Đọc mà rầu cho mình quá đi làm 2 năm giờ mới được 1.700K đã thế lại còn ganh đua, soi mói, đì nhau nữa, mới ra trường mà 1.500K đã chê thế thì có lẽ mình nên nghĩ lại chuyển đi làm phu hồ thôi.Mình chán chỗ làm này quá. Hôm trước xin nghỉ đi phỏng vấn chỗ khác, ai ngờ lại còn.... củ chuối hơn. Mấy giừ rồi mà bây giờ còn có những kẻ trả lương 1,500,000đ/tháng ko biết. Đã thế lại còn làm 30 ngày /tháng nũă chứ. Hic, cái ông ấy bị điên hay sao ấy nhỉ? Về nghĩ mà thấy tức quá! làm 30/30 ngày mà trả 1,500,00đ ư? thà mình ra kia đi phu hồ có khi còn sướng hơn làm kế toán kiểu ấy. Hic lão già chết tiệt.
hic công ty tớ 1 nghìn cũng ko có!!!!!
Hị hị mai vẫn đi làm và chả 1 xu nào chứ đừng nói thưởng hix, chán chả mún nói nữa.Ngày hum nay cũng giống như ngày hum qua. chẳng mún làm gì hít.
Chiều phát lương, thưởng xong bắt đầu họp công ty. Thế là năm nay vẫn như năm ngoái, thưởng bằng 1/4 lương. Nghỉ 3 ngày tết dương lịch
Hem pít đến tết âm lịch thì thế nào đây, hồi hộp mong chờ quá mà chả có thông tin giề.
Hum nay là ngày cuối năm rùi. Chúc mọi người kết thúc năm cũ vui vẻ, đón chào năm mới thành công.
Happy new year 2011.
Hị hị mai vẫn đi làm và chả 1 xu nào chứ đừng nói thưởng hix, chán chả mún nói nữa.
Mình đã từng yêu anh ở Thái Bình nhưng không đến được với nhau. Nay tự nhiên thấy nhớ Thái Bình quá. TB ơi bao giờ về lại nhỉ???????
Tôi đây Tết còn chả được nghỉ đây này. Chán chết...
Thế thì đưa mình tiêu hộ đi, chưa thấy ai kêu như trường hợp của cậu :029:
Vẫn đi làm bình thường đang canh miếu chán chítMai mà hem được nghỉ hử chị. Bọn em nghỉ 3 ngày mà chả bít làm giề. Hihihi.
Hehe có thằng giống mình vẫn đi làm khác mình là nó có tiền thưởng còn mình thì hokmai vẫn đi làm, ngày kia vẫn làm..thứ 2 cũng làm nốt..Tết ở đâu nhỉ..?
ui chao, chưa khi nào đi oto lên HN bị say dứ đừ như hôm qua, hic nghĩ lại thấy dùng cả mìn, chỉ tại con bạn cho ăn omai, đến khi li vờ phun toàn thấy mùi chua chua mặn mặn úi roài ơi, kin qué. CHúc nhà mình tuần mới vui vẻ :d