Mỗi tuần một chuyên đề

Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Trường Sơn ơi! Trên đường ta qua không một dấu chân người. Có chú nai vàng nghiêng đôi tai ngơ ngác. Dừng ở lưng đèo mà nghe suối hát.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Bằng lăng ơi! Em đẹp ... áo tím...
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Lòng đã hẹn thề sao chưa về thăm huế người ơi, áo tím ngày xưa tím vần thơ tím cả mong chờ...
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Khi cô bé 20 trời màu xanh dâng trong mắt em. Xua tan hết ưu tư nhiều mơ ước đang mong chờ.
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Tạm biệt búp bê thân yêu. Tạm biệt gấu Misa nhé. Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh.
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
bà ơi bà cháu yêu bà lắm
tóc bà trắng màu trắng như mây
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Có một mùa hoa cải, nở vàng trên bến sông. Em đang thì con gái, đợi anh chưa lấy chồng.
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu
tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
Ầu ơ...mẹ con vẫn còn con chịu mồ côi...con ơi con hỡi nín đi con lòng cha tê tái nhìn con mà lệ tràng...em ơi sao em nỡ mà em hững hờ...
con ơi chứ gánh nghèo cha đem cha đổ trên non...wo trời woi cong lưng mà chạy sao nghèo còn theo sau hịc hịc
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Ầu ơ...mẹ con vẫn còn con chịu mồ côi...con ơi con hỡi nín đi con lòng cha tê tái nhìn con mà lệ tràng...em ơi sao em nỡ mà em hững hờ...
con ơi chứ gánh nghèo cha đem cha đổ trên non...wo trời woi cong lưng mà chạy sao nghèo còn theo sau hịc hịc

oái, bác này đang hát chủ đề gì thế?
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Em đi giữa biển vàng, nghe mênh mang trên đồng lúa hát. Hương lúa chín thoang thoảng bay.
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Hôm nay về thăm nhà, gặp cô bé đi qua, da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa chào...
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
em đi giữa biển vàng nghe mêng mang trên đồng lúa ngát
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
em đi giữa biển vàng nghe mêng mang trên đồng lúa ngát

Trùng rồi:004:
Chim Chích Bông bé tẹo teo. Rất hay trèo từ cành na ra cành bưởi, sang bụi chuối. Em vẫy gọi Chích Bông ơi! luống rau xanh sâu đang phá.
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,375
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Trái đất này là của chúng mình, quả bóng xanh bay giữa trời xanh

----
Em như chim bồ câu tung cánh giữa trời
Em như chim bồ câu trắng bay giữa trời
---
Hòn bi xanh trong đôi mắt anh
Hòn bi đen trong đôi mắt em
Đâu biết rằng không quen thì lạ
Đâu biết rằng không lạ thì quen
----
Trời xanh hoà bình trãi rộng khắp VN. Chiến thắng ngoại xâm ta xây lại đàng hoàng
----
Con kênh xanh xanh những chiều êm ã lướt trôi
 
D

dongtram

Guest
16/10/09
0
0
0
tphcm
Có chú chim non nho nhỏ cất tiếng líu lo như muốn ngỏ cuộc sống quanh ta tuy xao động như bầu trời xanh ươm ước mơ.(Nguyễn Ngọc Thiện)
 
tinhbuonkt

tinhbuonkt

Mồ Côi Vợ
28/12/07
352
0
0
Nơi cuối chân trời
oái, bác này đang hát chủ đề gì thế?

Sorry bác. Tại bùn quá nên post lên vậy mà hii. nếu sai luật nhờ Mod xoá dùm hihi
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc sắc màu

Hôm chia ta chiều chủ nhật, anh bảo rằng tuần sau anh sẽ đến, hái 1 nụ hoa xinh xinh màu tim tím em cài lên mái tóc thề...
 
Sửa lần cuối:
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Một nụ hồng một nụ hồng dành cho mắt nai. Em thơ ngây ...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA