Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

quá hiếu khách là khác. đến đi rùi bt bạn à.trước chưa gặp chưa bt, h bt rùi thì....
 
Mình muốn khóc cho vơi đi những nỗi buồn trong con người..những nỗi cô đơn đang gặm nhấm..mình chưa bao giờ phải khóc cho những trường hợp thế này..Lúc này sao cần lắm một người để tâm sự..cần lắm một người để có thể lắng nghe mình..Số phận thật buồn và khó nắm bắt..
 
Mình muốn khóc cho vơi đi những nỗi buồn trong con người..những nỗi cô đơn đang gặm nhấm..mình chưa bao giờ phải khóc cho những trường hợp thế này..Lúc này sao cần lắm một người để tâm sự..cần lắm một người để có thể lắng nghe mình..Số phận thật buồn và khó nắm bắt..

Anh trai, có chuyện gì thế? Nói chuyện với con em này
 
Ack, em đăng ký ở đây là đã vào hội kế toán TB rùi đấy, rất vui đc làm quen với em nhá. Có gì chị sẽ liên lạc.
Mà nhà mình chủ yếu là ở trên Hn đó em vào danh sách thành viên coi có ai làm trên đó thì làm quen nhé.
Có gì chị liên lạc với em vào Email buihoatb@gmail.com nhé. Cảm ơn chị Dinh nhìu
 
cám ơn em gái ..nhưng chuyện ngày không thể nói trên diễn đàn được..với lại anh cũng không muốn làm cho bạn bè mình cũng buồn theo..tất cả rồi sẽ qua đi mà..không gì có thể buồn mãi..chỉ có điều chẳng biết mình sẽ vượt qua nó thế nào..hiên ngang hay là lặng lẽ đi qua..Dù sao cũng rất cám ơn em gái..
 
Hôm nay vào khu CN thấy bãi ngô xanh mướt nhớ ngày xưa nơi đây vẫn là đồng ruộng 2 bên đường mùa này trồng toàn ngô, cả lũ tiểu yêu đi ăn trộm ngô bị bắt được nhốt vào cái điếm coi ngô. Hihi đứa nào đứa ấy sợ xang mắt mèo vì lo và sợ, cuối cùng phải nộp phạt mới đc về. Ngày xưa ơi..........:yo yo (45):

hix
ôi thời oanh liệt đâu còn nữa
 
hiii, thích quá, mai được về thái bình rồi, có bác nào về nữa kho nhỉ?mặc dù chủ nhật có buổi thảo luận trên F5 nhưng vì đã ra kế hoạch tuần này về rồi, nên nhất quyết phải về,hiii, lần này về phải lên gặp các chị mới dc, từ tết tới giừ rồi.Nhớ các chị quá!!!!!!!!!!!!!!!:1luvu:
 
em cũng thế hix

Em chưa ra trường mới đi làm thấy cuộc sống thật khó khăn. Gia đình, tình yêu bạn bè em chả có gì cả. chỉ muốn khóc thôi huuuu:026:
 
Em chưa ra trường mới đi làm thấy cuộc sống thật khó khăn. Gia đình, tình yêu bạn bè em chả có gì cả. chỉ muốn khóc thôi huuuu:026:
Cứ khóc đi! Hết nước mắt là tự nín thui. Hehehe
 
Mình muốn khóc cho vơi đi những nỗi buồn trong con người..những nỗi cô đơn đang gặm nhấm..mình chưa bao giờ phải khóc cho những trường hợp thế này..Lúc này sao cần lắm một người để tâm sự..cần lắm một người để có thể lắng nghe mình..Số phận thật buồn và khó nắm bắt..

Ghét cái mẹt, mồm leo lẻo em sẽ gọi cho chị giờ lại lên đây buôn than
 
Hehe em yên tâm có vụ gì sẽ thông báo mừ
hix
ôi thời oanh liệt đâu còn nữa

Ack thía ngày xưa em cũng hay đi en trộm lém hử, chị cũng vậy nên giờ chơi nông trại chuyên đi en trộm thui:yo yo (42):

Em chưa ra trường mới đi làm thấy cuộc sống thật khó khăn. Gia đình, tình yêu bạn bè em chả có gì cả. chỉ muốn khóc thôi huuuu:026:

Ơ hay gì chứ ng yêu thì trai Thái đầy chú chưa vợ em yên tâm đi WEBKETOAN làm mai mát tay lắm em cứ hỏi chị Gôn chị ấy kể cho mấy cặp liền:yo yo (16):
 
Em bánh cấy chính hiệu làng nguyễn nhé: 20.000VND/1hộp các bác nhanh chân nhé, kẻo em lại tăng giá mất
 
Chiều mai mình cũng đi công tác ở TP. Thái Bình, hy vọng gặp gỡ uống cafe nhé!

ui troi, chan bác thế, bác cũng về mà không liênlạc với em, em vềnhà có online đâu mà biết bác cũng về chứ.
 
Ack thía ngày xưa em cũng hay đi en trộm lém hử, chị cũng vậy nên giờ chơi nông trại chuyên đi en trộm thui:yo yo (42):
Ôi bác dinh cũng chơi nông trại à. Tên nông trại của bác là gì vậy? Có gì em với bác làm hàng xóm nhé. :angel::angel:
 
Chị dinh ơi sao em là thành viên rùi mà lại ko có tên tuổi trong danh sách thành viên thái bình thế chị ơi. Huhuhuhu

Có thể chưa update kịp đó
 
Back
Top