Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Về Thái Bình vui thật..gặp bạn bè..gặp gai đình ..thấy mẹ cũng khoẻ lên đôi chút..cảm thấy ấm áp vô cùng ..tự nhiên ghét Điện Biên thế..xa quá Thái Bình ơi..hehe..đi ô tô mệt gần chết..
Về Thái Bình vui nhưng vẫn có buồn..có bà chị thì lại chuồn chuồn..theo chồng bỏ cuộc vui ..ghét thế..lần sau về không thèm gặp nữa..hehe..
Dẫu đi mãi vẫn quay về với mẹ
Bởi cuộc đời chỉ một mẹ mà thôi
 
Về Thái Bình vui thật..gặp bạn bè..gặp gai đình ..thấy mẹ cũng khoẻ lên đôi chút..cảm thấy ấm áp vô cùng ..tự nhiên ghét Điện Biên thế..xa quá Thái Bình ơi..hehe..đi ô tô mệt gần chết..
Về Thái Bình vui nhưng vẫn có buồn..có bà chị thì lại chuồn chuồn..theo chồng bỏ cuộc vui ..ghét thế..lần sau về không thèm gặp nữa..hehe..
Dẫu đi mãi vẫn quay về với mẹ
Bởi cuộc đời chỉ một mẹ mà thôi

Nhớ nhá lần sau về đừng gặp chị nữa, ghét mẹt, giờ có ng khác rùi còn gì :dance2:
 
Nhớ nhá lần sau về đừng gặp chị nữa, ghét mẹt, giờ có ng khác rùi còn gì :dance2:
Ai bảo giục người ta về lại đi mất..hehe..quá chán..kêu ca nỗi gì nữa..hehe..bảo mang rượu về thì lại không mang..đúng là ..hết nói..
 
Lâu lắm mới có một buổi chiều lang thang phố một mình. Nhìn người ta vội vã tất bật trên đường , bỗng mình cũng thấy thèm được một lần thử cái cảm giác tất bật về nhà sau giờ tan tầm . Bởi có một ai đó đang chờ mình ...
 
Về Thái Bình vui thật..gặp bạn bè..gặp gai đình ..thấy mẹ cũng khoẻ lên đôi chút..cảm thấy ấm áp vô cùng ..tự nhiên ghét Điện Biên thế..xa quá Thái Bình ơi..hehe..đi ô tô mệt gần chết..
Về Thái Bình vui nhưng vẫn có buồn..có bà chị thì lại chuồn chuồn..theo chồng bỏ cuộc vui ..ghét thế..lần sau về không thèm gặp nữa..hehe..
Dẫu đi mãi vẫn quay về với mẹ
Bởi cuộc đời chỉ một mẹ mà thôi


Một đời vì con gánh oằn vai mẹ
Nhớ thương con còm cõi ngày ngày
 
Lâu lắm mới có một buổi chiều lang thang phố một mình. Nhìn người ta vội vã tất bật trên đường , bỗng mình cũng thấy thèm được một lần thử cái cảm giác tất bật về nhà sau giờ tan tầm . Bởi có một ai đó đang chờ mình ...

Anh hôm trước à?
 
Nhật ký ngày mưa
Mưa tầm tã cả buổi sáng.
Mưa rả rích cả buổi chiều.
Chả muốn đi đâu, chả muốn làm gì. Giá mà được ngồi cafe cùng các mem kế toán nhỉ?
Vào điễn đàn. Ngó ảnh hôm offline Tất niên.
Tâm trạng.....
Không biết vui hay buồn.
Chỉ thấy nhớ.
Ôi, trời đất chả chiều lòng người.
Đâu đâu cũng hát bài hát về mùa xuân. Sao Mùa Xuân mà lại thế này hả trời???
Buồn..........
Nhớ...........
 
Hnay mưa lạnh em cũng buồn nên nt hỏi thăm bạn bè cũ chúng nó giật hết cả mình nói mọi hôm nt thì em hok thèm nhắn lại tự nhiên hôm nay lại nt bảo chúng nó mặc ấm.
@phuongotdalat: Có bánh sữa thôi em gái ơi, về nhanh hok chị ăn hít bi giờ nè
:yo yo (27)::yo yo (27)::yo yo (27):
 
một ngày lạnh quá, có những lúc mình buồn mà không biết vì sao mình buồn.
 
m×nh cam thay met moi
 
ùi,lạt hết 1 ngày mà chẳng dc việc ji thành hồn.chán
 
Tính vào than cho có tổ chức. Nhưng bán than giờ chắc hok ai mua nữa

Thôi, đi bán dưa vậy
 
Tính vào than cho có tổ chức. Nhưng bán than giờ chắc hok ai mua nữa

Thôi, đi bán dưa vậy

Dưa lạnh này cũng hẻm ai ăn đâu chị ui :wall:
 
Ngày .....
Đi một mình lẫm lũi qua con đường lạnh , gió thổi ù cả hai tai . Không biết đến bao giờ mới được về Thành Phố để không phải đi qua con đường đnág ghét này .

Cổ quấn khăn rõ to , cái khăn mà ng ta phải lòng vòng quanh thành phố để mua cho mình, dù ko thích nhưng nó ấm thật. Ghét những trận ốm.

Hẹn với em Hóng đi cafe nhưng mình thì ko trốn làm được chỉ tranh thủ trưa thôi . Còn Hóng thì trưa phải về với chồng, thế là lỡ vụ cafe , mấy ngày rồi chẳng fê fáo gì .
 
Hii hnay trời lạnh ún cafe lạnh thấy ngon ghê. Lâu lắm rùi hok uống cafe vì giờ có tuổi rùi uống vào là bị đơ nhưng vẫn thèm.
Chị gái khi nào khỏi em rủ đi hén.
 
Hii hnay trời lạnh ún cafe lạnh thấy ngon ghê. Lâu lắm rùi hok uống cafe vì giờ có tuổi rùi uống vào là bị đơ nhưng vẫn thèm.
Chị gái khi nào khỏi em rủ đi hén.

Chị thì chỉ đi được buổi tối mà tối thì em phỉa ở nhà . Chán nhỉ . Để chị đáu tranh được về TP khi nào cũng có thể Alo cafe . Hum nay đi có mua được váy ko ???
 
Back
Top