Cảm nhận sinh nhật Webketoan 2009 Con số 7 có lẽ là con số không may mắn trong suy nghĩ của người Á Đông. Webketoan tổ chức sinh nhật lần thứ 7, nhiều người trong đó có TAT suy nghĩ nhiều về sự Thành Công - Thất Bại của buổi lễ kỷ niệm này.
Miền Bắc tổ chức quá sớm so với mọi năm. Sinh nhật Webketoan chính thức diễn ra vào ngày 05/11. Tuy nhiên để tiện hơn trong việc tụ họp mọi người, các thành viên BTC thường mượn ngày Thứ 7 hoặc Chủ Nhật gần nhất để tổ chức sinh nhật. Tháng 11 luôn luôn được ưu tiên.
31/10 có vẻ quá xa lạ so với ngày sinh nhật chính thức. Hơn thế ngày 01/11 rơi vào ngày Chủ Nhật. Nếu tổ chức chung ngày chắc sẽ bắc được cầu truyền hình trực tiếp 2 miền.
Nhớ năm 2008, trong lễ kỷ niệm sinh nhật Webketoan lần thứ 6, các thành viên đã phải lội nước đến tham gia. Ông Trời cũng không ủng hộ.
Cách sinh nhật lần thứ 7 chừng 1 tháng, Bản tin dự báo thời tiết liên tục cập nhật thông tin Bão Xa, Bão Gần. Đây cũng là một vấn để gây nhức nhối cho Ban Tổ Chức rất nhiều.
Con số 7 phải chăng nó không mang lại điều may mắn ?
Sáng 31/10 trời se lạnh và khô ráo, không vướng mưa như vài ngày trước. Bản thân người viết là TAT cũng không chắc chắn mình sẽ có mặt trong buổi sinh nhật lần thứ 7. Chỉ thầm mong trời đẹp để buổi lễ diễn ra suôn sẻ (mong thời tiết xấu nhiều hơn, TAT không tham gia được thì đừng mong buổi sinh nhật diễn ra tốt đẹp nhá).
Ngồi nhà nói chuyện với một CHÀNG TRAI TƠ của Web cả buổi sáng, không thấy dấu hiệu thời tiết xấu đi, TAT quyết định chiều nay sẽ thu xếp công việc ổn thoả để tham dự.
15h30, xe bon bon trên đường vào sân bóng xem Đội Bóng thi đấu. Thật kỳ lạ ! Rõ ràng sân tập của Đội Bóng Thể Công Viettel nằm ở đây, rõ ràng mấy anh da màu của đội Thể Công đang tập luyện, sao không thấy các chàng trai đá bóng của Webketoan đâu nhỉ?
Nhấc điện thoại lên bấm số thì thấy hiện ra số của em Babyan với tín hiệu Help me!!!
Không thể hờ hững với Người Đẹp, xe được quay vòng 180o chạy thẳng về Quán Đảo lập tức.
Những tưởng một mình với người đẹp ở Quán Đảo Mộng Mơ, ai ngờ có đến chục anh giai to cao lực lưỡng túc trực 2 bên cổng chào : Mắc Dây Quảng Cáo.
TAT nhanh chóng ra mắt 2 bảo vệ Tinh7899 và Camto_80. Khuân 2 thùng nước từ xa vào trong một cách nặc nè và nhắn nhó thế mà chẳng được các người đẹp hỏi thăm (mãi đến hôm nay mới biết : Ẻm Tigon_ETC nhầm TAT với Xe Ôm).
Gần cuối Thu, ngày ngắn lại mà đêm dài ra. Các thành viên Webketoan cũng hưởng ứng triệt để quan điểm đó. Thời gian khai mạc tổ chức mỗi lúc một ngắn lại, thời gian cao su của thành viên mỗi lúc một dài và dài….
Camto_80 kiếm được người thay thế, lẻn ngay lên xe phóng vù đi, chỉ ngoảnh lại vớt 1 câu : Em đi kiếm chỗ bắn bi thuốc lào, vật quá rồi.
