Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Về Thái bình ăn tết HH đêy

huhu! mai em mí được về! Khi nào nghỉ dài em qua nhà chị chới nhé! hj, xem có tăm được anh nào chửa vợ hông?
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

2/9 có ai zìa quê mình hem ta?
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Có mấy ngày nghỉ mà mưa suốt không đi đâu được các bác ui! huhu
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Mệt quá, tới giờ vẫn chưa tỉnh, tối lại làm sinh viên, phù, die mất
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

thàn vứt m cái gọi là niềm tin vào sọt rác, còn hơn cứ để nó mang lại cho mình niềm đau và nc mắt.nhàm
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

thàn vứt m cái gọi là niềm tin vào sọt rác, còn hơn cứ để nó mang lại cho mình niềm đau và nc mắt.nhàm

Ô, lại trầm cảm cục bộ rồi, đưa ó sang trâu quỳ đi thôi :004:
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Ô, lại trầm cảm cục bộ rồi, đưa ó sang trâu quỳ đi thôi :004:

Đưa về 36 Phan Bá Vành (Thái Bình) cho có bạn có bè chứ ở Trâu Quỳ một mình một bóng tội chít chị à!
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hồi về thái bình thì mình đang ốm nghén, trên đường đi chồng toàn hát cho nghe bài thái bình ơi thái bình. Giờ cứ nghe thái bình là lại có cảm giác như bị ốm nghén, chóng mặt, buồn nôn lắm. Sợ thật đấy!
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Ô, lại trầm cảm cục bộ rồi, đưa ó sang trâu quỳ đi thôi :004:

có em theo cùng nhỉ. haha
Đưa về 36 Phan Bá Vành (Thái Bình) cho có bạn có bè chứ ở Trâu Quỳ một mình một bóng tội chít chị à!

à, bt rùi nhé. em mới trốn ở đó ra hả. mai về đi nhé
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

à, bt rùi nhé. em mới trốn ở đó ra hả. mai về đi nhé

Không phải em trốn ở đó ra, mà mới được thông báo là có người ở đó trốn, nhờ em và chị Ngọc tìm về giúp!
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

mình cũng ở Thái Bình... hjx hjx đồng hương rùi
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hồi về thái bình thì mình đang ốm nghén, trên đường đi chồng toàn hát cho nghe bài thái bình ơi thái bình. Giờ cứ nghe thái bình là lại có cảm giác như bị ốm nghén, chóng mặt, buồn nôn lắm. Sợ thật đấy!

Nghe mà nản chắc không phải người Thái Bình
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

mình cũng ở Thái Bình... hjx hjx đồng hương rùi

Chào đón đồng hương! Bạn ở khu vực nào của "quê hương chị 2 5 tấn" đấy nhỉ? hjhj!
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Buồn ngủ tóa .................
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

lâu lắm rùi mới có cảm giác vui như thế này. chắc tại dc ăn ốc giải xui nên thế. kaka
nghe DJ cho zui nào, thèm cảm giác bay quá
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

lâu lắm rùi mới có cảm giác vui như thế này. chắc tại dc ăn ốc giải xui nên thế. kaka
nghe DJ cho zui nào, thèm cảm giác bay quá

GỌi anh Tuấn Trà đá ông ơi,
 
Ðề: Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Đau răng quá, k nói được huuuuuuuuuuuuu
 
Back
Top