Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đường từng đêm thao thức
Sáng cho em vòm lá me xanh
Em còn nhớ hay em đã quên
Bên hàng xóm đôi khi ghé thăm
Có hai mùa vẫn đi về
Có con đường nằm nghe nắng mưa
(Em còn nhớ hay em đã quên)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Em nhớ nhất một chuyện năm xưa, ở miền Nam, 1 ngày kia bỗng kho xăng giặc cháy tan tành. Ai đã ghi công đầu nơi đây thật liệt oanh. Tuổi 13 chính tên gọi Lê Văn Tám.
Bó đuốc sống sáng ngời soi đường cho đội em tiến nhanh. Hôm nay đây vây quanh lửa hồng, lửa bập bùng như gọi tên anh.
(Lê Văn Tám)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
úi,TAT nói cho chế nhạc mà anh,khó nhất là cái khâu đạo nhạc này đấy.chứ hát theo đúng 1 bài nhạc sáng tác thì đầy áh:wall:
Em, a xin e 1 lần thôi,
đừng trách a đừng giận a nhé e..
Em, a van e, e cứ chế đi.
E cứ chế, a sẽ ko bao giờ buồn..
:sleep:
 
H

hongho

Sơ cấp
25/10/09
3
0
1
39
tg
cho mình tham gia với!
Chuyện tình đôi mươi chan chứa ko bao giờ phai như dòng suối tình êm ái. Có anh và em còn ai con ai nữa đã yêu nhau trong cuộc đời.....
 
H

hongho

Sơ cấp
25/10/09
3
0
1
39
tg
sory, mới xem nên nhầm chủ đề.
Làm lại nha.
Em ở nơi nào có còn mùa xuân ko em. Rừng ngàn lá ........
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
Em ơi em! Dừng lại nào! Ở ngoài kia có mưa rơi. Trông đi xem đường ngập bùn, trượt chân em biết keu ai......
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Em ơi em! Dừng lại nào! Ở ngoài kia có mưa rơi. Trông đi xem đường ngập bùn, trượt chân em biết keu ai......
Em ở nơi nào có còn mùa xuân ko em. Rừng ngàn lá ........
mấy bài này la. wa nhỉ?

Everybody needs a little time away
I've heard her say
From each other

Even lovers need a holiday oooh
Far away from each other...
(Hard to say I'm sorry - Chicago)
 
Sửa lần cuối:
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Em được khen là em bé ngoan, vì chúng em đi "làm đều", đi làm em làm việc rất chăm, và thấy ai cũng đều mỉm cười
oh, hayhay chúng em đều siêng...
(Những em bé ngoan) (hình như vậy??) :004:
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Em, có bao giờ biết đến trời đầy sao
Em, có bao giờ hát bên dòng sông
Bao la cuộc đời có thấy một tình yêu
Cho em niềm vui vây kín
Em, biết chăng đời có tôi thầm yêu em
Luôn mang hy vọng, với bao điều muốn nói
Nhưng không bao giờ em biết đến tôi
Nếu như em được nhìn thấy mặt trời

(Bao giờ em biết- trình bày: Kim)
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Em yêu trường em, với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương cắp sách tới trường cho muôn bạn yêu thương, nào bàn nào ghế nào sách nào vở...
(Em yêu trường em: Hoàng Vân)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
mấy bài này là wa nhỉ?
bài này là bài nhạc vàng,Duy Khánh hát rất hay
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Nho-Nhau-Hoai-Duy-Khanh.IWZ97W6O.html
Tặng anh,vài bữa hét bài này!:004:


sory, mới xem nên nhầm chủ đề.
Làm lại nha.
Em ở nơi nào có còn mùa xuân ko em. Rừng ngàn lá ........


em sẽ yêu anh yêu mãi thôi,nhớ đến anh như đêm nhớ ngày....

Có nhau trọn đời-Hồ QUỳnh Hương
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Êm êm ngoài kia nhạc đêm đông
A nhớ khi mặn nồng
Xin cám ơn e môt thời xuân...

Giờ còn đâu mà mong,
cho chút duyên nghe còn ấm

Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai
(Bài Tình Ca Mùa Đông - LệThu)
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
E có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
E có nghe nai vàng hát khúc yêu thương
Và e có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân mang tình yêu tới
E có nghe hồn thu nói
Mình yêu nhau nhé...
(Mùa thu cho e_NTM)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Em hai mươi, tình yêu chớm đến với bao đam mê nồng cháy.
Anh thăm em chiều mưa khuất lối bước anh về.
Ta nhìn nhau khẽ nắm đôi tay, ánh mắt yêu thương gởi trao............


(Người biết không người)
 
Sửa lần cuối:
L

Luc van

Guest
em sẽ yêu anh yêu mãi thôi,nhớ đến anh như đêm nhớ ngày....

Có nhau trọn đời-Hồ QUỳnh Hương

Đây là điệp khúc rùi chi ơi! không phải bắt đầu bài hát!:015:

Em sẽ là mùa xuân của mẹ, em sẽ là màu nắng của cha!

(Em là hoa hồng nhỏ_Trịnh Công sơn_. . .)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Em quay cuồng, trong mơ hồ loài người như cũng biết trong mê say.
Em yêu người, say mê người cuồng nhiệt như gió lốc trong hoang vu.
Chưa bao giờ như bây giờ..................


(Vũ Điệu Hoang Dã)
 
K

KSV018

Guest
4/11/08
4
0
0
Bình Dương
mấy bài này la. wa nhỉ?

Em ơi em dừng lại nào - này đằng kia có mưa rơi
Trông kia xem - đường ngập bùn - trượt chân em biết kêu ai
Là là la la la lá la
Là là la la la lá la
Ngã khóc em gọi bố ơi!!!

Trông anh kia - ngồi học bài
Rồi một hôm chén con 2
Trông con 2 - dài ngoằn ngoèo - mà lòng anh thấy bâng khuâng
Là là la la la lá la
Là là la la la lá la
Trông con 2 mà chán ghê!!!

Hình như đây là bài hát nước ngoài, em nhớ hồi nhỏ hay hát khi sinh hoạt tập thể, còn tựa gì thì......em quên mất rùi,hihi
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Sửa lần cuối:
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc có chữ đầu là G

Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây, niềm hăng say còn chưa phai, đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều