Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

em ơi hãy đến thăm, quê hương anh thái bình.
các bạn hãy ghé thăm quê hương thái bình nhé!
Nhớ nhà quá, mãi mà chưa có dịp về thăm mọi người.
 
Một tuần quá mệt, hehe..TB nhà mình đông nhỉ..?Không hiểu sao trên mình người ta lại uống rượu kinh vậy..?
Mình phát hiện ra mình có một cái tài là uống rượu cả tháng triền miên nhưng không chết , thật dã man..
Có ai đi uống rượu ngựa bạch, ăn thắng cố không..?hehe
Chào tất cả..chúc buổi tối giữa tuần vui vẻ..hehe
 
Hôm nay thời tiết đẹp thật, nắng ấm lên rồi, nhưng sao trong lòng lại thấy giá rét thế nhỉ?

Trưa nay thấy em cười rùi, nhưng chắc vẫn đang buồn lắm. Ráng lên hen nhóc
 
Èo mình xinh đẹp trẻ trung thía này mừ cứ gọi già ghét mẹt:025:. Thịt chó Hợi nổi tiếng TB đó anh ơi hii em cũng thích lắm khi nào về alô picaso em có mẹt, nhưng mừ bi giờ thịt chó chợ Thông ngon hơn hèhè.
Từ TB về Diêm điền là khoảng 30km gì đó

Sứa giờ hết mùa rùi mừ

Thịt chó chợ Thông thì ngon nhất TB rồi, nếu ăn Hải sản thì ra Tùng tùng ăn cũng tạm nhưng hình như không có món nhệch đâu. Khi nào mọi người tụ tập nhà mình thì chủ nhà mời món bò nhé...he..he...
 
chào cả nhà!
Làm phiền, Cho mình hỏi tí nhé!
mình vừa làm thủ tục thành lập DN xong. giờ muốn làm thông báo (bố cáo thành lập DN) gửi các quý cơ quan và doanh nghiệp. ai có mẫu thông báo này không nhỉ?
Thank cả nhà!:1luvu:
 

Đến hôm nay người vẫn còn mệt ..nhưng thấy trong lòng vẫn vui..sáng dậy thấy trời lạnh ..cứ nghĩ sắp Tết roài hoá ra không phải..đi làm lạnh quá ..uống mấy chén trà mà vẫn lạnh ..hehe..Bao giờ lại về Thái Bình nhỉ..

Bữa nào về TB ku gọi chị. Mà cũng sắp tết đến nơi rồi.

Nhà mình chuẩn bị tụ tập nhỉ???
 
chào cả nhà!
Làm phiền, Cho mình hỏi tí nhé!
mình vừa làm thủ tục thành lập DN xong. giờ muốn làm thông báo (bố cáo thành lập DN) gửi các quý cơ quan và doanh nghiệp. ai có mẫu thông báo này không nhỉ?
Thank cả nhà!:1luvu:

Ối giời ku em post lên mục khác chứ sao lại ở đây, xoá bài bi giờ
 
Haha chị iu post bài được rùi hử:dance2::dance2::dance2:

:004: hôm qua, chị iu kêu Gôn, sao không post được bài. Hóa ra chị iu chưa kích hoạt tài khoản, nên Gôn post thử ai dè, admin bảo để kích hoạt đã và kết quả là có cái bài đó đó he he
 
:004: hôm qua, chị iu kêu Gôn, sao không post được bài. Hóa ra chị iu chưa kích hoạt tài khoản, nên Gôn post thử ai dè, admin bảo để kích hoạt đã và kết quả là có cái bài đó đó he he

Ừa chị iu bảo hok post được bài mà TK kích hoạt thì lại xoa mất tiêu rùi, nay thấy post bài được lạ quá nên hỏi hehe
Đợt trước vào quán đó vào dịp cuối tháng đông nghịt. Tôi biết trong đường Nguyễn Danh Đới có quán lòng lợn khá đông khách và thịt mèo Tuấn béo.

Mình rất khoái món lòng lợn nên không biết còn quán ngon nào khác nữa :1luvu:.

