Giải trí: Hát Liên Khúc

  • Thread starter kimloan08
  • Ngày gửi
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên
(tưởng rằng đã quên)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
tôi như con búp bê bằng nhựa, một thứ búp bê thật xinh xắn
(Búp bê bằng nhựa)
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Trái đất này là của chúng mình
Trái đất này là của chúng mình
Quả bóng xanh bay giữa trời xanh

Tiếng chuông và ngọn cờ
Trái đất thân yêu lòng chúng em xiết bao tự hào,
Một quả cầu đẹp tươi lung linh giữa trời sao.
Trái đất chính là nhà bao gắn bó thiết tha
Và bạn nhỏ gần xa đấy chính gia đình của ta.
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Tiếng trống Paranưng
St: Trần Tiến

Tôi yêu chiếc khăn Mat'ra vương trên trán em dịu êm. Tôi yêu tiếng ca A-ti-dza bao la, bao la biển lúa. Tôi yêu đoá hoa sớm mai, buông trên áo em dịu êm. Tôi yêu ánh trăng thiết tha mênh mang, mênnh mang biển sóng.
Như nắng buông trên dòng Tiền Giang. Như gió gieo trên dòng Hậu Giang. Như lời thương nhớ ai mà giọng hát xa vời...
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Tiếng hát bạn bè mình

Trong không gian bay bay một hành tinh thân ái
Một lời mẹ ru con bình yên giấc say
Một đàn chim tung cánh đón mây trời hiền lành
một chồi non thắm xanh lâu bền lá cành
Bay lên cao lên cao loài bồ câu trắng tinh
Nghe xôn xao xôn xao tiếng hát bạn bè mình
Yêu thương nhau bên nhau
Loài người tay nắm tay
Cho em thơ tương lai ngát xanh hành tinh này

Cây bàng mùa hạ

Tán lá bàng xanh che mát tuổi học trò
Giọt nắng ngẩn ngơ rơi trên đôi vai nhỏ
Trái bàng chín vàng từng chùm từng chùm nhớ
Xôn xao hè về bàng thắm tuổi mộng mơ
Ơi cây bàng mùa hạ
chim tưng bừng mở hội
Như tuổi học trò đẹp bao ước mơ
Xanh xanh tình bạn thắm thiết dưới mái trường

Ơi cây bàng mùa hạ, vui đêm hồng lửa trại
Ơi tuổi học trò rồi mau lớn lên
Xa trường xa bạn đừng quên tán lá bàng

Kỷ niệm thành phố tuổi thơ

Trưa nay qua đường phố quen
Gặp những tiếng ve đầu tiên
Chợt nghe tâm hồn xao xuyến
Điệp khúc tiếng ve triền miên
Tiếng ve đu cành sấu
Tiếng ve náu cành me
Tiếng ve vẫy tuổi thơ
Tiếng ve chào mùa hè
Và gọi cơn gió mát
Những đêm đầy trăng thanh
Tiếng ve như lời hát đan giữa vòn cây xanh


Mùa hoa phượng nở

Tu hú kêu, tu hú kêu, hoa gạo nở hoa phượng đỏ, đầy ước mơ hy vọng
Tu hú kêu, tu hú kêu, mùa quả chín và mùa thi, tình bạn trong sáng dưới mái trường
Ve ve ve hè về, vui vui vui hè về.
Cây xanh xanh rợp bóng sân trường, hương sen thơm tỏa ngát muôn nhà.
Tung cánh chim, bay khắp nơi, dưới bầu trời, với tuổi trẻ. Tổ quốc đang mong chờ
Ta bước đi trong nắng mai, nghìn việc tốt giục lòng ta học tập gương sáng bao anh hùng
Hãy nhớ lấy lời Người, hãy nhớ lấy lời Người
Mang trong tim màu thắm khăn quàng, mang trong tim màu sắc hoa phượng.


Mùa thu ngày khai trường

Tiếng trống trường rộn rã làm tan cái nắng hè
Dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá
Mùa thu sáng đẹp quá xao xuyến bao tâm hồn
Vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu
Mùa thu ơi mùa thu mùa đi xây những ước mơ
Tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em
Mùa thu ơi mùa thu mùa thơm trang sách mới
Tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu

Tuổi hoa học trò

Tuổi nào tựa những đàn chim
Rộn ràng tung cánh rợp trời binh minh
Tuổi nào hồng tười mộng mơ
Từng yêu ca hát từng thích làm thơ
Tuổi của chúng mình bừng soi trái tim
Tuổi của chúng mình rộn vui cánh chim
Tung bay lướt tới về bốn phương trời
Băng qua bão tố trào đón xuân đời
Tuổi của chúng mình nở hoa thắm xinh
Tuổi của chúng mình tuổi hoa học trò

Lý cây đa

Trèo lên quan dốc ngồi gốc ối a cây đa
Rằng tôi lý ối a cây đa
Ai đem ôi à tính tang tình rằng
Cho đôi mình gặp xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a cây đa
Chẻ tre đan nón kìa nón ối a ba tầng
Rằng tôi lý ối tầng ba tầng
Ai đem ôi à tính tang tình rằng
Cho cô mình đội xem hội cái đêm trăng rằm
Rằng tôi lý ối a sáng trăng
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Từng nụ hôn khép lại,sau đôi môi hững hờ Người nơi đây mà lòng cách xa vời vợi Dù em ko muốn tin,dù em đang dối lòng Làm sao em không biết rằng anh không ...

