Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Ba bà đi bán lợn con
Th: Duy Uyên

Ba bà đi bán lợn con
Bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn sề
Bán đi chẳng được chạy về lon ton

Ba thằng cu tý chạy theo
Lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười
Ba thằng cu tý học lười
Chúng đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Chiếc gương thông minh

Bé lấy gương soi
Cái miệng hay cười
Vâng lời lễ phép
Mặt bé như hoa

Dỗi mẹ, nũng bà, phụng phịu,nhăn nhó
Trông gương mặt bé chẳng được tươi xinh
Chiếc gương thông minh
Ai ngoai soi đẹp
 
Sửa lần cuối:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Bốn phương trời ta về đây chung vui
không phần chia giọng nói tiếng cười
cùng nắm tay ta kết tình thân ái
trao cho nhau những gì thiết tha
(Bốn phương trời)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Bà còng đi chợ trời mưa, cái tôm cái tép đi theo lưng bà,..

(Bà còng đi chợ)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con thì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa lại nhớ gần nhau lại cười

(cả nhà thương nhau)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ba là cây nên vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng 3 ngọn nến lung linh.ha hà há ha ha thắp sáng cả gia đình...

(3 ngọn nến lung linh)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ.

Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
Với bao ngọt ngào ta vun xới
Ðã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
Tan nát rồi giấc mơ hương nồng.

(Đường xưa -Mỹ Tâm hót)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông, ơi bạn ơi. Bông lê cho bằng bông lựu ơi bạn ơi. Là a í a đố nàng, bông rồi lại mấy bông ...

(lý cây bông)
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bo bi’ bo bo bo tôi lái xe ô tô bo bí bo tôi lái xe có ai đi không nào(x2) Pí po pí po em tập lái ô tô pí po pí po sau này em lớn em lái xe đón cô

Em tập lái ô tô - Nguyễn Văn Tý - Xuân Mai
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Buồn nào hơn đêm nay,
Buồn nào hơn đêm nay,
Khi ngoài kia bão tố ngoài trời.
Từng cánh lá cuốn gió,
Rơi vào lòng đêm thâu.
Thương thầm mối tình ngâu!

Xin Thời gian qua mau-Tuấn Vũ trình bày
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
Trách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ loi

Bây Giờ Tháng Mấy? - Từ Công Phụng - Tuấn Ngọc
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Chà,định hét bài này mà anh dành mất rồi:wall:

Buồn ơi, ta xin chào mi,
Khi người yêu đã bỏ ta đi
Buồn ơi, ta đang lẻ loi
Buồn ơi.... ta đang đơn côi

Buồn ơi - Nguyễn Ánh 9 - Kim Anh
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Buồn ơi, ta xin chào mi,
Khi người yêu đã bỏ ta đi
Buồn ơi, ta đang lẻ loi
Buồn ơi.... ta đang đơn côi

Buồn ơi - Nguyễn Ánh 9 - Kim Anh



bồng bềnh ru ngọn sóng,
Biển hát tình lênh đênh.
Chuyện tình ta buồn vậy,
sóng vỗ trào tim em.

Anh đến bóng lung linh,
Miên man tình nồng thắm.
Phải vì dòng sông xanh,
hay vì say hồng nở?

Anh đi lòng còn nhớ,
Hương biển chiều chênh chao?
Anh đi lòng còn nhớ,
Hương biển say ngọt ngào?


Nhật lệ trăng Huyền Thoại-Hoàng Sông Hương-Topca

sorry tác giả và các bạn.Hoalan_chi có chế vài lời:004:,nhưng hét vẫn đúng tone:036:



 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
búp bê bằng bông biết bay bay bay
búp bê biết buồn biết bắt biết bơi
búp bê bằng b6ng bên bạn bươm bướm
bươm bướm bềnh bồng bỏ bạn bay bay
(Búp bê bằng bông-Lê Quốc Thắng-Xuân Mai trình bày)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Bố là tất cả
ST: Thập Nhất
BD: Uyên Nhi​
Bố là tàu lửa, bố là xe hơi
Bố là con ngựa em cưỡi, em chơi
Bố là thuyền nan cho em vượt sóng
Bố là sông rộng cho thuyền em bơi
Bố, bố là bờ đê cho em nằm ngủ
Bố, bố là phi thuyền cho em bay vào không gian
Bố, bố là tất cả
Bố ơi, bố ơi, bố là tất cả
Bố là tất cả, bố ơi bố ơi
Nhưng lúc bố mệt, bố là bố thôi !​
 
L

Luc van

Guest
Bỗng muốn khóc cho lòng nhẹ nỗi đau. sao em không giữ nổi yêu thương. Vẫn biết thế

nhưng lòng chợt đau thắt, chuyện vui em hãy giữ, cho nỗi buồn đừng qua mau . .

( Bỗng dưng muốn khóc_Minh Thư_Lam Trường )
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Buổi sáng tinh mơ em bước ra thềm, giọt nắng lung linh hòa ca cùng muôn sắc thắm..........

(Mỹ Tâm)
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Bà Rằng bà Rí
hỡi rằng bà đi
hỡi đi là đâu
bà đi khắp chốn
nối dây tơ hồng
cái duyên ông chồng
làm khổ cái đời tôi
hỡi bà Rí ơi
bà Rằng... bà Rí ơi!!!

Dân Ca
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
bồng bềnh ru ngọn sóng,
Biển hát tình lênh đênh.
Chuyện tình ta buồn vậy,
sóng vỗ trào tim em.

Anh đến bóng lung linh,
Miên man tình nồng thắm.
Phải vì dòng sông xanh,
hay vì say hồng nở?

Anh đi lòng còn nhớ,
Hương biển chiều chênh chao?
Anh đi lòng còn nhớ,
Hương biển say ngọt ngào?


Nhật lệ trăng Huyền Thoại-Hoàng Sông Hương-Topca

sorry tác giả và các bạn.Hoalan_chi có chế vài lời:004:,nhưng hét vẫn đúng tone:036:




he he :004: thấy có tên mình :004:

Bài thánh ca đó còn nhớ không em
Noel năm nào chúng mình có nhau
Long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt
Áo trắng em bay như cánh thiên thần
Giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân

(Bài thánh ca buồn - Đàm Vĩnh Hưng hót)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
he he :004: thấy có tên mình :004:
đừng có mơ như Hương đó nghe cưng,trừ khi Hương đổi kế toán sang sáng tác nhạc:004:

Bước chân lặng thầm,
về trên con phố khuya vắng tênh.
Tiếng yêu thương ngày nào ,
còn vương mãi trong kí ức đau thương.
Nhớ hôm nào mình cùng nhau chung bước đi,
Để bây giờ mình em lạc lối xưa.
Vầng trăng khuyết đã mang theo bóng hình anh!
Yêu một người dù lòng anh chẳng có em,
Yêu một người dù tình anhchỉ dối gian.
Nhìn lá thu rơi,biết em đang rời xa...:wall:


Chén Đắng-Trương Lê Sơn-Đàm Vĩnh Hưng
 

Xem nhiều