Vòng chung kết World Cup 2010 đã gần đi hết vòng loại, những cái tên chính thức đã được xác định. Danh sách các đội tham gia tranh vé vớt cũng đã xác định.
32 đội bóng dường như là quá ít nên việc vắng mặt các anh tài là không thể không có.
Những ngôi sao vắng mặt ít nhiều làm thiếu đi vẻ đẹp hoàn mỹ của bóng đá. Nhưng có lẽ sự hoàn hảo không bao giờ hiện diện trong bóng đá thì phải.
Những cái tên như Croatia, Thuỵ Điển, Colombia, ... đã chính thức chia tay giấc mơ World Cup tại Nam Phi. Pháp, Bồ Đào Nha liệu có vắng mặt?
Đêm hôm trước xem trận chung kết U Thế Giới giữa Ghana và Brasil, chợt nhớ tới Thế hệ vàng của Croatia cũng đã từng như vậy. Chỉ tiếc Thế hệ vàng năm nào cũng chỉ giúp Croatia lọt vào 4 đội xuất sắc nhất World Cup 1998 tại Pháp.
D. Suker, V. Boban, Prosinecki, Tudor đã không còn chơi bóng nữa. Liệu các cầu thủ trẻ Ghana có làm được điều kỳ diệu hơn không nhỉ?
2010, Ghana đã xuất sắc vượt qua vòng loại để cùng với Nam Phi, Bờ Biển Ngà góp mặt chính thức. Những cái tên như Cameroon, Nigieria, Ai Cập ai sẽ vắng bóng?
Ngôi sao người Thuỵ Điển vừa thực hiện vụ áp phe lớn khi sang chơi cho Barca đã chia tay giải đấu, chắc hẳn người Italia sẽ hài lòng lắm, bởi cú đánh gót của Ibrahimovic đã loại Italia năm nào...
Còn vắng nhiều nếu Bồ Đào Nha, Pháp không vượt qua vòng loại: Titi Henry, C. Ronaldo .... Và cả D. Forlan cũng sẽ vắng nếu Uruguay không vượt qua được thử thách Play Off nghiệt ngã.
Bạn sẽ tiếc cho anh tài nào?
Tôi tiếc cho nhiều người lắm!
32 đội bóng dường như là quá ít nên việc vắng mặt các anh tài là không thể không có.
Những ngôi sao vắng mặt ít nhiều làm thiếu đi vẻ đẹp hoàn mỹ của bóng đá. Nhưng có lẽ sự hoàn hảo không bao giờ hiện diện trong bóng đá thì phải.
Những cái tên như Croatia, Thuỵ Điển, Colombia, ... đã chính thức chia tay giấc mơ World Cup tại Nam Phi. Pháp, Bồ Đào Nha liệu có vắng mặt?
Đêm hôm trước xem trận chung kết U Thế Giới giữa Ghana và Brasil, chợt nhớ tới Thế hệ vàng của Croatia cũng đã từng như vậy. Chỉ tiếc Thế hệ vàng năm nào cũng chỉ giúp Croatia lọt vào 4 đội xuất sắc nhất World Cup 1998 tại Pháp.
D. Suker, V. Boban, Prosinecki, Tudor đã không còn chơi bóng nữa. Liệu các cầu thủ trẻ Ghana có làm được điều kỳ diệu hơn không nhỉ?
2010, Ghana đã xuất sắc vượt qua vòng loại để cùng với Nam Phi, Bờ Biển Ngà góp mặt chính thức. Những cái tên như Cameroon, Nigieria, Ai Cập ai sẽ vắng bóng?
Ngôi sao người Thuỵ Điển vừa thực hiện vụ áp phe lớn khi sang chơi cho Barca đã chia tay giải đấu, chắc hẳn người Italia sẽ hài lòng lắm, bởi cú đánh gót của Ibrahimovic đã loại Italia năm nào...
Còn vắng nhiều nếu Bồ Đào Nha, Pháp không vượt qua vòng loại: Titi Henry, C. Ronaldo .... Và cả D. Forlan cũng sẽ vắng nếu Uruguay không vượt qua được thử thách Play Off nghiệt ngã.
Bạn sẽ tiếc cho anh tài nào?
Tôi tiếc cho nhiều người lắm!