bạn nào?
Tôi mỉm cười với ông và trả lời: “Ít nhất cháu có một người bạn, cụ ạ”.

Chúc tất cả các bạn có được những người bạn thật sự
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Ai chỉ cần có 1 người bạn thân thôi thì họ thực sự may mắn và hạnh phúc cực kỳ. Nhưng hiểu thế nào là bạn thân thì có mấy người đâu (vì thế nên có nhiều người nói có nhiều bạn, thậm chí là nhiều bạn thân). Bà cụ đó nói đúng đấy!
 
V

vinhyen

Guest
17/4/09
17
1
0
41
hung yen
Người bạn lớn mà tôi có . Đó là gia đình. Nơi đó tôi có Cha, mẹ, Anh chị , chồng con ......... Nơi đó là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Nơi đó có những người thân đã-đang và sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời mình. Nơi đó là nơi Cha Mẹ quan tâm, thấu hiểu những niềm vui, nổi buồn của tôi. Nơi đó là nơi Anh Chị tôi sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, chia ngọt sẻ bùi với tôi. Nơi đó là nơi mà Chồng tôi, các con tôi cùng nâng đỡ, chia sẻ vui buồn với tôi trong cuộc sống đầy khắc nghiệt này.

Ngoài ra tôi chẳng có 1 người bạn nào đúng nghĩa như bà Cụ nói cả. Cuộc đời là thế đấy, phải biết chấp nhận và chấp nhận :wall:
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Nếu là bạn để chia sẻ thì công nhận, nhưng nếu khi cần sự giúp đỡ thực sự thì sao ?

Thực ra có 2 mức để đánh giá:
- Chia sẻ (Tức là giúp đỡ về tinh thần, nhiều lúc lắng nghe là chia sẻ chứ ko cần lời khuyên đâu)
- Giúp đỡ về vật chất (mức cao hơn)

Nhưng, có lẽ mình đánh giá về tình bạn ở mức 1 thôi: "Chia sẻ" theo đúng nghĩa đã là tuyệt vời lắm rồi. Mà...Dog là nhà vô địch ở khả năng này :004:
 
Sửa lần cuối:
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
Bạn hãy thử nuôi một chú chó xem, là một người bạn thân đáng tin cậy nhất !

