Nhật ký Thái Bình mỗi ngày ....

sao cái tháng này mình xui xẻo thế k biết, tiền mất tật mang, buồn quá
Cưới thằng bạn nửa muốn về nửa k muốn về, :wall::wall: về mẹ lại lo,
Về đi, về thái bình đập phá. Sorry vì hôm trước anh bận việc Cty không đi thăm hiệp gà cùng mọi người được.
em thích nhất câu " anh yêu em Diêm Điền rừng phi lao gió mát" vì em ở Diêm Điền mà nhưng chẳng còn thấy rừng phi lao ở đâu. Nhớ nhà nhớ người thân mà cũng không về được. buồn
Nhớ thì về chứ đồng chí... ai không cho chú về bảo anh ... anh... anh đến anh xin phép cho chú....
 
Đang khôi phục lại công lực, hôm nọ offline hậu sinh nhật WKT uống có 7-8 cốc mà bụng lại ọc ạch! :wall: :036:
đi k thèm alo cho e nên mới vậy mà, nhìn ảnh hậu SN thấy anh cầm chai bia k nhận ra nữa, trước đó 2 ngày anh k uống được, trước khi ăn còn đưa mình xem viên thuốc làm bằng chứng hic :wall:
 
Nhớ thì về chứ đồng chí... ai không cho chú về bảo anh ... anh... anh đến anh xin phép cho chú....[/QUOTE]

Oách gớm ta
 
Về đi, về thái bình đập phá. Sorry vì hôm trước anh bận việc Cty không đi thăm hiệp gà cùng mọi người được.

Nhớ thì về chứ đồng chí... ai không cho chú về bảo anh ... anh... anh đến anh xin phép cho chú....
anh có về k mà hô hắng to thía
 
Mấy ngày nay mình thực sự mệt mỏi mà không dám kêu ai.
Giá như mình có ai để chia sẻ những lúc như thế này thì tốt biết mấy
 
Mấy ngày nay mình thực sự mệt mỏi mà không dám kêu ai.
Giá như mình có ai để chia sẻ những lúc như thế này thì tốt biết mấy

Anh ra đường kiếm một con gà, roài tâm sự với nó trong đĩa là ok!
 
Anh ra đi bỏ lại em một miền hoang dại - cô thì dại là phải ...hehe...kêu cái nỗi chi nữa...hehe
cái con ve nằm trong ca, mìn thích thịt lúc nào thì thịt, cái đồ chí phèo:057:
Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng hic
 
Sửa lần cuối:
Seo mới đầu tuần mà mìn thấy mệt mỏi wé :047::047::047:
 
sao chưa bao giờ mình cảm thấy buồn như vậy, cảm giác thấy mình thật tủi, muốn có ng bên cạnh để được quan tâm, muốn khóc quá
 
Chào toàn thể Anh Chị là người TB
Họ Tên: Duy Thai
Quê: Thanh Nê - Kiên Xương - TB
Tuổi: 27
Nghề: Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa ATM WinDow, Sang năm chuyển nghề kt
Cư Trú: Thanh Xuân - Hà Nội
STT: 01294683839
Yêu Tất Cả Con Người Thái Bình
Chắc là anh, hi, anh sang box đăng ký thành viên nhá
 
Chào toàn thể Anh Chị là người TB
Họ Tên: Duy Thai
Quê: Thanh Nê - Kiên Xương - TB
Tuổi: 27
Nghề: Nhân Viên Kinh Doanh Cửa Nhựa ATM WinDow, Sang năm chuyển nghề kt
Cư Trú: Thanh Xuân - Hà Nội
STT: 01294683839
Yêu Tất Cả Con Người Thái Bình

Cả nhà ơi chém người lạ đi muốn nhập môn thì phải có cái lế gì chứ, chứ suông như vậythif chém không nể đâu
 
Cả nhà ơi chém người lạ đi muốn nhập môn thì phải có cái lế gì chứ, chứ suông như vậythif chém không nể đâu
đang dưỡng thương hông chém, mà anh này lạ ng nhà cả mới chân ướt chân ráo bước vào a đã đòi chém, mang tiếng chết :004:
 
Back
Top