Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Thank, xin bù :
Năm năm rồi không gặp từ khi em lấy chồng anh dặm trường mê mải doi chia hai nhánh sông phong thư tình ngây dại...
(Năm năm rồi không gặp)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Nếu một mai em sẽ qua đời
Hoa phủ đầy người
Xe nhịp đằm khơi ... xa xôị
Nếu một mai em đốt pháo vui
Hát theo người
Hương cưới chia phôi, cười mặn tình đờị
Nếu một mai em bước qua thềm
Mang nặng hồn mềm
Em trở mình trên nhân duyên..
(Nếu một mai em sẽ qua đời - Pham Duy)
 
I

ISKATA

Trung cấp
9/9/06
77
1
0
Cố đô
Ngứa cổ hát chơi
Ta như con chuồn chuồn
Ngủ trên đầu ngọn cỏ cùng ngọn cỏ cùng cơn mưa
Em như hoa nở muộn
trong đêm gần dịu dàng đòi đưa hương
....

Bài ngứa cổ hát chơi - NS Trần Thanh Sơn
Thể hiện thành công nhất: ISKATA
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
nếu anh đừng quay bước đi
mùa xuân vẫn còn nắng hồng
và thiên đàng hai chúng mình
vẫn còn khung trời màu xanh
(Thêm một lần nữa - Lệ Quyên)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa
Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhoè trang giấy,
Để em đến bên bờ ước mơ
Rồi năm tháng sông dài gió mưa
Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa
Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi
Chiều trên phố bao người đón đưa
Dòng sông vắng bây giờ gió mưa
Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa...
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi,
Có hay bao mùa lá rơi
Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng,
Sáng soi bước em trong cuộc đời
Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi
Vẫn chiếc áo xưa choàng đôi vai
Thầy vẫn đi, buồn vui lặng lẽ.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
Em đếm hết công ơn người thầy...
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
Em đếm hết công ơn người thầy.
(Người thầy - Nguyễn Nhất Huy)
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, gửi tặng tới các thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Kính chúc các thầy cô sức khỏe và thành đạt!
 
Sửa lần cuối:
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Ngày mai tôi sẽ lên đường xin chào thành phố thân yêu
Ngày mai tôi sẽ lên đường tạm biết nhé người thương
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ngày nào em đến áo trắng ướt đẫm
Hơi sương chiều rơi
Tưởng là phút vui ôi như cơn mơ
Nỗi đau nghẹn lời

Buồn theo cơn gió những cánh lá rơi cuốn trôi về đâủ
Nắng đã chìm sâu ... Biết ta còn nhaủ

Và trong đêm tối lóng lánh những ánh
Sao rơi lặng im
Nhẹ như gió êm môi em run run
Hơi Thu ngọt mềm ...
(Cơn gió thoảng - Quốc Dũng
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng. Ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó ...
(Giọt lệ đài trang)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ngày nào em đến bên anh
Tim anh ngẩn ngơ chợt buồn vu vơ
Em rất vô tư, em quá ngây thơ, làm anh thẫn thờ
(hát cho người ở lại - Mỹ Tâm)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Cô bé dễ thương
ST: Tôn Thất Lập

Này cô em gái nhỏ xinh. Chờ ai em ngồi một mình? Buồn không, em có buồn không? Cho anh, anh ngồi đỡ nhé!:yo yo (28):
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
này cô bé sao ngồi lặng lẽ
Có hay chăng đêm đã qua rồi
Ngày đang đến cho đời thật trẻ
Thế sao em cứ mãi suy tư
(Cô Bé U Sầu-Nguyễn Ngọc Thiện)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Ngày xưa khi con thơ dại, thường quẩn quanh bên cha mỗi ngày
Để hàng đêm sân khấu lên đèn là bao giọt mồ hôi của cha
Con vẫn đứng khép nép bên cha và lặng lẽ nghe những tiếng thở dài
Đằng sau những vinh quang nào ai biết đến cha nhọc nhằn (lặng thầm).

Ánh mắt của Cha-Lam Trường
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Nhiều năm trôi qua mau dòng đời bao nhiêu đổi thay
Nhìn lại mái tóc cha yêu nay đã bạc màu
Cùng bao năm tháng nuôi con lớn khôn

Nhiều gian lao hy sinh cuộc đời cha luôn mong sao
Được nhìn con sống yên vui khôn lớn nên người
Từ sâu trong trái tim con cám ơn cuộc đời

Khúc hát Cha yêu-Lý Hải
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Nghe những lời ru ầu ơ gió chiều,
Buồn man mác lòng những mùa hoa xa vắng dáng mẹ.
Chiếc áo ngày xưa mẹ khâu đã sờn,
Mùa thi những ngày cùng con đó, chiếc áo mẹ may.

Mẹ là tia nắng thắp sáng sưởi ấm tâm hồn con.
Mẹ là dòng sông yêu thương tháng năm hiền hòa.
Dòng đời chông gai con đi bao nhiêu bước chân là bao nhiêu nỗi lo.
Mẹ yêu...

Lời mẹ ru - búp bê thanh Thảo
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Nhớ, nhớ cái hôn đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Nhớ, bản tình ca đầu tiên, anh chưa dành cho em.
Ôi nhớ...!
Tuổi trẻ đầu của chúng ta đã đi qua chiến tranh,
Nhớ... nhớ cái hôn đầu tiên là hôn lên ...
đôi mắt của người bạn đã hi sinh.
(Điệp khúc tình yêu)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Ngoéo tay nhau thề lòng không đổi lòng. Ngoéo tay nhau thề tình nghĩa mênh mông...
(Nghéo tay nhau thề)
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Nếu tới với tôi thì tới với tôi bây giờ
Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người
Đừng đợi ngày mai đến khi tôi phải ra đi
Ôi buồn làm sao nói lời tạ từ
(Nếu có yêu tôi-Nguyễn Đức Duy)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về gọi hồn liễu rũ lê thê gọi bờ cát trắng đêm khuya. Ngày mai em đi đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ sỏi đá trông em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ
(Biển nhớ - Trịnh Công Sơn)
 
L

lyly86

Guest
29/8/08
41
1
8
40
tp.hcm
Này cô bé có mái tóc đuôi gà. Đạp xe trên phố, khiến a ngẩn ngơ. Chờ a với, nếu có lỡ ai cười,....:angel:
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Này cô bé có mái tóc đuôi gà. Đạp xe trên phố, khiến a ngẩn ngơ. Chờ a với, nếu có lỡ ai cười,....:angel:
#
Này cô bé có mái tóc đuôi gà. Ðạp xe nhanh quá khiến anh hụt hơi. Chờ anh với, sắp tới ngã tư rồi. Thì xin em hãy chầm chậm mà thôi...
(Tóc đuôi gà)

Nói cho em vì sao anh bỗng ra đi. Hãy nói cho em những điều từ lâu anh giấu. Dẫu em có lỗi lầm. Không có anh, em sống sao.
(Dẫu có lỗi lầm - Hồ Hoài Anh)
 

Xem nhiều