Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Ack sao buồn thế:036:


Gặp 1loạt rắc rối, áp lực nhưng may quá đến giờ cũng qua. hiiiiiiiiiiiiii.
Làm mãi mà chưa nộp được BCTC, lắm ý kiến quá thành thử cứ xong rồi lại sửa. ôi! mệt quá. huuuuuu

Thế à, tớ chưa làm báo cáo bi giờ nên ko bít nhưng thấy mọi ng kêu trời đất quá
 
he he! chào mọi người! lâu lém mới vào thăm mọi người được!
mọi người vẫn khỏe chứ ạk?
mọi việc vẫn trối chảy chứ?
 
he he! chào mọi người! lâu lém mới vào thăm mọi người được!
mọi người vẫn khỏe chứ ạk?
mọi việc vẫn trối chảy chứ?

Yếu lắm, công việc thì tắc ứ đang kiếm đồ thông cống đây:yo yo (48):
 
chị đang bị tắc....kìa.ai giúm chị zoi :1nono:
 
Một chiều thứ 7 âm u.
Sau bao ngày bận rộn, lo lắng làm cho xong mấy cái báo cáo rồi cũng qua. Nhưng quay ra làm sổ sách quý 1 thì còn khó chịu và bực mình hơn nhiều, chứng từ thì loạn hết cả lên.
May trưa nay mấy chị em được ngồi " buôn dưa" cùng nhau, cũng thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi nhiều.
Mình lại nhớ câu: "Đời không có bạn như cuộc sống không có mặt trời". Uh, nhỉ??? Nếu không có Mặt Trời thì sẽ ra sao nhỉ?
Mà thôi, lo cho xong sổ sách, số liệu đã rồi mới lo đến việc " không có Mặt Trời".
Chiều thứ 7 mà âm u quá!
 
hiii, lâu lắm rồi mới được vào và viết bài.Từ tết tới giờ em bận quá, chưa về quê được lần nào, sao bây giờ mong mỏi được mong mỏi về quê thế. Không biết mấy chị mình ở thái bình sao rồi nhỉ?chị Dinh thì nghe nói đã đảm đang hơn nhiều, chắc lần này về kiểm chứng xem có thật kho?Chị linh thì sao nhỉ?và mọi người nữa. Em đã hoàn thành xong mọi việc, giơ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi,he, nếu có tin vui là em bay về khao mọi người liền....
 
hi các bạn đồng hương!vô web nhiều hôm nay mới biết có cái box này!hè..hè mình cũng là dân Thái bình luôn,cho mình tham gia nhé!mình làm ở Hà Nội,hôm nào box mình off cái thì cho mình tham gia nhé!
 
hiii, lâu lắm rồi mới được vào và viết bài.Từ tết tới giờ em bận quá, chưa về quê được lần nào, sao bây giờ mong mỏi được mong mỏi về quê thế. Không biết mấy chị mình ở thái bình sao rồi nhỉ?chị Dinh thì nghe nói đã đảm đang hơn nhiều, chắc lần này về kiểm chứng xem có thật kho?Chị linh thì sao nhỉ?và mọi người nữa. Em đã hoàn thành xong mọi việc, giơ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi,he, nếu có tin vui là em bay về khao mọi người liền....

--------------------------------------------------------------------------
Chị của em sắp có gì vui sao? Em đang chờ ăn khao đây hi hi. Hôm nay em chán như con gián ấy, buồn chết được. Hay em làm mối cho chị với ông anh em nhỉ, ông ấy bằng tuổi chị đấy.
 
hiii, lâu lắm rồi mới được vào và viết bài.Từ tết tới giờ em bận quá, chưa về quê được lần nào, sao bây giờ mong mỏi được mong mỏi về quê thế. Không biết mấy chị mình ở thái bình sao rồi nhỉ?chị Dinh thì nghe nói đã đảm đang hơn nhiều, chắc lần này về kiểm chứng xem có thật kho?Chị linh thì sao nhỉ?và mọi người nữa. Em đã hoàn thành xong mọi việc, giơ chỉ còn chờ kết quả nữa thôi,he, nếu có tin vui là em bay về khao mọi người liền....

--------------------------------------------------------------------------
Chị của em sắp có gì vui sao? Em đang chờ ăn khao đây hi hi. Hôm nay em chán như con gián ấy, buồn chết được. Hay em làm mối cho chị với ông anh em nhỉ, ông ấy bằng tuổi chị đấy.

Tin gì thía Phượng nghe hồi hộp quá. Nhanh lên còn ăn khao nữa lâu quá rùi chưa ọp nhỉ:beernow:
Thơm này cái vụ mai mối ổn đấy còn con bé tên Gôn đang ế em coi xem sao tống giùm chị đi cái
:yo yo (48):
 
hi các bạn đồng hương!vô web nhiều hôm nay mới biết có cái box này!hè..hè mình cũng là dân Thái bình luôn,cho mình tham gia nhé!mình làm ở Hà Nội,hôm nào box mình off cái thì cho mình tham gia nhé!

Bạn ơi đăng ký để mọi ng còn tiện liên lạc nhá
 
ui lại có ng .. báo hĩ à :1nono: :angel:
 
--------------------------------------------------------------------------
Chị của em sắp có gì vui sao? Em đang chờ ăn khao đây hi hi. Hôm nay em chán như con gián ấy, buồn chết được. Hay em làm mối cho chị với ông anh em nhỉ, ông ấy bằng tuổi chị đấy.

hii, cảm ơn em trước nhé, vậy thfi phải xúc tiền ngay đi em ơi, chị đang cố gắgn cho các anh các chị ăn cỗ trong năm này đó. có gì chị nhờ cậy cả ơ em nhé. nếu thành, chj mời em đi ăn chè nhé,hiii
 
Tin gì thía Phượng nghe hồi hộp quá. Nhanh lên còn ăn khao nữa lâu quá rùi chưa ọp nhỉ:beernow:
Thơm này cái vụ mai mối ổn đấy còn con bé tên Gôn đang ế em coi xem sao tống giùm chị đi cái
:yo yo (48):

hii, em đang nhờ cậy các em chị ah. nếu em mà có tin vui là song hỷ luôn, chứ kho phỉa 1 tin đâu. nhưng phải bí mật.khi nào có kết quả, em sẽ alo cho chị.
 
hii, em đang nhờ cậy các em chị ah. nếu em mà có tin vui là song hỷ luôn, chứ kho phỉa 1 tin đâu. nhưng phải bí mật.khi nào có kết quả, em sẽ alo cho chị.

Sao mà chờ lâu thế em ui:wall:
 
Sao mà chờ lâu thế em ui:wall:

hii, thfi phải chờ kết quả đã chứ chị. em còn hồi hộp hơn chị ấy chứ. mà em Thơm đâu nhỉ, chị có lời nhờ rồi đó, mà vẫn chưa thấy em ấy lên tiếng.
 
@Dinh già: Tuần sau em zìa, xuống nhà em cafe tý không?
 
Back
Top