Mỗi tuần một chuyên đề

Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
L

Luc van

Guest
Đừng nói xa nhau_Như Quỳnh & Tường Nguyên

Đừng nói xa nhau cho tâm hòn đau khổ
đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ . . .
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Đêm đêm gió thổi từng cơn Gió lạnh về từng cơn Nhớ người em gái phương xa Đêm đêm anh ngắm sao trời thấy lòng nhớ thương vô vàn Người em gái...
(Đêm nhớ em về-Tuấn Ngọc)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Đời phù du có nghĩa gì
Những lợi danh sẽ tan thành tro
Cuộc tình kia dẫu lở làng
nhưng không phai theo dòng thời gian
Người tình ơi đến với tôi
Với vòng tay ái ân ngọt ngào
Rượu hồng đây kính dâng đầy
cho lãng quên những ngày xa xưa

(Đời phù du)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Đêm lạnh quá sao em không về chung lối Để bàn tay xoa ấm mãi bờ vai Đêm lạnh quá sao đường về chia hai mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ Có lẽ nào ta thành ...

(có lễ nào -Đàm Vĩnh Hưng)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Dù một mai khi mùa đông không về trên lối cũ

Mãi tin rằng mình luôn kề bên nhau nhé em,

Thì hờn ghen không làm em với anh chia đôi

Tình chúng ta đâu như trò vui.

Mãi bên nhau khi buồn vui em yêu nhé,

Dù có biết đâu ngày sau

Dù chẳng mấy ai ngờ mai thế nào

Anh với em chung lối đi về.

(Dù thế nào đi nữa - Cao ThÁI sƠN)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài
Vòng tay em cô đơn đêm khuya vắng nghe buồn hơn
Còn tim em khát khao yêu thương.

(Đừng xa em đêm nay)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Don't let me down, don't let me down.
Don't let me down, don't let me down.

Nobody ever loved me like she does,
Ooh she does, yeah she does.
And if somebody ever loved me like she'd do me,
Oh she'd do me, yeah she does.

Don't let me down, don't let me down.
Don't let me down, don't let me down.
(Beatles)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Để rồi oán trách nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười
Quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi
Để lệ cuốn mất câu thề ...
(Không tên số 3)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng. Em là tôi và tôi cũng là em...

(Tôi ơi đừng tuyệt vọng)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Để rồi oán trách nhau
Tay buông lơi tình mềm
Chân không theo tình bền
Chẳng giữ được nhau
Cho môi khô nụ cười
Quên tiếng hát yêu người
Cho đôi mắt tủi hờn rơi
Để lệ cuốn mất câu thề ...
(Không tên số 3-Tuấn Ngọc hét hay nhất)




Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây,
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài,
Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn.
Còn tim em, khát khao yêu thương....





Đừng xa em đêm nay-Đức Huy-Quỳnh Lan
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Đừng xa em đêm nay khi bóng trăng qua hàng cây,
Đừng xa em đêm nay đêm rất dài,
Vòng tay em cô đơn, đêm khuya vắng nghe buồn hơn.
Còn tim em, khát khao yêu thương....


Đừng xa em đêm nay-Đức Huy-Quỳnh Lan

Trùng #526 rồi Chi ui.

Đêm nay lặng lẽ sương mờ về giăng trên mảnh tình quê, có ai đi để buồn chan chứa sơn khê, với điệu hò tha thiết bao tình quê...
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Đến chiếc lá cũng cần có nhau
Sao em không giữ nổi yêu thương
Lạc về đâu giữa cơn giông chiều về
Lá cứ trôi buồn miên man...
(Bỗng dưng muốn khóc)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
38
Biên Hoà
Dốc hết tình này ta trả nợ người, dốc hết tình này ta trả nợ đời ..........
(..... Mr Đàm)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
38
Biên Hoà
Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ thêm nhòa ...........
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,406
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Đi kím tiền nà đi kím tiền...chưa kịp về lại đi...kím tiền ..nà ná na na nà nà ná na na
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Đã biết em vô tình, mà lòng anh vẫn thương
Đã biết em hững hờ, mà anh vẫn cứ yêu.
Đã biết khi yêu ai, lòng này mang đắng cay...
(SEVT)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng lỡ làng...

(Người không cô đơn)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Dù đã lỡ bước đến chốn nơi nào
Dù cho mây đen bao kín bầu trời
Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây

Dù đời có quá đắng, quá xót xa rồi
Tình yêu đam mê kiến quá điên dại
Con yêu ơi, con yêu hãy quay về đây

(Con yêu - Cẩm Vân)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Đêm đêm ngửi mùi hương, muì hoa sứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình aí đậm đà đây đó gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, dàn hoa xứ quanh tường. Nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôị.
Hôm qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách. Họ hàng cô bác đều khen. Nhờ nàng hái dùm tôi màu hoa thắm chưa tàn, nụ hoa còn thắm nhụy vàng, chắc nàng hiểu tình tôị..

(Hoa sứ nhà nàng)
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
38
Nơi ấy quê mình!
Đêm đêm từng đêm, khi màn sương buông xuống thênh thang nẻo đường, em ngồi đây nhớ anh nhiều....
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA