Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hehe vụ này hay nhỉ cho chị tham gia với. Luc van ơi ới ời:004:
 
Hehe vụ này hay nhỉ cho chị tham gia với. Luc van ơi ới ời:004:

a chị đây rùi
Em với chị làm chân nhận thu hồ sơ hộ chị phuongotdalat
Ai hem đáp ứng được đùi gà ta không nhận hồ sơ để đưa chị Ot xét nữa
Không hối đùi gà còn lâu mới qua được vòng gửi xe nhé .:004::004:
hihi em đăng cai hội trưởng hội độc thân he he
:dance2:
 
Này vậy lập hẳn cái topic mới đề là hội độc thân Tb đi, bít đâu lại có nhìu ng nên duyên là phải cám ơn mình lắm lắm
 
Tại vì toàn ko độc ... mà... cứ lập hội ...nên ko đc duyệt là đúng rồi :004:

hihi có lẽ bác nói đúng
thôi em thành lập
hội độc thân 1 thành viên : hội trưởng đồng thời kiêm thành viên lun
:004::dance2:
 
Hey, every body!
Giờ tớ mới bước chân về tới công ty, sáng ra đã bị lôi đi roài!
Thế hồ sơ gồm những gì thía? Một đùi gà thui sao??? Đi nộp hồ sơ ta đi xe ôm cho chắc ăn, khỏi phải gửi xe, hehe
Sao không thấy phuongotdalat phát biểu gì thía nhj?
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Sáng mai gặp lại! :015:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Có đấy chứ em phuongotdalat có phát biểu đang muốn lấy chồng đó.
@Gôn: sao bít giỏi thía ku
 
Hey, every body!
Giờ tớ mới bước chân về tới công ty, sáng ra đã bị lôi đi roài!
Thế hồ sơ gồm những gì thía? Một đùi gà thui sao??? Đi nộp hồ sơ ta đi xe ôm cho chắc ăn, khỏi phải gửi xe, hehe
Sao không thấy phuongotdalat phát biểu gì thía nhj?
Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Sáng mai gặp lại! :015:

chưa nói hết 1 đùi gà là 1 người giờ em với chị Dinh là phải 2 đùi gà
Đấy là hồ sơ tốt ,còn không thì fai mỗi ngưòi 2 đùi gà
Không gửi xe ko thu hồ sơ chuyển cho chị phuongot đâu. :004:
 
chưa nói hết 1 đùi gà là 1 người giờ em với chị Dinh là phải 2 đùi gà
Đấy là hồ sơ tốt ,còn không thì fai mỗi ngưòi 2 đùi gà
Không gửi xe ko thu hồ sơ chuyển cho chị phuongot đâu. :004:

Mô phật! không tốt, không tốt!
nhỡ phát sinh thêm mấy người "giám khảo" nữa thì phải bỏ vào phong bì tưng ấy cái đùi gà àk!:004:
Chít mất! ớt đà lạt ơi! hạ giá đi!
 
Mô phật! không tốt, không tốt!
nhỡ phát sinh thêm mấy người "giám khảo" nữa thì phải bỏ vào phong bì tưng ấy cái đùi gà àk!:004:
Chít mất! ớt đà lạt ơi! hạ giá đi!

Mô phật thí chủ không muốn
ta đây không tiếp đón
Ở đây miền mặc cả
Đừng có mà gào chị phuongot
Không bước chân được vào cổng nhà thì gào người trong nhà sao mà nghe thấy được.
cứ gào đi đến sáng mai chi phuongot cung ko nghe thấy đâu
he he nghe thấy thì phải mất thêm cái đùi gà nữa đấy :004:
 
Thời tiết hôm nay sao mà thích quá.i love winter :dance2:
Trước khi sense vào lớp tranh thủ lên chút
 
Tán nhau hả ..mệt quá ..ốm chẳng khỏi gì cả ..hehe
 
Hii ốm ăn hả ku.
Luc van ơi chỉ có chị và maruko thôi yên tâm là gà có 2 chân chứ hok có nhìu đâu
 
Hii ốm ăn hả ku.
Luc van ơi chỉ có chị và maruko thôi yên tâm là gà có 2 chân chứ hok có nhìu đâu

He he he! thank you pà chị nhé! Tất cả vì tương lai con em chúng ta!
Tiến lên với em pác giangho ơi! pác nhớ là phải đi sau em đấy không được để em một mình đâu!
 
Back
Top