NghiỆp KẾ ToÁn VÀ VỢ TƯƠng Lai??

  • Thread starter underware
  • Ngày gửi
U

underware

Trung cấp
13/5/05
128
1
16
Hochiminh City
Thân gửi tất cả các mem,
Mình thấy có một đoạn thơ như sau:
"Em chẳng lấy chồng kế toán đâu!
Lấy chồng kế toán sớm mọc râu
Sai một con số đời đi đứt
Để lại cho em một nỗi sầu??"
Thân mời tất cả các men members thao gia cho ý kiến?? ( vì tui cũng đang còn độc thận) :banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Lostly

Lostly

Trung cấp
Em cứ lấy chồng kế toán đi.
Với vợ nó chẳng dám chi li
Tài khoản không cân đành móc túi
Vợ mà chưa duyệt chẳng dám chi.
 
U

underware

Trung cấp
13/5/05
128
1
16
Hochiminh City
Em cứ lấy chồng kế toán đi.
Với vợ nó chẳng dám chi li
Tài khoản không cân đành móc túi
Vợ mà chưa duyệt chẳng dám chi.
To Lostly.
Hay wá, tks :lol:
 
I

Ira

Guest
Em cứ lấy chồng kế toán đi
Nhưng mà đừng lấy gã Lốt ly
Gã này ôm mộng trùm thiên hạ
Việc nhà không biết một chút chi.

Cũng đừng động đến Ấn đớ què
Ông này, đồ lót cứ đem khoe
Bị cô hàng xóm trông thấy hết
Của mình, người thấy, tức không nè.

Hay là em hãy lấy Ira
Anh đây bản tính vốn thật thà
Làm thơ, làm phú, anh đều biết
Lại còn rất giỏi "chuyện đôi ta"...
 
ziczac

ziczac

********
25/2/05
252
30
28
43
...
Trước đây WKT có một mem nào đó mình ko nhớ có chữ ký là:

Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Nợ có thu chi nhức cả đầu
Nửa đêm hai đứa ôm nhau ngủ
Giật mình Anh hỏi chứng từ đâu?
 
ketoan4mat

ketoan4mat

Cao cấp
24/4/03
3,906
17
38
Sài Gòn đẹp lắm
Ira nói:
Em cứ lấy chồng kế toán đi
Nhưng mà đừng lấy gã Lốt ly
Gã này ôm mộng trùm thiên hạ
Việc nhà không biết một chút chi.

Cũng đừng động đến Ấn đớ què
Ông này, đồ lót cứ đem khoe
Bị cô hàng xóm trông thấy hết
Của mình, người thấy, tức không nè.

Hay là em hãy lấy Ira
Anh đây bản tính vốn thật thà
Làm thơ, làm phú, anh đều biết
Lại còn rất giỏi "chuyện đôi ta"...

Hey, Ira xuất khẩu thơ hay wa, nên được áp thuế XK = 0%
 
H

HoaGoTrang

Guest
23/3/05
113
0
0
Ho Chi Minh
Một chiến trường thật khốc liệt. Lostly và Underware mà không có bài thơ nào để chống lại Ira thì 2 người sẽ phải ế vợ đấy nhé.
 
H

HoaGoTrang

Guest
23/3/05
113
0
0
Ho Chi Minh
Các bác làm thơ hay quá nên bây giờ không thấy ai tham gia vào nữa rồi. Buồn quá! Chiến trường khốc liệt sắp trở thành ... bãi tha ma rồi. Bác nào ra tay đi chứ!!!
 
Lostly

Lostly

Trung cấp
Các em ơi đừng có lấy IRA
Ăn nhiều nên mới béo Ị ra
Suốt ngày bám mẹ xin tạm ứng
Tài khoản toàn thấy "Tài khoản ma"
 
lequanghuy

lequanghuy

Giang hồ lãng tử
8/4/05
1,107
9
38
Hải Phòng
Lấy vợ kế toán cũng hay
Nàng quản lý tiền mình phải đi vay
Mỗi ngày 3 bữa cơm chay
Lay hoay mới biết từ nay mình nghèo
 
Khuatquangthin

Khuatquangthin

0034APC
lequanghuy nói:
Lấy vợ kế toán cũng hay
Nàng quản lý tiền mình phải đi vay
Mỗi ngày 3 bữa cơm chay
Lay hoay mới biết từ nay mình nghèo

Ai bảo lấy vợ kế toán làm gi .
Anh cũng lấy vợ kế toán nè
Đâu thấy có gì đâu
Tiền lương đâu thấy đâu
 
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Nợ có thu chi nhức cả đầu
Nửa đêm hai đứa ôm nhau ngủ
Giật mình Anh hỏi chứng từ đâu?

---------------------
Sao lại không dám lấy chồng Kế toán nhỉ? Kế toán con trai cũng lãng mạn lắm nghe. Xem bài thơ của tui nè:

CHUYỆN TÌNH TÔI

Em gái dịu dàng như là hoa
Ơi, bông hoa tím sắc mặn mà
Kế cạnh nhà nàng Văn tôi dốt
Toán - môn em kém nên tôi ...qua

Con trai mơ mộng ngày hay ...ngủ
Rất khuya lại thức nhớ thầm ai
Chung xóm mà em hờ hững quá
Tình tôi như đã, vẫn e ngoài.

----------------------
Con trai Kế toán rất chung tình, còn Kế toán con gái thì tui ... hổng biết!
 
T

tuatkhung

Guest
19/10/04
0
0
0
41
tay ninh
NgHoangLong nói:
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Nợ có thu chi nhức cả đầu
Nửa đêm hai đứa ôm nhau ngủ
Giật mình Anh hỏi chứng từ đâu?