Sau 1 lời nói dối - búp bê Thanh Thảo
 
vuongthu

vuongthu

Nobi
12/11/08
246
0
16
Nam Định
Hoa ban vào lớp

Thấp thóang bông hoa ban bên sườn đồi,
Đón gió xuân đang reo vui.
Có bóng sương vương lan nhè nhẹ,
Quyện theo cùng bàn chân em.
Vào sân trường mùa xuân sang ,
Nụ hoa này tặng riêng cô thầy, nở trên tay em.

Hoa chờ cho tròn một năm qua.
Trong nắng gió trong mưa xa,
Nở đúng hẹn mùa xuân.
Cho em đến bên cánh hoa ban
Bàn tay xòe nụ hoa thơm
Em nói cho cánh hoa biết:
Hoa sẽ về dâng tặng thầy cô
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Trong Đêm Tối Cô đơn chỉ mình em bước
Dưới cơn mưa mong chờ anh tới

Cơn mưa qua tựa dòng lệ phôi pha ..
Anh nơi đây ngồi ôm giấc mơ ...
Nơi bên hiên nhà em như đi qua và bóng đêm quay về ...
Đôi chân lê miệt mài tìm về nơi đâu ..
Bao nhiêu đêm ngồi 1 mình chờ em đôi mắt sâu ...
Ôi ngây thơ dại khờ và thương đau đành suốt kiếp anh đến sau

Cơn mưa qua Artist: Bảo Thy - Vương Khang
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Tính tính tính tình tang tang tang
Cuộc đời mình như chiếc thuyền nan
trôi nó trôi bềnh bồng...
 
maytim83

maytim83

Cao cấp
23/7/09
303
2
16
Sông Thu êm đềm...
Từ thành phố này người đã ra đi
bao năm ước mong đón Bác trở về
trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân...
 
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Từ thành phố này người đã ra đi bao năm ước mong đón Bác trở về trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân...

Hình như chưa có bài này Từ thành phố này Người đã ra đi. Bao năm ước mong đón Bác trở về. Trong chiến dịch này Bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà thăm các cụ già cầm tay chúng con. Bác bắt nhịp bài ca "Kết đoàn".

Đúng là Bác Hồ có ra đi "từ thành phố này" ạ!

Dòng sông lơ đãng
Từng ngón tay khép những nụ hoa trắng
Bỏ lại hàng cây ngơ ngác sau lưng
Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng
Nỗi đau ta nhận riêng mình
Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu
Một bờ phù sa quên bước chân qua
Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt
Khóc đi cho thỏa dỗi hờn
ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương
Cạn bến bờ chiều nay thẫn thờ nhìn hoàng hôn
Rồi chúng ta sẽ đôi lần nuối tiếc
Để một dòng sông lơ đãng trôi qua
Một sớm kia xuôi theo dòng anh đến
Cớ sao em chẳng đứng chờ
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Thương con nôi con nằm,
mẹ thương cái bô con ngồi,
thương sao câu ê a con nói,
đôi mắt con xoe tròn,
bàn tay tí hon xinh đẹp...
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc có chữ đầu là U, Ư, V

Chuyển snag liên khúc U, Ư, V nhé các bạn
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Liên khúc có chữ đầu là U, Ư, V

Chuyển snag liên khúc U, Ư, V nhé các bạn

Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu, công cha như núi tháu sơn...
(Ơn Nghĩa Sinh Thành)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
40
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ nào chê hết (chả cò gì vui huhu) :058:
 
L

Luc van

Guest
Về tới đầu làng con chim sáo nhỏ hát vang rộn ràng, qua nhịp cầu tre, qua mấy con đê nắng đổ chiệu mưa, ...

"Hình bóng quê nhà" của nhạc sĩ Thanh Sơn

Về đây bên nhau, ta lối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua anh gói gém thành ký niệm, ...

"Nối lại tình xưa" _ Thể hiện Như Quỳnh
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Bạc tình - Đàm Vĩnh Hưng

Vội vàng làm chi trách nhau bạc tình
Vội vàng làm chi xót xa không đành
Giờ còn mình ta lắng nghe duyên nồng
Ôi tái tê
Vội vàng làm chi trách nhau phủ phàng
Chỉ một lần yêu mắt môi hoen màu
Một lần rời xa nỗi đau như cào xé
Trong đêm hoang vắng ai gọi hồn ta
Tình duyên tưởng chừng như mãi mãi
Nay bỗng dưng bẽ bàng
Lời âm thầm nghẹn đắng lên môi
Thương yêu chi hỡi người tình lỡ
Ngọt say tưởng chừng không bến đỗ
Nay lối xưa ngỡ ngàng
Tìm đâu lời nguyện ước năm xưa
Sao vội vàng trách nhau phụ phàng
Người ơi tưởng chừng không nuối tiếc
Ai trách ai lỡ làng
Thôi cũng xin cuối đầu
Khóc cuộc tình chôn kín nỗi sầu thương
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Vết chân tròn vẫn in đều trên con đường mòn cát trắng quê hương.Anh thương binh vẫn đến trường làng vẫn ôm đàn dạy các em thơ bài hát quê hương....
(Vết chân tròn trên cát)
 

Xem nhiều