Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Nô sẽ bao toàn bộ thành viên mới nên các bác cứ yên tâm nhé.

Tớ tưởng là mọi người cùng đóng góp chi phí chứ sao lại Fờ ri hả bạn? thế chi phí đó thì ai trả? hihihi thật ko để mình biết chỉ vác theo mỗi cái bụng thôi, còn túi thì ko mang? hhihih hỏi thật đẻ còn biết mà.
 
Tớ tưởng là mọi người cùng đóng góp chi phí chứ sao lại Fờ ri hả bạn? thế chi phí đó thì ai trả? hihihi thật ko để mình biết chỉ vác theo mỗi cái bụng thôi, còn túi thì ko mang? hhihih hỏi thật đẻ còn biết mà.
keke, nhớ mai đi nhá, có gì gọi cho mình: ms ngọc 0987510898
 
Tớ tưởng là mọi người cùng đóng góp chi phí chứ sao lại Fờ ri hả bạn? thế chi phí đó thì ai trả? hihihi thật ko để mình biết chỉ vác theo mỗi cái bụng thôi, còn túi thì ko mang? hhihih hỏi thật đẻ còn biết mà.

Bạn ơi đừng tin nó (Nô) lừa đếy, nó ở nhà quê chém quen rùi. :004:
Kinh phí cam pu chia theo đầu người hết.
 
lại 1ngày trôi qua mà chẳng làm dc ji. lạnh quá đi mất............chán
 
Một người bạn trên diễn đàn qua đời. Để lại bất ngờ và nỗi đau cho người ở lại.
Trò chuyện và chia sẻ với Lá, tim hắn như thắt nghẹn.
Dường như những vần thơ được chắt lọc từ quá khứ, từ nỗi đau ,từ những khó khăn thường nhật đã gắn kết hai tâm hồn để rồi gặp nhau 1 lần và chia tay mãi mãi....chỉ vỏn vẹn trong 3 ngày!
Vẫn biết cuộc sống là sự vô thường nhưng đôi khi sự thật lại khiến ta bàng hoàng và trống rỗng đến vô cùng.

Nguyện cầu anh ra đi nhẹ nhàng và thanh thản như hồn thơ anh vẫn luôn khát khao và tìm kiếm!

vào blog anh, như có gì im lìm lặng lẽ đến tái tê... đến giờ vẫn còn đó bỡ ngỡ về tin bất ngờ ấy.
Anh đi... đi thật rồi đấy.
"hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Để tình yêu xoay mòn thành đá cuội..."
Tạm biệt...
nếu còn duyên thì sẽ còn gặp lại dù ở một kiếp nào....
 
Cứu với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

huhuhuhuhuhuhuhuhuhu mùa đông này có bà con Thái Lọ nào bị bệnh cước chân hành hạ ko? tớ bị kinh khủng ấy. Cứ động lạnh cái là bị, khó chịu quá! mà nó lại cứ " lên cơn" vào buổi trưa và buổi tối mới điên chứ. Có đêm chỉ nằm mà khóc với nhăn nhó thôi ấy. Tối nào cũng ngâm muối mà ko khỏi. huhuhu đau quá! ngứa quá! rát quá! khó chụi chết mất thôi. huhuuhuhuhuhu. Ai cứu tôi với? huhuhu:047:
 
sao giống mình thế, đến tay cũng bị nói gì đến chân, hic, ngày nào cũng ngâm nước muối, chán,
 
Ức chế thật, lúc gọi điện đi thì người nào cũng ok, thế mà đến lúc quan trọng chả thấy ma nào, nhục như con trùng trục,
 
Thả nốt quả bom này, tui lại trở về với Quảng Ninh đây
Để Ken phụ No thêm chùm này :yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30): cho ăn chắc nhé No ơi.
 
nhất thời mà kể zô, những rung động 1 thời hắn còn cho zô zĩ zãng nữa là.... :1nono::1nono::1nono:
 
Mún chít hở con ve kia :mrstraetz
Hú hú có người káu kìa:yo yo (48)::yo yo (48):.Cười lên em vì khi đó em đẹp nhất :yo yo (7)::yo yo (7):
 
sao mà buồn ngủ vậy trời, cố căng 2 mắt ra mà nó cứ muốn xụp xuống, thôi kệ tranh thù ngủ tý,
Ku ken: nhớ mặt chị đấy, lần sau mà gặp hít đường về với mẹ keke
 
sao mà buồn ngủ vậy trời, cố căng 2 mắt ra mà nó cứ muốn xụp xuống, thôi kệ tranh thù ngủ tý,
To như trâu mộng mà suốt ngày kêu buồn ngủ.
 
To như trâu mộng mà suốt ngày kêu buồn ngủ.

Chết cười chị em nhà này:yo yo (31)::yo yo (31)::yo yo (31):

sao mà buồn ngủ vậy trời, cố căng 2 mắt ra mà nó cứ muốn xụp xuống, thôi kệ tranh thù ngủ tý,
Ku ken: nhớ mặt chị đấy, lần sau mà gặp hít đường về với mẹ keke
Anh luôn chờ em ở cuối con đường mưa cứ đến đó đi rồi sẽ đc gặp thôi.Khiếp nghe chị hai 5 tấn quê ở thái bình dọa cứ như sắp lấy thịt đè người ý:004::004::004:
 
Sửa lần cuối:
trời ạ vật giá leo thang, đi chợ mua đồ cúng ông công ông táo mà thật là ............
sáng sớm đã bị con chuột dọa cho hít hồn, dậm chân đuổi nó ai dè nó đâm đầu vào cái túi bóng hít đường ra, thía là mìn nhẩy cả 2 chân lên túi bóng, úi dời, hết đời chuột ơi
 
Back
Top