Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Sáng sớm nào em cũng nghe tiếng chích chòe, hót véo vong trên ngọn tre đầu hè, em lắng nghe và em hỏi mẹ, chích chòe kia làm gì mà siêng ghê...
(Chích chòe ngoan)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Sáng sớm nay cháu đến thăm vườn Bác. Cháu bé Tây Nguyên đến thăm vườn Bác Hồ. Mà nghe tiếng chim tiếng chim hót trong veo. Tiếng chim chào mùa xuân đẹp lắm.
(Tiếng chim trong vườn Bác
ST: Hàn Ngọc Bích)
 
ngocxi

ngocxi

Trung cấp
8/9/09
97
0
0
37
Đồng Nai
" Tầm" of quản lý....

nếu phải làm việc dưới một người quản lý ko có "tầm" bạn nghĩ gì nhỉ? mình thấy khả năng của mỉnh bị kìm chế wa. .chắc logout sớm .. .
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Sông sâu nước chảy đôi bờ
Để anh 9 dại 10 khờ thương em


Sông Quê- Phi Nhung & Thái Châu


Sáng nay cafe 1 mình,
Sài gòn chợt mưa chợt mưa.
Nhớ em bao nhiêu cho vừa,
em ơi!em ơi...........



cafe 1 Mình- Ngọc Lễ
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
sitting here in the boring room
It's just another rainy Sunday afternoon
I'm wasting my time
I got nothing to do
I'm hanging around
I'm waiting for you
But nothing ever happens and I wonder...
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
nếu phải làm việc dưới một người quản lý ko có "tầm" bạn nghĩ gì nhỉ? mình thấy khả năng của mỉnh bị kìm chế wa. .chắc logout sớm .. .

Chắc cũng "ngán" lắm, nhưng ở đây mọi người chỉ hát thôi.

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say
(Mẹ yêu)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Sắp đến Tết rồi. Đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi. Về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé. Ai cũng vui mừng ghê. Mùa xuân nay em đã lớn biết đi thăm ông bà.
(Sắp đến tết rồi - Nhạc thiếu nhi)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó trời đã ban cho ta cám ơn trời dù sống thương đau. Mai khi chết rồi trở về cát bụi ...
(Trở về cát bụi)
 
ngocxi

ngocxi

Trung cấp
8/9/09
97
0
0
37
Đồng Nai
. . .?
em sợ anh lại quay về
với bao nhiêu vòng tay nhung nhớ
em sợ anh lại quay về
chiếc hôn đam mê xóa nhòa nước mắt
xóa tan đi hết tổn thương anh đã giành cho em
em sợ em lại tin người
sẽ lại tin anh như ngày xưa đó
em sợ em lại yêu người
sẽ lại yêu anh như chưa từng yêu
em đã yêu anh đâu chỉ một lần
em đã tin anh ôi quá nhiều lần
anh cũng xẽ ra đi
một lần nữa làm tan vỡ tim em
em cố xóa đi hình bóng anh yêu
em cố xóa đi những dấu vết yêu đương
trên gương mặt em
trên đôi môi em
và cả trong trái tim em
em cố xóa đi nỗi nhớ bao đêm
anh đã ra đi mang theo tất cả
. . .
đừng tìm về đây nhé anh
dù biết lòng em vẫn yêu
------------------
biểu diễn: Quỳnh Thi
sáng tác: ...?

hihi, có ai biết bài hát này tên gì ko? nói cho mình biết với
một lần mình nghe được bài hát này, rất thích mà ko biết tên gì
thanks
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
. . .?
em sợ anh lại quay về
với bao nhiêu vòng tay nhung nhớ
em sợ anh lại quay về
chiếc hôn đam mê xóa nhòa nước mắt
xóa tan đi hết tổn thương anh đã giành cho em
em sợ em lại tin người
sẽ lại tin anh như ngày xưa đó
em sợ em lại yêu người
sẽ lại yêu anh như chưa từng yêu
em đã yêu anh đâu chỉ một lần
em đã tin anh ôi quá nhiều lần
anh cũng xẽ ra đi
một lần nữa làm tan vỡ tim em
em cố xóa đi hình bóng anh yêu
em cố xóa đi những dấu vết yêu đương
trên gương mặt em
trên đôi môi em
và cả trong trái tim em
em cố xóa đi nỗi nhớ bao đêm
anh đã ra đi mang theo tất cả
. . .
đừng tìm về đây nhé anh
dù biết lòng em vẫn yêu
------------------
biểu diễn: Quỳnh Thi
sáng tác: ...?

hihi, có ai biết bài hát này tên gì ko? nói cho mình biết với
một lần mình nghe được bài hát này, rất thích mà ko biết tên gì
thanks

Bạn ngocxi chưa đọc kỹ đề trước khi làm bài nhé

sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua anh đang từ xa bước đến nghé qua gian hàng em ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm anh mua hoa ...

