Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....


Đến hôm nay người vẫn còn mệt ..nhưng thấy trong lòng vẫn vui..sáng dậy thấy trời lạnh ..cứ nghĩ sắp Tết roài hoá ra không phải..đi làm lạnh quá ..uống mấy chén trà mà vẫn lạnh ..hehe..Bao giờ lại về Thái Bình nhỉ..
 

Đến hôm nay người vẫn còn mệt ..nhưng thấy trong lòng vẫn vui..sáng dậy thấy trời lạnh ..cứ nghĩ sắp Tết roài hoá ra không phải..đi làm lạnh quá ..uống mấy chén trà mà vẫn lạnh ..hehe..Bao giờ lại về Thái Bình nhỉ..

Trời ơi! tự nhiên nhớ quê qua đi! (mình cũn ở Thái Bình mà)
Chắc tết mới được vê!
Thái Bình ơi Thái Bình! Ai đặt tên cho đất, Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, dù trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thấi Bình ơi! sao mà yêu đến thế! (100% những người ở Thái Bình sẽ hát tiếp câu này, hihi):015:
 
Trời ơi! tự nhiên nhớ quê qua đi! (mình cũn ở Thái Bình mà)
Chắc tết mới được vê!
Thái Bình ơi Thái Bình! Ai đặt tên cho đất, Thái Bình từ bao giờ mà trong nắng trong mưa lúa vẫn lên xanh tốt, dù trong bom trong đạn đất vẫn cứ sinh sôi. Thấi Bình ơi! sao mà yêu đến thế! (100% những người ở Thái Bình sẽ hát tiếp câu này, hihi):015:
Hôm nào tết về thì vui bạn nhỉ..hehe..Tb nhà mình đông lém ..nếu bạn về tham gia tụ tập nhé..
 
Hum qua đi xem đá bóng tình cờ gặp chị gôn, ngờ ngợ người quen, hoá ra trúng phóc!hì hì. Hẹn tết về đc gặp toàn thể TB nhà ta!
 
Xem bóng đá ở đâu thía..Hôm nào về TB nhậu nhẹt đập phá nhỉ...
Hic..chiều đi làm mà vẫn chưa thấy đỡ tý nào..mệt quá ..chết dở tối ni lại phải đi tập văn nghệ nữa..bà bí thư cơ quan chắc ăn nhầm cái gì rùi ..lại chọn ta đi ..chết mất..mô phật..hehe
 
Xem bóng đá ở đâu thía..Hôm nào về TB nhậu nhẹt đập phá nhỉ...
Hic..chiều đi làm mà vẫn chưa thấy đỡ tý nào..mệt quá ..chết dở tối ni lại phải đi tập văn nghệ nữa..bà bí thư cơ quan chắc ăn nhầm cái gì rùi ..lại chọn ta đi ..chết mất..mô phật..hehe

hehe! được đi tập văn nghệ xướng quá còn gì?
tha hồ gào thét nhé, hehe
 
A nhô . . a nhô! chị bí thư hả! có người đang nói xấu chị kìa!
mặt bà bí thư lúc này nè! :047:
chạy mua đi! hêhê:004:
 
Hả ,ko biết mắt mình có hoa ko nữa ,bác Giangho đi hat cơ à .
bác mà cất giọng thì thôi rồi
Đừng hỏi
:004:
 
Hum qua đi xem đá bóng tình cờ gặp chị gôn, ngờ ngợ người quen, hoá ra trúng phóc!hì hì. Hẹn tết về đc gặp toàn thể TB nhà ta!

Trái đất tròn nhỉ? Bữa đó đội nào thắng vậy nhóc?

@ anh zai: Xem ở sân bóng trường ĐH Y
 
Hát thật chứ lại ...sáng nay dậy mất giọng luôn..hát toàn bài lạ hoắc..
Một ngày mới đi làm người vẫn ốm, chẳng thấy đỡ gì cả ..chán chả buồn chết..thèm một ly cà phê ..thèm một chén trà nóng..nhưng không có ai uống cùng..ngại chẳng muốn đi ..Lát nữa lại phải ra cục thuế ..trần đời ai oán..bây giờ còn có người làm mà tính sai thuế suất..lại khổ mình..hehe..nhưng mà hôm nay dù mêt vẫn thấy vui vui ..hehe..chuyện bực mình hôm qua đã được giả quyết xong..không biết ai là người sai nhỉ..

Sau cơn mưa trời lại sáng..
 
pác giang hồ có vẻ hay chơi với mấy pác thuế nhj.
 
Đâu có ..vì công việc mà ..hehe..tui không thích bọn thuế..hehe..nhưng chơi cùng thuế thì nhiều ..hehe..LV làm lĩnh vực nào thế ..?
 
Trái đất tròn nhỉ? Bữa đó đội nào thắng vậy nhóc?

Đội mìn thua chị à.:025: anh chị về 1 lúc thì em cũng về luôn!hihi.
@nguoitronggiangho: Em chả thu xếp đc về cuối tuần đang mong đến tết đc tụ tập với các bác đây!:dance2:
 
Một ngày chạy lang thang khắp phố cổ, kiếm cái kho bạc Hoàn Kiếm mà kiếm mãi không ra, kiếm ra rồi đi phô tô...tìm mãi ko có quán... tìm ...tìm thấy phô tô xong, không biết đường về lại kho bạc...lại hỏi thăm.... một ngày ...nhiều cái ko hiểu :wall:
 
Football Sao hôm nay đen đủi thế. Cái gì cũng ra đi thật đơn giản và nhẹ nhàng. Chấm hết. Nghỉ việc nữa là thành người thừa của xã hội,
 
Sửa lần cuối:
Football Sao hôm nay đen đủi thế. Cái gì cũng ra đi thật đơn giản và nhẹ nhành. Chấm hết. Nghỉ việc nữa là thành người thừa của xã hội,

Mọi thứ rất đơn giả vì nó chuẩn bị bắt đầu những cái rất phức tạp, nghỉ ngơi đi rồi chiến đấu em :015:
 
tb

Football Sao hôm nay đen đủi thế. Cái gì cũng ra đi thật đơn giản và nhẹ nhàng. Chấm hết. Nghỉ việc nữa là thành người thừa của xã hội,
gIỐNG MÌNH QUÁ
 
Mọi thứ rất đơn giả vì nó chuẩn bị bắt đầu những cái rất phức tạp, nghỉ ngơi đi rồi chiến đấu em :015:


Football Còn sức đâu để mà chiến hử ông anh, từ nay xin nghỉ chiến. :wall: :wall: :wall:
 
Cái gì cũng không nên bỏ cuộc em ạ..hãy cố gắng lên.mình là người Thái Bình mà.Mình không bao giờ thừa được em à...

Sao ATM đen thế..? Làm vại quại bia là hết khó hiểu ngay
 
Football Sao hôm nay đen đủi thế. Cái gì cũng ra đi thật đơn giản và nhẹ nhàng. Chấm hết. Nghỉ việc nữa là thành người thừa của xã hội,

Sao bi quan thế Ku, đừng nản chí nhé sẽ có bạn bè ở bên cạnh mà:dance2::dance2::dance2:
 
Back
Top