Giải trí: Hát Liên Khúc

Nắng gửi gì cho hoa bằng lăng mà đượm màu tím biếc
Em đi qua bâng khuâng chợt tiếc
ôi màu mực tím năm nào
(bằng Lăng tím-Mỹ Tâm trình bày)
 
Ở tận sông Hồng em có biết quê hương anh cũng có dòng sông anh mãi gọi với lòng tha thiết Vàm cỏ đông ơi Vàm cỏ đông....
(Vàm cỏ đông)
 
Ca khúc chữ N cạn rồi, chuyển sang hát chữ O, Ô, Ơ nha anh em
chưa cạn đâu bà chủ ơi.

Nhắm mắt, cho tôi tìm 1 thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp ng` xưa ước mơ...

Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong...

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam...

:banana:
 
chưa cạn đâu bà chủ ơi.
Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong...
#
nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong
(Chị Tôi-trần tiến)
Ca khúc chữ N cạn rồi, chuyển sang hát chữ O, Ô, Ơ nha anh em
Ông mắt trời óng ánh, tỏa sáng hai mẹ con. Bóng con và bóng mẹ, dắt nhau đi trên đường.
(Bé và ông mặt trời - nhạc thiếu nhi)
 
Còn nữa nè ah.!


Nếu ai hỏi vì sao, quê hương chúng ta nhiều ngói mới....
Quảng Bình quê ta ơi
 
Còn tiếp nữa nè:
Nếu hỏi rằng em yêu ai?
Thì em rằng em yêu Ba mè
Thì em rằng em yêu Má nè
Yêu Chị yêu Anh yêu hết cả nhà
Nhưng nhất là yêu Má cơ
(Em yêu ai-Hùng Lân)
 
Tiếp chị maytim83 nè:

Nụ hoa thắm những giọt sương ban mai
Nhìn làn mây trắng đang nhẹ trôi chân trời
Thênh thang phố hoa nắng vừa lên bối rối
Anh đi với em giữa trời hoa anh hỡi...

Nụ hôn đó những lời yêu mê say
Là mùa xuân mãi mãi chỉ cần em bên người
Đôi khi hờn ghen, đôi khi giận nhau vu vơ
Nhưng trong lòng em con tim tình yêu trao anh.

Phố hoa
 
Ô, ô sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh quê hương hòa bình...
(Đám cưới trên đường quê)

ò ó o o con gà gáy le té le te sáng rồi ai ơi.gà gáy té le té sáng rồi ai ơi.nắng sớm lên rồi ,dậy đi nương hỡi ai ời ai ơi.rừng và nương xanh đã sang rồi ai ơi...

dân ca
 
Ô kià ai như Cô Thắm
Con bác Năm ở xa mới về
Dáng người xinh sao xinh quá
Trông ngẩn ngơ đám trai làng ta
Mới ngày nào quay giây nhảy tiền
Mới ngày nào tung tăng khắp miền
Mà giờ đây Cô Thắm xinh như nàng tiên
Mặt hoa da phấn thêm mắt đa tình
Mằy cong môi thắm nhung gấm quanh mình
Tay dù xoay chân giầy tây
Nhìn cô tha thiết thướt như liễu buông mành
Bà con cô bác ai nấy khen thầm
Ước mong cô gái ngoan nhà mình

Cô Thắm về làng
 
Ở nơi nào cũng nhớ về quê hương. Ở nơi nào cũng có tình yêu thương...
(Tiễn biệt)
 
Hà Nội và tôi
St: Lê Vinh
Th: Ngọc Tân

Nơi tôi sinh - Hà Nội. Ngày tôi sinh - một ngày bỏng cháy. Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó. Đêm lặng nghe trong gió. Tiếng sông Hồng thở than.
 
ôi cuộc đời tại sao bao ngang trái
chia lìa đôi tình nhân chúng ta
khi đôi ta đang iu
................
:wall:
 
Sửa lần cuối:
Em vốn mang thân con gái nhà nghèo
thay cha mẹ già nuôi còn em thơ
tuổi trăng đôi tám mĩ miều
mà em nào ước mơ nhiều
tuy nhọc nhằn vách lá cột siêu
em vẫn đêm gánh nước gó lầy
bao nhiêu nhọc chai hằn trên vai
................
nghèo cũng là cái tội :wall:

Đang hát tới vần "O" mà bạn !
 
chưa cạn đâu bà chủ ơi.

Nhắm mắt, cho tôi tìm 1 thoáng hương xưa, cho tôi về đường cũ nên thơ, cho tôi gặp ng` xưa ước mơ...

Nhà tôi bên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong...

Nhắn ai đi về miền đất phương Nam...

:banana:

Ơ, cả nhà còn hát ôm rả quá! Cả nhà còn vốn thì cứ tiếp đi ạ. Kimloan08 hết vốn chữ N rồi, ngồi chờ... đầu tư mới :angel:

Vét ống heo: Nhìn mặt nhau đi, xem ai có giận hờn gì, nhìn mặt nhau đi xem ai có giận hờn chi, mình là anh em có chi đâu mà giận hờn, nhìn mặt nhau đi, hãy nhìn mặt nhau đi
(Bài ca sinh họat)
 
Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường đáng yêu
Có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói
Vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống
Thầy dìu dắt chúng em với tấm lòng thiết tha
(Mái trường mến yêu)
 
Ôm ấp tình yêu kỷ niệm còn đây, đêm vắng bụi mưa ai lại làm thơ, lập đông lạnh giá thân gầy...
(Mưa bụi)
 
nơi nào cũng nhớ về quê hương, ở nơi nào cũng có tình yêu thương, anh đi, mây gió u buồn, biết nơi xa đó có gì vui không...
 
Thông báo : trùng, bù lại đi bà chủ ơi !

Có ngay có ngay

Ô kìa kìa đàn chim bay cao, tay cầm tay ta đưa nhau đón chào, đưa về đây cho đời ta no ấm, đưa về đây ta hát khúc ca hòa bình...
 
Giấc mơ chapi
Sáng tác: Trần Tiến
Thể hiện: Y moan

nơi ấy tôi đã thấy trên ngọn núi cao
có hai người, chỉ có hai người yêu nhau
Họ đã sống không mùa đông không mùa nắng mưa
có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau

Ở nơi ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh đồi một mái tranh nghèo một nhà sàn yên vui
Ở nơi ấy họ đang sống cuộc sống yên bình ai nghèo cũng có cây đàn cha pi
Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy hồn người Raglai

Ôi Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi
Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn cha pi
Tôi yêu cha pi không còn cô đơn, không buồn, không vui
Tôi nghe cha pi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ, ôi cha pi
 
Back
Top