Không hiểu tại sao ở TP. TB lại không có món nhệch nhỉ (ngày trước nghe bảo có vài quán) :025:?

Còn Diêm Điền mình cũng có xuống đó vài lần, vì làm tuyến đường từ phà Trà Lý (lúc chưa có cầu) đến Diêm Điền, mấy cầu giao thông nông thôn WB2, WB3 huyện Thái Thụy,... nên chẳng còn lạ gì.

Chỉ ngại nhất đi lại xa mà thời gian ở TB ít khi quá 2 ngày, nên công việc bận rộn. Xuống đó cả đi và về + ăn mất béng nửa ngày, vì vậy ở TP. TB vẫn là tiện nhất.

Sao anh toàn thích những món sở trường của em vậy hử. Khi nào về đây em sẽ dẫn đi nhá
 
Hehe trưa nay muối thử dưa lần đầu hok bít có khú hok đây:wall:
 
Ừa chị iu bảo hok post được bài mà TK kích hoạt thì lại xoa mất tiêu rùi, nay thấy post bài được lạ quá nên hỏi hehe


Sao anh toàn thích những món sở trường của em vậy hử. Khi nào về đây em sẽ dẫn đi nhá

Mấy món đó em hổng thích vì hổng có măm được hị hị

Tết này kế hoạch thế nào nhỉ?
 
Đợt trước vào quán đó vào dịp cuối tháng đông nghịt. Tôi biết trong đường Nguyễn Danh Đới có quán lòng lợn khá đông khách và thịt mèo Tuấn béo.

Mình rất khoái món lòng lợn nên không biết còn quán ngon nào khác nữa :1luvu:.

Không hiểu tại sao ở TP. TB lại không có món nhệch nhỉ (ngày trước nghe bảo có vài quán) :025:?

Còn Diêm Điền mình cũng có xuống đó vài lần, vì làm tuyến đường từ phà Trà Lý (lúc chưa có cầu) đến Diêm Điền, mấy cầu giao thông nông thôn WB2, WB3 huyện Thái Thụy,... nên chẳng còn lạ gì.


Chỉ ngại nhất đi lại xa mà thời gian ở TB ít khi quá 2 ngày, nên công việc bận rộn. Xuống đó cả đi và về + ăn mất béng nửa ngày, vì vậy ở TP. TB vẫn là tiện nhất.

hê hê.. lại đụng hàng mấy anh giao thông ở đây rồi.
Cho em hỏi luôn tuyến từ TP THái bình đi Tịnh xuyên sang Hưng hà bào giờ làm vậy bác.???
 
Thường cầu lớn (như cầu Tịnh Xuyên tương lai) do Bộ giao thông là chủ đầu tư, mình thường làm cho Sở GT tỉnh nên không rõ lắm.

Chỉ biết là cầu Hiệp (từ Quỳnh Phụ sang Thanh Miện - HD) đang triển khai, cầu Diêm Điền cũng đang gấp rút hoàn thành hồ sơ TKKT.

Hi vọng cầu tịnh xuyên sớm làm nhà em đ i xuống thành phố gần lắm ko mất time đợi phà
 
Lại gẫy kính rùi ,lại tốn xiền rùi Sáng t 7 đi khám lại mắt ek thầy nào thấy dạo này nhìn ko rõ hoá ra lên 3,5 mất rồi, lại cắt kính mất cả buổi sáng .Eo nhìn cái kính mới buồn quá dày như 2 cái đít chai .:026:
 
Lại gẫy kính rùi ,lại tốn xiền rùi Sáng t 7 đi khám lại mắt ek thầy nào thấy dạo này nhìn ko rõ hoá ra lên 3,5 mất rồi, lại cắt kính mất cả buổi sáng .Eo nhìn cái kính mới buồn quá dày như 2 cái đít chai .:026:

Này hay đi mổ mắt đi em nhưng mờ chị thấy em đeo kính trông cũng xinh lém nhất là hôm SN WEB ấy cái ảnh 2 chị em mình ngồi cạnh nhau hii
 
Back
Top