Chuyện đóa hồng
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Sáng nay em di chợ sớm, tìm mua một vuông vãi trắng dem về may chiếc khăn tay .Chĩ hồng thêu tặng người trai ,chĩ vàng thêu một cành mai cùng dôi chim én lượn bay trên cành .Làm quà xuân gữi tặng anh giãi phóng quân ,dường chĩ may chẵng dược khéo tay ,xin các anh hãy vui lòng nhé .Tuy chiếc khăn tay không biết sẽ về ai ,dôi cánh chim bay không biết sẽ về ai ...

Chiếc khăn tay-Cẩm Ly
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua. Anh đang từ xa bước đến nghé qua gian hàng em. Ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm ...
(Chuyện đóa hồng)

huong85;594878 [COLOR="Red" nói:
s[/COLOR]áng sớm em hái hoa hồng bán cho bao người qua anh đang từ xa bước đến nghé qua gian hàng em ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm anh mua hoa ...

Chuyện đóa hồng
trùng nhé.

Sóng cứ thế cứ thế xô bờ cát dài
ngàn lớp sóng vẫn cứ thế vỗ tan hoài...
(Sóng-võ Thiện Thanh)
 
M

minhthai

Trung cấp
18/1/08
128
1
0
in long hate
Sáu tháng trời mưa, trời mưa không dứt, hỏi vì sao ko dứt hỡi trời mưa!!!

Bài "Mưa sáu tháng":015:



Sao quay lưng âm thầm lặng lẽ bước đi mà không nói chia tay giã từ, bài tình ca với em thiết tha biết bao nỗi buồn...
Bài" CHuyện tình yêu thế gian"


Sáng sớm ánh nắng chan hòa
Soi trong tim em
Mênh mông xa xăm
Trưa nắng gọi người ngoài thềm
Thênh thang đôi ta sánh vai nhau
Trong chiều chờ đêm xuống
Ngập tràn dấu yêu

bài: Một ngày bình yên
 
Sửa lần cuối:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Sao anh không về bên em
Để cho ánh trăng đêm nay ngóng chờ
Sao anh không về bên em
Để cho mắt môi xanh xao héo gầy
Sao anh không về bên em người hỡi
Đêm nay em chờ trong xa vắng
Chờ những yêu thương theo bước anh về đây
(Sao anh không về bên em - Lệ Quyên)
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Sáu tháng trời mưa, trời mưa không dứt, hỏi vì sao ko dứt hỡi trời mưa!!!

Bài "Mưa sáu tháng":015:

Hát đúng " Tháng sáu trời mưa, trời mưa không dứt,....
(Tựa bài hát : Tháng sáu trời mưa
Thơ : Nguyên Sa
Nhạc : Hoàng Thanh Tâm)
 
ngocxi

ngocxi

Trung cấp
8/9/09
97
0
0
37
Đồng Nai
Chắc cũng "ngán" lắm, nhưng ở đây mọi người chỉ hát thôi.

Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc
Mẹ ru con yêu thương con tha thiết
Mong cho con luôn luôn ngoan hiền giấc no say
(Mẹ yêu)
uh

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.

cùng hát lên nào lời mình muốn nói.

Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,

và lối đi về gập ghềnh ai biết.

Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn

Và cùng thắp lên niềm vui.
( hãy hát lên- vũ quốc việt)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Bạn ngocxi chưa đọc kỹ đề trước khi làm bài nhé

uh

Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết.

cùng hát lên nào lời mình muốn nói.

Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời và ngày thêm ước mơ.

Dù rằng đời lắm thăng trầm đường dài phía trước,

và lối đi về gập ghềnh ai biết.

Cùng hát vang lên xua tan đi bao nỗi buồn

Và cùng thắp lên niềm vui.
( hãy hát lên- vũ quốc việt)

Đang hát bài hát bắt đầu bằng chữ "S" bạn ạ. :015:

Sớm thức giấc chợt nghe mùa đông
Thấy chiếc lá rụng rơi bên thềm
Lá đã úa vàng mới khi nào lá xanh đã đi đâu về đâu
(Chiếc lá đầu tiên)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc có chữ đầu là S

Sao anh bỏ ra đi em nào có tội tình gì, sao anh bỏ ra đi em nào có lỗi lầm chi, sao anh bỏ ra đi để em thương nhớ hòai...
(Tội tình)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
ST: Văn Cao

Suối mơ
Suối mơ!
Bên rừng thu vắng,
Dòng nước trôi lững lờ ngoài nắng.
Ngày chưa đi sao gió vương?
Bờ xanh ngát bóng đôi cây thùy dương.

Sông Lô
Sông Lô sông ngàn Việt Bắc bãi dài ngô lau núi rừng âm ụ
Ru ru bến sóng vàng từng nhà mờ biếc chìm một màu khói Thu
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA