Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Lạnh lùng sương rơi heo may,
Buồn ngơ ngác cánh chim bay.
Tôi nhớ anh chiều đó đây!...

Nhớ ai chiều thu
Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
Nhẹ rung tà áo
Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
Cách xa vì đâu!
Dù bao lần lá hoa phai màu
Rung chi cành hoa lá
Khi tà dương đã khuất non xa....

Sác Tác:Trịnh Công Sơn
Trình bày:Khánh Ly(tango)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Mùa xuân đến từ những giếng dầu, mùa xuân đến làm những nụ hoa thắm màu, mùa xuân đến rạo rực niềm vui...(Mùa xuân trên những giếng dầu-...........)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay, và em vừa đến thay màu áo mới vì anh...
(Chân Tình-Vân Trường trình bày)
 
L

Luc van

Guest
mùa xuân, một mùa xuân nho nhỏ. lặng lẽ dâng cho đời.

(Bài hát: Mùa xuân nho nhỏ_Trình bày: Thanh Hoa_Sáng tác: Thanh Hải)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
levanton

levanton

Cao cấp
:dance2:
Phố núi cao, Phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh, trời thấp thật buồn
Anh khách lạ, đi lên đi xuống may mà có em
Đời còn dễ thương

Em Pleiku, má đỏ môi hồng
Ở đấy buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên tóc em ướt, và mắt em ướt
Nên em mềm như mây chiều trong

Phố núi cao, phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thâm
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào, lòng bỗng bâng khuâng

Xin cám ơn, thành phố có em
Xin cám ơn một mái tóc mềm
Mai xa vắng trên đồn biện giới
Còn một chút gì đề nhớ để quên
:dance2:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu
Chùm phượng vỹ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu

(Phượng Hồng
Nhạc: Vũ Hoàng
Thơ: Đỗ Trung Quân)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
và chúng ta lại đón giao thừa phút giây lặng lẽ mong chờ... lắng nghe mùa xuân sang
(Lắng nghe mùa xuân về)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Từng cơn gió khẽ vô tình, chiếc lá lìa cành rơi xuống lòng đường. Vội nhặt chiếc lá tôi nhớ về cô bé đáng yêu của tôi. Mùa đông đến em vẫn cười, em ước mình là bông tuyết ngoài trời........
(Cô Bé Mùa Đông - Thuỷ Tiên + Đăng Khôi)
 
LuongQuynhNga

LuongQuynhNga

Guest
21/5/07
32
1
0
40
Biên Hoà
Kìa mùa thu sang còn đây, mà anh đã ra đi lãng quên tình em. Tình buồn vương những cành lá còn sơ xác nơi đây trơ thân héo gầy............

(Dấu Chôn Tình Buồn)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Em ơi vút lên một tiếng đàn
Kìa đàn đã so dây,
Cung đàn đã lựa phím ớ... ơ
Đất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộ.
Bình minh chiến thắng reo ca,
Xuân về non nước bao la....


Bài hát:Cung đàn mùa xuân
Trình bày:Trọng Tấn hét hay nhất
Sáng tác:Cao Việt Bách
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Trời lập đông chưa em, cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc anh lang thang, ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly em về, đường khuya em bật khóc ...
Anh xa em thật rồi, làm sao quên mùi tóc
Em hỡi em, có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian ...

Mùa Đông của anh - Trần Thiện Thanh - Kim Anh trình bày
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Thôi đừng hát ru, thôi đừng ray rứt lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu
(ST:phú Quang-Thu Phương:trình bày)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Đường vào tim em ôi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về vẫn mưa, Mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu mưa em không đến...

(Người tình mùa đông- Anh Bằng-Như Quỳnh trình bày)
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Cô lái đò - Sáng tác: Nguyễn Đình Phúc -Trình bày: Tài tử Ngọc Bảo

Xuân đã đem mong nhớ trở về lòng cô gái ở bến sông kia. Cô hồi tưởng lại ba xuân trước trên bến cùng ai đã nặng thề. Nhưng rồi người khách tình quân ấy đi mãi không về với bến sông. Đã mấy lần sông trôi, trôi mãi. Mấy lần cô lái mỏi mòn trông
Xuân này đến nữa đã ba xuân. Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần. Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi? Cô đành lỗi ước với tình quân. Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng sông, cô lái đò kia đi lấy chồng. Vắng bóng cô em từ dạo ấy để buồn cho những khách sang sông .
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Không cần biết em là ai , không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em như đông tàn ngày tận, tôi yêu em như...

Tôi yêu em như Đông Tàn Ngày Tận
@:Cứ nghĩ đến 4 mùa nên quyên hết anh TAT ơi
 
Sửa lần cuối:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân, rủ nhau én về sương mờ giăng cánh đồng, từ trời cao bao la cánh em lượn bay.................

ơ, trùng bài của em rồi.

Bướm vẫn tung tăng bay la đà,
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trong nơi xa vời
Chở mùa xuân đến đem nguồn vui
(Điệp khúc mùa xuân)
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Mỗi mùa xuân sang, Mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa Mẹ càng gần. Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng Mẹ bay...

(Mừng tuổi mẹ-Trần Long Ẩn-Thu Hiền trình bày)
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Mùa đông trên thung lũng xa như 1 tiếng kinh cầu.
Làm sao để ta quên đi 1 cơn bão lớn!
Anh hỡi nếu mộng đẹp chỉ có thế thôi,
Xin hãy giữ lại tiếng yêu sau cùng.
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang!....


Ca khúc:Chiếc lá mùa đông
ST:Khúc Lan
Trình bày:nhiều và rất nhiều
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Thu qua đông tới cho lòng nỗi hiu quạnh. Cô đơn chiếc lá úa phai trong chiều hoang vắng. Lang thang qua phố đi tìm dấu chân người. Nơi đây chỉ thấy bóng em xa dần mãi xa.

(Góc phố rêu xanh - Đàm Vĩnh Hưng hót)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Mùa đông trên thung lũng xa như 1 tiếng kinh cầu.
Làm sao để ta quên đi 1 cơn bão lớn!
Anh hỡi nếu mộng đẹp chỉ có thế thôi,
Xin hãy giữ lại tiếng yêu sau cùng.
Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở dang!....


Ca khúc:Chiếc lá mùa đông
ST:Khúc Lan
Trình bày:nhiều và rất nhiều

Mình đang tính viết bài này thì quay lên thấy Chi viết rùi. đúng là chí mén gặp nhau.hihi ^.^

Tình yêu đó vẫn mãi, còn in dấu trong lòng anh

Ngày em đến bên anh là khi xuân cũng vửa đến

Mình cũng sưởi ấm trong tâm hồn nhau

Hạnh phúc quên đi mùa đông
Bình minh nắng âm áp, hoà với tiếng chim ca

(Tình yêu còn đâu - Đam Vĩnh Hưng hét)
 

Xem nhiều