Happy Birthday to sis Thao!

  • Thread starter Thread starter cothant
  • Ngày gửi Ngày gửi

cothant

Thằng ham chơi
Ai da... vừa tính thoát khỏi wkt để đi ngủ thì nhìn xuống phía dưới có tên chị, hihi, đành chịu khó vào đây tạo topic này với hy vọng có được 1 buổi ăn free ...hehehe...

Chúc chị có 1 ngày sinh nhật thật vui, hạnh phúc, mọi ... chứng từ, sổ sách sẽ không thể nào cản trở niềm vui của chị trong hôm nay được (chỉ trong hôm nay thôi nhe, hi hi hi....).

Anyway, HAPPY BIRTHDAY!!!

birthday-cake.gif
 
Thấy mọi người chúc, mình cũng a dua theo đây.
Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Thảo trong ngày sinh này nhé!
 
sáng sớm mà nhiều chúc sinh nhật mình , sao mà vui quá đi nhỉ .Thanks mọi người nhé.
To TVH: đừng có lên trên wkt mà nói người ta già với trẻ nhé. Tuy già vậy chứ.....ah nhen
 
Sửa lần cuối:
hehe..
Bắt chước Cothant để có ăn free cái nào
Chúc chị nhận được nhiều quà bánh trong ngày sinh nhật nhé.




(nói vậy nghe cho nó trẻ chị Thảo nhỉ)
 
Chị Thảo ui! Em nhớ là văn phòng của em cũng gần văn phòng chị nên trưa nay em cũng hy vọng được một bữa ăn trưa free như mọi người.
Chúc chị Sinh nhật vui vẻ, trẻ hơn Mina..... hihhii
 
Chúc chị Thảo sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé ! Chúc chị luôn giử được phong cách trẻ trung, tươi tắn và sớm có tin mừng gửi đến mọi người nhé ....(để bác TVH không còn chọc là....bà già nữa ạ ! )
 
Chúc Thảo sinh nhật vui vẻ . Nhớ phải kiểm tra chặt chẽ lao gia nhé.
 
Happy birthday to Ms Thao! Chúc chị có 1 ngày sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc! 364 ngày còn lại cũng vậy nhé và đặc biệt luôn trẻ, đẹp như....em (Chỉ nói nhỏ cho chị Thảo nghe thôi, đừng cười lớn)
 
vo vinh nam nói:
Chúc Thảo sinh nhật vui vẻ . Nhớ phải kiểm tra chặt chẽ lao gia nhé.
Trời oi là trời, sao ma khổ thảo giữ vậy nè trời. VVN bộ tính ....... hả ???
 
hi`hi`, chúc mừng SN bà chị Thảo của em...
Chúc chị lúc nào cũng rực rỡ chói chang như nắng SG :D
 
Hêy, ngộ quá hén, Sinh Nhật Bà Thao mà mình lại là người biết cuối cùng, may quá vẫn còn kịp.
Thôi chúc bà thao thêm tuổi mới vẫn trẻ trung yêu đời và ....như là tuổi cũ.
 
thao nói:
Tuy già vậy chứ.....ah nhen

Chứ ....ah là chứ .....làm sao ?? . Miss Thảo này làm mọi người hình tượng quá à. Đau hết cả đầu :wall:

Chúc mừng sinh nhật nhé.
 
ketoangiachat nói:
Hêy, ngộ quá hén, Sinh Nhật Bà Thao mà mình lại là người biết cuối cùng
Cái câu này, em nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy nó sao sao đó.... có vẻ gì không ổn lắm... không biết mọi người thấy sao ạ?!? hi hi hi hi......
 
Hình như cầu này có liên quan đến" trâu già mà ham gặm cỏ non" thì phải !!!!!!!!!
bác ketoangiachat thấy thế nào!!!!!!!

À quên. Chúc hậu sinh nhật Ms.Thảo
 
Sửa lần cuối:
trời ơi mọi người chúc mừng chị Thảo như dzậy mà sao thấy chị im lặng giả bộ ngó lơ vậy hả, không tiệc tùng gì àh . Bớ chị Thảo................ :dzo:
 
Sửa lần cuối:
Chị Thảo ơi..., ơi.... chị Thảo. chị Thảo à..., Chị.....................ơ....i, Em...., EEEEEEEmmmmmm chuuuucuccccc mưưưừng ssiisisisisisinh nnhhhhhhâ âââââât ccccchị nhá.EEEEEEEmmmEEEEEmmEEEE mm chuồn dddddddddđây. ngượng quá cơ
 
Back
Top