Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

Hôm nay sao tự dưng thấy trống rỗng quá. Mình bị sao thế này
 
mọi thứ thật tẻ nhạt, cứ thế trôi, muốn được về HP vài ngày thăm cún, nhớ cún quá, mún xem xem bà chị mình thế nào, muốn được dạo bước trải lòng với biển, muốn được phá phách

Tối qua thằng bạn mời cuối tuần sau về ăn cưới, hic. nó bảo mày cũng 24t rồi đấy, cũng tính chuyện gd đi còn giề,,,, động lòng quá, lấy ai, ai lấy, ng mình yêu thì khoảng cách k dám đến gần, còn những ng yêu mình sao thấy nhạt nhẽo và vô cảm
 
Sửa lần cuối:
mọi thứ thật tẻ nhạt, cứ thế trôi, muốn được về HP vài ngày thăm cún, nhớ cún quá, mún xem xem bà chị mình thế nào, muốn được dạo bước trải lòng với biển, muốn được phá phách

Tối qua thằng bạn mời cuối tuần sau về ăn cưới, hic. nó bảo mày cũng 24t rồi đấy, cũng tính chuyện gd đi còn giề,,,, động lòng quá, lấy ai, ai lấy, ng mình yêu thì khoảng cách k dám đến gần, còn những ng yêu mình sao thấy nhạt nhẽo và vô cảm

nếu nghĩ rằng mình không yêu được ai hết, thì nhất định mình không yêu được ai hết...
tất cả nên bắt đầu từ bạn bè sẽ tốt hơn cho bản thân và cho mình. Nếu trong số bạn bè không yêu được ai thì vẫn nên vui mình còn nhứng người bạn luôn luôn chia sẻ khi cần.
Chuyện gia đình, đó thuộc về phạm trù duyên - nợ đời nào, không ai tránh được đâu ngố ah (ko tin, hỏi mấy người lập gd thử xem...hihi)
còn lại, tất cả nên để nhẹ nhàng và thoải mái. Tự mình đi tìm niềm vui cho chính mình

Luôn zui zẻ và yêu đời, Ngố hen
 
Tối nay đội Hà nội có ai đi Nhậu không ấy nhỉ
 
mọi thứ thật tẻ nhạt, cứ thế trôi, muốn được về HP vài ngày thăm cún, nhớ cún quá, mún xem xem bà chị mình thế nào, muốn được dạo bước trải lòng với biển, muốn được phá phách

Tối qua thằng bạn mời cuối tuần sau về ăn cưới, hic. nó bảo mày cũng 24t rồi đấy, cũng tính chuyện gd đi còn giề,,,, động lòng quá, lấy ai, ai lấy, ng mình yêu thì khoảng cách k dám đến gần, còn những ng yêu mình sao thấy nhạt nhẽo và vô cảm

Ôi dào mới 24 tuổi đầu mà lo chuyện gia thất thế nhỉ????????? kiếm xiền đi em không mai sau hối hận đó :1luvu:
 
Tối wa đi chơi vìa có thằng dở hơi nào cứ gọi điện cho mềnh đòi gặp Lưu, mà mềnh có bít cái thằng ku Lưu là thằng nào đâu chớ. Đã nói là nhầm máy mà cứ nheo nhéo gọi bực cả mềnh. Cứ làm như là mềnh giấu ku Lưu của nó không bằng.:wall::wall::wall:
sao em không đập cái mày xuống nền gạch 1 cái đỡ phải nghe không, he he
 
Ôi dào mới 24 tuổi đầu mà lo chuyện gia thất thế nhỉ????????? kiếm xiền đi em không mai sau hối hận đó :1luvu:
Keke, sau này lấy chồng chồng nó lo anh ạ :004::004::004:
ATM919 Đi, lâu lâu lâu thì mới nhậu 1 lần mà, uống cho say quên sầu hehe
ĐI luôn :004:
bác cho em cái SĐT của bác khi nào ọp em alo cho em ròm mặt mác tý, ng nhà cả mà ra đường uýnh nhau cũng hem pít :004:
 
Hix, sáng nay công ty mất điện, bùn ơi là bùn lượn ra lượn vào, chiều nay có điện thì lại đi ăn ốc, giời ạ, sao ko mất điện buổi chìu có phải giờ ngồi ăn ốc hok cơ chứ. Chờ 4h30 mà lâu quá
 
ẹc... topic NHẬT KÝ TB MỖI NGÀY mà cũng CHÉM GIÓ ác liệt thế này, hở...
ẹc.. xin lỗi em chịu hổng nổi

:047::047::047:
 
Hum nay tự rưng lại nhớ ra cái mật khẩu của nick này, có nên sử dụng lun ko ta:036:
 
hum qua có người gọi đi nhậu mà hem đi được, hôm ni có ai mời hem nhể
 
Mấy ngày rồi, ngày nào sao cũng thấy chán ngán thế không biết. Cuộc sống sao lại tẻ nhạt thế nhỉ? Làm về không ngủ thì xem phim...Chán thật
 
chán quá đi mất, đầu óc để đi đâu, hồ sơ hồ seo đi nộp cũng nộp nhầm
 
Dạo nỳ nghe vẻ dân tình nhà ta nhiều người bị sờ trét như mình nhể. Kiur này chắc đi theo ông bà ông vải mất.
 
Back
Top