Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hi! Chào bà con nhà mình nhe! Lâu rồi mới ghé webketoan, Dân Thái Bình nhà ta vẫn đông quá nhở. Mình ở Hưng Hà, có ai ở Hưng Hà không đấy?
dạ Hưng Hòa cóa em. Thía đại ca ở nơi đâu Hưng hòa ah?
Hân hạnh gặp đại ca!
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

dạ Hưng Hòa cóa em. Thía đại ca ở nơi đâu Hưng hòa ah?
Hân hạnh gặp đại ca!

Hưng hoà cách Hưng hà 500 ký lo mét, bà chị Già lâu lắm mới thấy ngó đây nha
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Thái bình ơi Thái bình...........................................
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

há há,,, tìm chỗ chém gió chân thành muh
HAIZZZZZZ thế mà bỏ bê bấy lâu nay, đi theo cái anh Vịt tel đờ nẽng

............................................... Sao mà yêu đến thế
Em yêu Diêm Điền rừng phi lao gió hát, em đi tắm nắng về bãi biển Đồng Châu......................
Nhớ nhà nhớ cả biển nhà mềnh quá
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

lần 3 đi mở thầu gặp các nhà đầu tư, nhưng chưa lần nào giống cái lần này, hồi hộp, và chao vía bởi một người chọc gậy bánh xe,
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

30/4 có tụ tập gì không cả nhà?
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Các chị tổ chức đi, em làm chân lậu nhậu sai vặt vậy

Hị, tại tớ k về sớm được phải thứ 2 mới về TB, nên tớ k tổ chức được
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hị, tại tớ k về sớm được phải thứ 2 mới về TB, nên tớ k tổ chức được
hehe, năm nay phải về quê chồng trước hả chị, lâu lắm mí chị em k tụ tập gì, bà Dinh bầu bí rồi hay sao ý
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

hehe, năm nay phải về quê chồng trước hả chị, lâu lắm mí chị em k tụ tập gì, bà Dinh bầu bí rồi hay sao ý

Bầu toa roài í chứ lị. có khi sắp đẻ đến nơi roài. Triển khai nhanh còn kịp.
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

hehe, năm nay phải về quê chồng trước hả chị, lâu lắm mí chị em k tụ tập gì, bà Dinh bầu bí rồi hay sao ý

Mới có mí tháng thôi, vẫn còn nhậu nhẹt tốt, yên tâm he he

Vấn đề là em phải lôi kéo được bà ý cơ
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Mới có mí tháng thôi, vẫn còn nhậu nhẹt tốt, yên tâm he he

Vấn đề là em phải lôi kéo được bà ý cơ
Hehe, cái này thì chị phải trổ tài mới xong
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

TB ơi hẹn gặp lại 30/4 nhé. Nhớ wa
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Mí nay hắt xì hơi liên tục hóa ra có đứa nói xấu mềnh. Có vẻ là chưa ăn đòn là chưa sợ nhể.
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Trước khi lấy vợ anh đã tặng e bài http://mp3.zing.vn/bai-hat/Lang-Ai-Shang-Yang-Rainie-Yang---Lang-Lai-Le/IW60DC80.html 1 năm không gặp mặt gặp hôm qua mình bất ngờ gặp lại nhau nhưng chỉ với tư cách là chủ đầu tư và nhà thầu khi em gõ cửa vào đập vào mắt em là anh vẫn con người đó, nhưng tính cách đã mạnh mẽ hơn nhiều, quyết đoán và có phần già dặn hơn tuối. Hôm nay nghe lại bài hát anh tặng tim e đập loạn và Nghĩ lại hồi đó e thật ngốc tại sao em không mạnh mẽ để chấp nhận tc đó để rồi giờ tim em lại đau và cũng chưa dám đặt niềm tin vào ai khác
 
Back
Top