Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
.....Đón xuân này tôi nhớ XUÂN xưa, một mùa XUÂN hai đứa hẹn hò


-XUÂn NÀY NHỚ XUÂN XƯA-
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
L

Luc van

Guest
Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa, cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu giá lạnh . .

(Bài hát: Hà Nội, mùa vắng những cơn mưa
Thơ: Bùi Thanh Tuấn
S.tác: Trương Quý Hải
Thể hiện: Cẩm Vân)
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Bài hátl: "Ngày vui qua mau".

Cuộc tình em dành cho Anh
Đam mê, đắm say kiếp kiếp.
Anh ơi mùa Xuân đang có trong tay
Một mùa Xuân thật an vui, yêu đương chất cao đầy trời, đau thương đã như chìm sâu, ngủ yên
Cuộc tình em dành cho Anh
Đam mê, đắm say kiếp kiếp.
ANh ơi tìm đâu xa nữa anh ơi,
Cuộc đời không đẹp như mơ,
yêu đương dối gian từng giờ
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
...Sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng dâng sóng chẳng thấy bóng Anh sang
Nên thứ 2 Thu tàn, nên thứ 3 thu vàng mùa đông thứ tư sang
Qua thứ năm ngẹn ngào giận Anh đến thứ sáu
Quyết em quyết giằng lòng không nói nữa lời dù là ghét Anh...
(Bảy ngảy đợi mong: Trần Thiện Thanh-Hiền Thục:Trình bày
 
Sửa lần cuối:
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
...Làm sao để mưa mùa thu đừng rơi khi Anh đang nhớ em
Làm sao khi thấy mưa anh không buồn...
Làm sao để quên niềm vui, niềm hạnh phúc khi Anh đang có người...
(Con Dường Mưa: Nguyễn Văn Chung-Cao Thái Sơn:trình bày)
 
Van Hong Thi

Van Hong Thi

Đệ nhất phiêu lưu
9/7/09
124
0
0
40
Phu Nhuan,tphcm
Mùa xuân này về trên quê ta,
khắp đất trời biển rộng bao la,
cây xanh tươi ra lá trổ hoa
chào mùa xuân về đến mọi nhà....

TPHCM quê ta
đã viết nên thiên anh hùng ca
Thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói
lưu danh đến muôn đời.....
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đã đạt mốc 60 bài, nên TAT chuyển qua chủ đề mới: Chữ Cái B

Bàn tay ôm nỗi nhớ xôn xao biển rộng
Vì em mất anh mất anh
Mùa xuân đã qua rất nhanh
Còn chăng nỗi đau nỗi đau tuổi xanh

Bên em là Biển Rộng - Bảo Chấn - Thu Phương
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Bàn tay mẹ
Nhạc: Bùi Đình Thảo
Thơ: Tạ Hữu Yên

Bàn tay mẹ bế chúng con
Bàn tay mẹ chăm chúng con
Cơm con ăn - tay mẹ nấu
Nước con uống - tay mẹ đun
Trời nóng bức, gió từ tay mẹ con ngủ ngon
Trời giá rét, cũng vòng tay mẹ ủ ấm con
Bàn tay mẹ vì chúng con
Từ tay mẹ con lớn khôn.
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Bà ơi bà cháu yêu bà lắm, tóc Bà trắng màu trăng như mây...
"Cháu yêu Bá"
 
Sửa lần cuối:
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Buổi sáng thức dậy em bỗng nhớ về anh,
Nhớ nhiều hơn những trưa hè nắng cháy.
Vạt Nắng cuối chiều em cũng nhớ về anh,
Em cũng mơ từng đêm

Biết Làm Gì Hơn-Minh Khang-Trần Tâm :yo yo (50):
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Huyền thoại Hồ Núi Cốc
Nhạc sĩ: Phó Đức Phương
Thể hiện: NSND Thu Hiền

Bồng bềnh (ơ) bồng bềnh, chòng chành (ơ) chòng chành.
Một vùng núi cao nước sâu, thuyền trôi (ơ) thuyền trôi
Mái chèo bâng khuâng dưới chân Tam Đảo
Ơ ờ ớ..... ơ núi cao. Ơ ờ ớ..... ơ suối sâu.
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
buồn như ly rượu đầy,
Ko có ai cùng cạn.
Buồn như ly ruợu cạn,
Ko còn rượu để say.....

Đôi ta như bước trên đỉnh sầu,
Mà đời luôn cao ngất thương đau.
Bao lâu ân ái chưa đượm màu,
Toàn là cay đắng giết thương yêu!


Ca khúc:Buồn
trình bày:Ngọc Lan:yo yo (9):
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng anh mình em,........

Nhớ là Lam Trường ca.

Bước bước trong chiều mưa, đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng anh mình em,........

Nhớ là Lam Trường ca.
Mưa Phi trường:015:
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Bao nhiêu ân ái xin trôi theo ngàn mây,
Miên man câu hát để gọi anh.

Tiếng mưa buồn rơi lạnh quá,
Cô đơn...em khóc thầm.
Lẻ loi bước chân em trong chiều mưa!


Bước chân lẻ Loi-Nguyễn Hà-Đan Trường
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Bằng lòng đi em anh về quê mang lễ cau trầu,..

Em bằng lòng:015:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
levanton

levanton

Cao cấp
Hát mãi thế này khi nào kết? đề nghị đổi chủ đề.

Lần này thế này:
Từ cuối của 1 đoạn hát , câu hát dùng làm từ đầu của 1 bài hát tiến theo,

Thành viên nào hát có 5 bài không ai hát tiếp được thì chú TAT ra giải thưởng.
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Em góp ý kiến là phải âm đầu tiên của bài hát là chữ B chứ không được lấy khúc giữa hoặc của đoạn nào được đúng không anh TAT?? :047:
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Bạn tôi sáng nhịn ăn lên giảng đường, bạn toi sáng đạp xe 20 km , thằng đi dậy thêm, thằng làm tiếp thị...
"Bạn tôi"
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Bánh trưng xanh bên dưa hấu đỏ, nhành mai vàng bên chậu đào tươi tết năm nay cháu lên 1 tuổi, chúc ông bà sức khỏe nhhiều nhiều, chúc cha me...
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Bông bí vàng ngoài giàn, công em trồng anh không hái
Trời sa mưa bông kết trái, từ đó buồn, em buồn.
Hum hum hum .... hum
Trời mưa trên khóm mía lau
Trời rụng giọt mưa, xao xuyến xuyến xao
Nhà em, dậu đổ bìm leo
Mà nhà anh mẹ cha rào mấy lượt rào
Hỏi chớ con đường mòn nào, mà hai đứa để gặp nhau
Xui nên ta làm việc nhiều
Kiếm đồng tiền dành mua sắm trầu cau.
Trâu cày ruộng cạn,
trâu thở liền vô con trâu ơi
thương dùm cuộc tình họ đang cần
có đôi bạn làm ăn!

Bông Bí Vàng-Bắc Sơn-Tài Linh hoặc Phi Nhung điều hét hay
 

Xem nhiều