Em tưởng bác vẫn còn nghĩ xem "Nuôi con gì?? Trồng cây gì??" Té ra bác quyết định nuôi chó rồi à??? (Một tuổi có nuôi nổi chó không nhỉ??)
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Tớ kể minh họa cho cậu một câu chuyện làm ví dụ nhé:
1 - Ông nội tôi nuôi một con chó MỰC 14 năm, rụng hết răng, lúc đó là năm 1945, ông tôi qua đời vì bệnh già trên 70 tuổi, lúc ấy khi đưa đám tang ở đồng quê, người ta khiêng quan tài bằng những cái đòn khiêng trên vai, con MƯC cũng lững thững theo cả nhà sau quan tài ra nghĩa trang giữa cánh đồng cách nhà chừng 4km, khi mọi người ra về, con MỰC nhất định NẰM lại bên mồ ông NỘI tôi, NÓ KHÔNG CHỊU VỀ. Thấy vậy người nhà thương, đem cơm với thịt, cá, nước ra cho nó, nhưng nhất định không ăn uống sau 2 ngày thí nó chết bên cạnh mồ của chủ.
2 - Câu chuyện thứ hai xẩy ra ở bên NHẬT năm 1945 khi thế chiến thứ 2 xẩy ra khốc liệt. Một ông NHẬT, nuôi và rất thương một con chó, mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, con chó theo ông chủ ra nhà ga xe lửa, tiễn ông chủ đi làm ở TOKYO , xa chừng 50km, và buổi tối lúc 7 giờ, nó đi một mình ra nhà ga đón chủ về. Rồi một ngày quân đồng minh oanh tạc TOKYO khủng khiếp, ông chủ của nó bị bom đạn và mất tích, không trở về nữa. Tội nghiệp con chó không biết gì, ngày hôm đó nó cũng ra nhà ga lúc 7 giờ tối để đón chủ, nhưng không thấy chủ về, nó nằm chờ suốt đêm, chờ ngày hôm sau và chờ thêm một ngày nữa thì nó nằm chết ngay tại chỗ chủ nó vẫn bước lên xe lửa ở nhà ga. Người ta đã xây một tượng đài, trên đó có một con chó ngồi chờ chủ ngàn năm không về.
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
Tớ kể minh họa cho cậu một câu chuyện làm ví dụ nhé:
1 - Ông nội tôi nuôi một con chó MỰC 14 năm, rụng hết răng, lúc đó là năm 1945, ông tôi qua đời vì bệnh già trên 70 tuổi, lúc ấy khi đưa đám tang ở đồng quê, người ta khiêng quan tài bằng những cái đòn khiêng trên vai, con MƯC cũng lững thững theo cả nhà sau quan tài ra nghĩa trang giữa cánh đồng cách nhà chừng 4km, khi mọi người ra về, con MỰC nhất định NẰM lại bên mồ ông NỘI tôi, NÓ KHÔNG CHỊU VỀ. Thấy vậy người nhà thương, đem cơm với thịt, cá, nước ra cho nó, nhưng nhất định không ăn uống sau 2 ngày thí nó chết bên cạnh mồ của chủ.
2 - Câu chuyện thứ hai xẩy ra ở bên NHẬT năm 1945 khi thế chiến thứ 2 xẩy ra khốc liệt. Một ông NHẬT, nuôi và rất thương một con chó, mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, con chó theo ông chủ ra nhà ga xe lửa, tiễn ông chủ đi làm ở TOKYO , xa chừng 50km, và buổi tối lúc 7 giờ, nó đi một mình ra nhà ga đón chủ về. Rồi một ngày quân đồng minh oanh tạc TOKYO khủng khiếp, ông chủ của nó bị bom đạn và mất tích, không trở về nữa. Tội nghiệp con chó không biết gì, ngày hôm đó nó cũng ra nhà ga lúc 7 giờ tối để đón chủ, nhưng không thấy chủ về, nó nằm chờ suốt đêm, chờ ngày hôm sau và chờ thêm một ngày nữa thì nó nằm chết ngay tại chỗ chủ nó vẫn bước lên xe lửa ở nhà ga. Người ta đã xây một tượng đài, trên đó có một con chó ngồi chờ chủ ngàn năm không về.
Ví dụ của bác đọc xong thấy buồn ghê!!!
Dẫu sao em vẫn cho rằng, dù là bất kỳ điều gì, ta vẫn nên chấp nhận nó ở mức tương đối bởi không có gì là tuyệt đối cả, kể cả tình yêu và lòng trung thành. Nếu ta dòi hỏi mọi thứ tuyệt đối thì cuộc sống sẽ rất ít niềm vui. Vì thế em rất thích "tuyên ngôn" này: "Mỗi người ta biết, mỗi người ta quen, ta chỉ sống với họ trong một quãng đời"
 
D

doanxedongphuong

Guest
14/9/09
7
0
0
16
Hà Nội
Tớ kể minh họa cho cậu một câu chuyện làm ví dụ nhé:
1 - Ông nội tôi nuôi một con chó MỰC 14 năm, rụng hết răng, lúc đó là năm 1945, ông tôi qua đời vì bệnh già trên 70 tuổi, lúc ấy khi đưa đám tang ở đồng quê, người ta khiêng quan tài bằng những cái đòn khiêng trên vai, con MƯC cũng lững thững theo cả nhà sau quan tài ra nghĩa trang giữa cánh đồng cách nhà chừng 4km, khi mọi người ra về, con MỰC nhất định NẰM lại bên mồ ông NỘI tôi, NÓ KHÔNG CHỊU VỀ. Thấy vậy người nhà thương, đem cơm với thịt, cá, nước ra cho nó, nhưng nhất định không ăn uống sau 2 ngày thí nó chết bên cạnh mồ của chủ.
2 - Câu chuyện thứ hai xẩy ra ở bên NHẬT năm 1945 khi thế chiến thứ 2 xẩy ra khốc liệt. Một ông NHẬT, nuôi và rất thương một con chó, mỗi buổi sáng lúc 6 giờ, con chó theo ông chủ ra nhà ga xe lửa, tiễn ông chủ đi làm ở TOKYO , xa chừng 50km, và buổi tối lúc 7 giờ, nó đi một mình ra nhà ga đón chủ về. Rồi một ngày quân đồng minh oanh tạc TOKYO khủng khiếp, ông chủ của nó bị bom đạn và mất tích, không trở về nữa. Tội nghiệp con chó không biết gì, ngày hôm đó nó cũng ra nhà ga lúc 7 giờ tối để đón chủ, nhưng không thấy chủ về, nó nằm chờ suốt đêm, chờ ngày hôm sau và chờ thêm một ngày nữa thì nó nằm chết ngay tại chỗ chủ nó vẫn bước lên xe lửa ở nhà ga. Người ta đã xây một tượng đài, trên đó có một con chó ngồi chờ chủ ngàn năm không về.

