Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Sau khi ngỉ ăn chơi nhiều quá , chưa kịp lành nặn trở lại đã fai đối đầu với ác mộng , dã man fair làm bài thực hành nộp cấp tốc thở chưa kịp xong là thực tập hơ hơ liên tục , cái trường chết tiệt bắt viết tay 100% ko chấp nhận đánh máy cái tay đơ làm mấy trục quyển sổ thực hành đơ luôn , hơ hơ giờ lại thực tập cũng tay , lại ko cho làm kế toán mảng phải làm kế toán tổng hợp nữa chứ :((
Ai giúp em với , anh chị nào có tài liệu kế toán tổng hợp cho em xin với nào về em nấu cháo đỡ phải đi thực tập
 
Đời buồn như con chuồn chuồn mùa đông rùi đấy vể tới nhà chỉ muốn ôm con gấu với cái chăn hơ hơ ngủ tèo tèo lúc nào không hay bài vở thì thành núi lên cao tít , đủ các loại thực hành , hơ an dưỡng nhiều quá động tới đâu đó là quên tịt rùi , 1 bản tường trình vì điểm thấp vẫn để mặt bàn chưa đi xin chữ ký đc co 67/100 ko qua ôi huhu . Lại đủ các loại thực hành thúc đi song song là thực tập , dạo này già quá đi vì cái tội thức đêm mắt cứ dịp lại nhầm số lại sai bét lại chép lại từ đầu , lại fair đi ra thư viện trường mua bộ sổ khác . hơ hơ cái trường khốn nạn bắt làm thực tập viết tay từ a --z lại làm kế toán tổng hợp chuyến này teo rồi , chả xin đc sổ liệu .:(( có ai có số liệu ke toan tong hợp không cho em xin em nấu cháo với .
 
ậc...thấy mình càng ngày càng chán...
ặc ặc...tìm cái gì đi học tiếp thoay... cho đầu óc vận động

Naj đay pà kon
:yo yo (1)::yo yo (1)::yo yo (1):
 
HUUUUUUUu sáng sớm đã bị trộm đánh thức, thiệt hại nặng nề quá
 
Ôi chài ơi từ ngày ra ăn riêng vợ chăm tốt nên ông xã lên những 5kg, khiếp quá, từ giờ cho ăn rau luộc, trứng luộc thôi.
 
Dạo này mát mẻ ngủ quên, chuông điện thoại reo hết 3 hồi chưa dậy được, mải đi quên cả điện thoại ở nhà hichic, BÙn ngủ quá
 
Tối wa đi chơi vìa có thằng dở hơi nào cứ gọi điện cho mềnh đòi gặp Lưu, mà mềnh có bít cái thằng ku Lưu là thằng nào đâu chớ. Đã nói là nhầm máy mà cứ nheo nhéo gọi bực cả mềnh. Cứ làm như là mềnh giấu ku Lưu của nó không bằng.:wall::wall::wall:
 
Sen của mình lặn lội vào tận miền Trung roài, ới ời Sen ơi, có về ngay k thì bảo,
 
Buồn ngủ wé. sao lúc nào mình cũng buồn ngủ thía nhể
 
Mổ cho lòi mắt cóc ra bi giờ :004::004::004:

ẹc.. con gái con đứa sao mà vũ nữ thế kưng, kưng định biến sân chơi này thành vũ trường chắc....
may mà mìn ko thuộc hạng vũ phu
há há

:036::036::036:
 
ẹc.. con gái con đứa sao mà vũ nữ thế kưng, kưng định biến sân chơi này thành vũ trường chắc....
may mà mìn ko thuộc hạng vũ phu
há há

:036::036::036:
bác như thía thì sẽ có ngày...gãy hết răng đóa tại cười nhiều quá mờ
 
Back
Top