Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

TỐi qua vui thật đó, nhờ có ông anh với đứa em mà mình được xả stress được đi bộ vòng rưỡi hồ thành công dù chân đau :004:, và dù cái môi của em hôm nay nó toe toét ra nhưng vẫn thấy vui thiệt đó Thanks cả 2
Cười cho lắm vào để nay hoa nó nở trên môi. Hí hí hí
 
Khổ nhỉ, đứa nào bảo anh đâạ nó chít luôn, he he anh mày cứ 12h auto nó tắt nguồn, sáng 7h auto nó bật nguồn và đánh chuông thằng nào hay con nào nhá máy vô tư nhá, và sao các cô không đai vớt nó qua số tổng đài nhẩy, đứa nào nhá nó chạy thẳng lên tổng đài

Anh chỉ cho em cách đưa số thẳng đến tổng đài với
 
Chốt hạ là thằng này là fan cuồng của ..... Sim Rác
 
Ma già tối qua hok ngủ được hoá ra cũng nt cho em hử, tưởng mỗi mình chị
Khẹc khẹc chả biết thế nào rưng em là hồ than thở của mọi ng đấy chị, mà mọi ng cũng là hồ than thở của em :004:,
 
Hai em là hồ than thở của anh
 
Trắng gì mà sáng thế. muốn chết hả ngốc
 
Back
Top