---------------------
Sao lại không dám lấy chồng Kế toán nhỉ? Kế toán con trai cũng lãng mạn lắm nghe. Xem bài thơ của tui nè:

CHUYỆN TÌNH TÔI

Em gái dịu dàng như là hoa
Ơi, bông hoa tím sắc mặn mà
Kế cạnh nhà nàng Văn tôi dốt
Toán - môn em kém nên tôi ...qua

Con trai mơ mộng ngày hay ...ngủ
Rất khuya lại thức nhớ thầm ai
Chung xóm mà em hờ hững quá
Tình tôi như đã, vẫn e ngoài.

----------------------
Con trai Kế toán rất chung tình, còn Kế toán con gái thì tui ... hổng biết!
Bài thơ của anh hay ghê nhỉ? E là thành viên mơí hai câu thơ đọc giống quê hương bến tre quá. nếu thật sự anh là người xứ dừa thì cho em xin kết bạn vậy:e-mail của em như sau: kimbang2002@yahoo.com. trông tin :wall:
 
Sửa lần cuối:
NgHoangLong

NgHoangLong

Tâm - Ai cũng có
30/6/05
146
0
16
19
Bến Tre
tuatkhung nói:
Bài thơ của anh hay ghê nhỉ? E là thành viên mơí hai câu thơ đọc giống quê hương bến tre quá. nếu thật sự anh là người xứ dừa thì cho em xin kết bạn vậy:e-mail của em như sau: kimbang2002@yahoo.com. trông tin :wall:

Chào bạn, cho mình đính chính chút xíu là bài thơ "Chuyện tình tôi" thật sự là của mình, còn bài .....

"Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
......
Giật mình Anh hỏi chứng từ đâu?"

là của bạn ziczac, mình trích mà quên đưa tên bạn ấy vào.

Mình là dân Bến tre 100%, mình ở tại "chiếc nôi Đồng Khởi" (Phước Hiệp- Mỏ Cày). Bạn ở Tây Ninh nhưng là người Bến Tre hả? Nếu vậy là đồng hương rồi. :two:
Email của mình là: long_nhbt@yahoo.com.vn.
Mong tin bạn!
 
Sửa lần cuối:
N

new AQ

Guest
1/8/05
1
0
0
Vietnam
Ira nói:
Em cứ lấy chồng kế toán đi
Nhưng mà đừng lấy gã Lốt ly
Gã này ôm mộng trùm thiên hạ
Việc nhà không biết một chút chi.

Cũng đừng động đến Ấn đớ què
Ông này, đồ lót cứ đem khoe
Bị cô hàng xóm trông thấy hết
Của mình, người thấy, tức không nè.

Hay là em hãy lấy Ira
Anh đây bản tính vốn thật thà
Làm thơ, làm phú, anh đều biết
Lại còn rất giỏi "chuyện đôi ta"...
Lấy chồng đừng có lấy Ira
Quảng cáo với thực khác rất xa
Thơ phú, ga lăng anh giỏi hết
Lại giỏi "chuyện ấy" dễ SI ĐA
 
Q

Quỳnh

Guest
27/1/05
22
0
0
47
Hà Nội
new AQ nói:
Lấy chồng đừng có lấy Ira
Quảng cáo với thực khác rất xa
Thơ phú, ga lăng anh giỏi hết
Lại giỏi "chuyện ấy" dễ SI ĐA


Lấy chồng tránh lấy New A Qui
A Qui bản gốc chẳng thấm gì...
Nếu mà không tin thì cứ thử
Chỗ quen, tớ nhắc thế, hihi
 
dragon76

dragon76

Cao cấp
12/3/04
257
2
18
Thấy các bạn làm thơ mình đọc buồn cười quá, thơ các bạn tuy không vần điệu nhưng đúng với mục đích của chủ đề là Phút nghỉ nghơi của người kế toán,hehe, tiếc là các khoản thơ văn mình rất dở nên không thể góp vui cùng các bạn.
 
Q

Quỳnh

Guest
27/1/05
22
0
0
47
Hà Nội
dragon76 nói:
Thấy các bạn làm thơ mình đọc buồn cười quá, thơ các bạn tuy không vần điệu nhưng đúng với mục đích của chủ đề là Phút nghỉ nghơi của người kế toán,hehe, tiếc là các khoản thơ văn mình rất dở nên không thể góp vui cùng các bạn.

Rồng ơi, chỗ này phải cãi luôn: Có vần hẳn hoi chứ bộ, gieo vần mỏi cả miệng ở cuối câu còn gì, hehehe.
 
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
46
Ha Noi
Quỳnh mẹ ơi, cho hỏi thăm Quỳnh con dạo này có khoẻ không vậy. Đi Thác Đa về có bắt mẹ kể nhiều chuyện cổ tích để thi với bác PAT xem ai thắng không.Hôm nào đi off đội 3 nhớ cho Quỳnh con di cùng nhé. Hôm đi Thác Đa về nhanh quá, mọi người vẫn đăng tin tìm người mất tích đấy
 
Q

Quỳnh

Guest
27/1/05
22
0
0
47
Hà Nội
Cảm ơn cô Blue và cô Dolphin, hihi.
Hôm đó 2 mẹ con phải về sớm, đoạn sau chẳng biết tí gì, tiếc quá. Mà các cô có biết cháu Cún đi offline về nói gì không? Mẹ ơi tháng sau lại đi nữa nhé!!! Hihihi.
Mong gặp lại cô Blue và cô Dolphin chủ nhật tuần sau!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA