Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Ở ngoài đó lạnh lắm à em ơi.
Đi nhậu nhiều vào cho đỡ buồn em ạ.
Anh ở ngoài đó chẳng thấy bao giờ rủ đi ăn ốc cả
 
Ở ngoài đó lạnh lắm à em ơi.
Đi nhậu nhiều vào cho đỡ buồn em ạ.
Anh ở ngoài đó chẳng thấy bao giờ rủ đi ăn ốc cả
lành lạnh rồi anh già ơi
hichic, chả có bạn nhậu,có mỗi anh thì đi mất roài, :004:
anh về HN đi em mời :004:
 
Anh cũng muốn về lắm nhưng 12 này anh lại có việc bắt buộc đi Sài gòn nên cận ngày quá, đi tới đi lui cũng không tiện lắm.
@: Tài tài, Vũ vũ bây chừ chết đâu rồi ấy nhj?
 
Anh cũng muốn về lắm nhưng 12 này anh lại có việc bắt buộc đi Sài gòn nên cận ngày quá, đi tới đi lui cũng không tiện lắm.
@: Tài tài, Vũ vũ bây chừ chết đâu rồi ấy nhj?

Oài, thế túm lại cuối tuần này a k về hử, vào sài gềnh thích thế còn giề
Tài tài thì mất tích rồi hum cn, nhắn tin cho em kêu 26 âm ăn hỏi rồi
Vũ Vũ e k để ý, chết toàn tập rồi
 
HN hôm nay cấm đường. nghỉ học roài, đi chơi thoai, ốc nóng đê
 
hi...hắn ra HN đợt này...vẫn còn nguyên cảm giác bồn chồn như mới ngày nào...
hắn cứ có cảm giác như sắp đứng trước người yêu hôm nào...

ặc ặc....kiểu này chắc xăng pha nhớt thiệt rùi
:047::047::047:
 
Hà nội đẹp nhỉ. Biết đâu....
 
Biết đâu....

đẹpl à đẹp chứ... ở đâu lại có cái kiểu trả lời trống không thế này nhể...
mún tử tự hở?

:yo yo (30)::yo yo (30)::yo yo (30): (lựu đạn đấy..hổng can)
 
vừa chiến đấu với anh DOI và đồng bọn của anh doi từ trên Hòa Bình xuống, mệt hết hơi, đi khò thui
 
Một ngày nặng nề trôi qua..đang không hiểu có chuyện gì đang xảy ra..Đôi lúc tự hào mình cũng thuộc diện đầu óc không ngu lắm sao hôm nay lại dốt thế nhỉ..? Thật buồn..!
 
Mai mình mới mua vé. Đi chuyến này vô Sài gòn có vẻ cũng vui lắm đây?
Dạo này mình buồn. Sao thế nhỉ, một cảm giác cô đơn khó tả? Chắc nhớ em Thái Đây.?
 
Chài ơi bị bà Thuý bà Tâm đầu độc, thêu với thùa, ngồi cả buổi chiều có móc chìa khoá làm mãi k xong, nhức hết cả mắt
 
Xin thông báo trẫm đổi số điện thoại nhé.
Số mới là : 0914.926.670. Ai rủ đi nhậu thì gọi
 
Mai là ngày thành lập tỉnh...có ai đi nhậu không nhỉ..? Ta mời
 
Bệnh tình chưa khỏi mà máu nhậu thế! Tiếc là công việc ở TB dạo này kém quá, lâu kô xuống rồi...

Em đỡ roài mà anh ..hehe..về TB đi ..nhậu một trận ..dạo ni ít người uống rượu lắm anh ạ
 
Back
Top