Trung thành đến mức tội nghiệp.
 
htthongttp

htthongttp

Trung cấp
28/9/09
166
0
16
ho chi minh
" Người ta nói rẳng Mặt Trời không hề biết khóc ,rằng mặt trời chỉ biết vui cười mà thôi,nhưng bạn có biết nước mắt MT chính là những giọt nắng ,Mt đem đến những tia nắng ấm ám để sưởi ấm nhân gian .Say đắm nhất là tình yêu của mẹ ,ngọt ngào nhất là tình yêu của người yêu,ngắn ngủi nhất là tình yêu của người ngoài ,và bền vững nhất là tình yêu của những người bạn.Cảm ơn bạn vì bạn là bạn của tôi "

"Đêm không trăng đêm buồn vô hạn
Đời không bạn đời cạn tình thương"

Những người bạn quan trọng với mình đến nhường nào ,khi xa quê hương tìm 1 người bạn sao mà khó quá ..

Chúc cả nhà cuối tuần dzui dzẻ !!!!!
Mong kết thêm nhiều bạn:015::015:
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
Đúng mà, có gì sai đâu. Trung thành nhưng cũng phải biết nghĩ cho bản thân chứ, chỉ biết cho mà không biết nhận sẽ tự hại mình.

Em đâu có nói bác sai. Bác đúng, thậm chí đúng hoàn toàn, em chỉ thấy hơi sợ câu nói của bác. Nó cho em cảm giác bác luôn bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. (Xin lỗi bác nhé!!!!! Có lẽ tại em là người hay hấp tấp, nên có cảm giác như vậy :sorry: )
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
thế là mình vẫn không có người bạn nào:wall:
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Mình có sưu tầm câu nói này:
Chúng ta không thể nói chính xác lúc nào tình bạn hình thành . Cứ nhỏ từng giọt nước vào ly , sẽ có lúc một giọt nước làm tràn ly . Cũng vậy , trong mỗi chuối những điều dễ thương , tử tế , sẽ có một điều làm con tim tràn đầy .(Samuel )
 
arise

arise

Trung cấp
23/8/09
159
8
0
39
Quảng Ninh
thế là mình vẫn không có người bạn nào:wall:

Còn phải xem định nghĩa tình bạn của bác là gì đã.

Muồn người khác coi mình là bạn, trước hết phải xem họ còn hơn là một người bạn. "Muốn được nhận yêu thương phải yêu thương trước đã"

Bác làm sao mà có bạn khi chính bác nhận rằng mình không có bạn. Nghe tuyên bố của bác thật là buồn, vậy là bác đã chẳng xem ai trong những người bác biết, những người bác quen là bạn, dẫu rằng có thể trong số họ có người coi bác còn hơn là một người bạn. Họ sẽ thật buồn nếu biết điều đó.

Tình bạn rất ích kỉ thậm chí còn hơn tình yêu. Chính từ "Bằng hữu" đã nói nên điều đó. Phải có sự công bằng, sở hữu những phần bằng nhau thì mới tồn tại tình bạn.

Vì vậy tôi thích tuyên bố: "Cả TG là bạn của tôi" điều đó chứng tỏ, tôi sẵn sàng làm bạn với tất cả mọi người, và hi vọng tất cả mọi người cùng coi tôi là bạn
 

Xem nhiều