Anh Tinh7899 cất công từ Bắc Ninh xa xôi (Xa lắm, hôm trước xem chương trình Đối Mặt , có 1 em trả lời Thủ Đô của Triều Tiên là Bồ Đào Nha, nên Bắc Ninh cũng có thể là Thủ Phủ của Bắc Cực). Ấy vậy mà anh cũng leo cột, trèo rào, bẻ cành, hái hoa…. thực hiện đủ các động tác để treo Băng Rôn Quảng Cáo.
Khâu Cành Cao cuối cùng cũng hoàn tất. TAT bước vào hội trường chiêm ngưỡng Người Đẹp:
Ngày xưa em trắng như Công
Chỉ vì nghịch mực nên lông đen xì
Chớ ai nghĩ bậy bạ nhá! Ý TAT nói em xinh xinh có cái nickname lạ tai Quạ Cái (Ai nghe truyện Công và Quạ đều biết em nói đúng nhá).
Người Đẹp Quacai và 2 Ác thú Duy Vinh + Hiepnt1974 đang hì hục đánh vật với 2 nắm gì đó trắng trắng tròn tròn. Nghe chừng cũng giống bánh Sinh nhật ra phết!!! (Ý nói: cũng có hoa, có nến cắm xung quanh).
Bên ngoài cửa, mấy em Lễ Tân chân ngắn cũn cơn (vì mấy ẻm ngồi, chắc chân ngắn nên không dám đứng) đang hý hoáy viết viết ghi ghi, em nào cũng tay alo điện thoại, tay ghi chẹp, trông hoành tráng và chuyên nghiệp ghê. Mỗi tội cái Bút hơi bị điệu nên bảng tên ghi có tác dụng bổ mắt cho Anh Em.
Bầu Show Pnphuong có lẽ sợ bị bể Xô đầu tiên anh đứng ra đảm nhiệm nên gương mặt căng thẳng hết mức. Anh sợ 50 thùng Bia Hà Nội sẽ bị thiếu vì theo con số thống kế có đến 50 chàng trai uống bia như uống rượu.
Tay điện thoại, Bầu Show buôn cháy sim, các em chạy loăng quăng chỗ này chỗ kia chóng mặt.
Được một lúc, đội bóng cũng tung tăng dắt tay nhau về. Anh em cùng chiến thắng có khác. Chưa từng có trong lịch sử một giải đấu nào mà cả đội thua và đội thắng hoan hỉ đến vậy. Có lẽ họ được sự cổ vũ nhiệt tình của TRAI TƠ Webketoan thì phải.
Âm thanh, ánh sáng cũng dần dần đi vào ổn định.
TAT đi thẳng vào chuyên môn, tránh dài dòng lan man không cần thiết. Ý thì dài mà cứ phải tóm tắt đâm ra họ khổ tên sở quá đi mất.
Bầu Xô Pnphuong đọc tuyên bố đập phá mà tai TAT nghe văng vẳng cứ tưởng anh đang Hát Hò Sông Mã quê hương anh. Nhìn quanh các bàn, bia đã rót tràn, đua bát khua lanh canh, chỉ trực đợi chờ phút giấy quyết định là xung phong oánh nhau với kẻ thù ngay tức khắc.
Điểm mặt các Anh Tài tham gia Sinh Nhật Webkeoan 2009, nửa thân quen nửa chuẩn bị thân quen. Nhiều Anh Tài từ lâu ẩn dật cũng bị dư âm cuồng nhiệt lôi kéo. Điểm hình là Trường hợp của Ketoan@, Tuancdtckt, WhoamI, Tuanklkh và nhiều nhiều Anh Tài khác mà TAT chưa kịp nhận diện (ai biết nhớ bổ sung, nhìn sơ qua thì nhiều lắm, nhiều lắm).
TAT thực sự choáng nhợp trước các em tre trẻ xinh xinh. Gần 5 năm tham gia WKT, cũng nhiều lần Offline cả Bắc lẫn Nam, chưa bao giờ TAT thấy có một lý do thuyết phục mình gắn kết lâu dài với WKT hơn lý do lần này:
Các cô gái mang thương hiệu Webketoan cực kỳ xinh đẹp và ấn tượng!!!
Đội Number One ngồi cuối cùng, góc đối diện với Khán Đài, có anh già, có chị già, có trai có vợ, có gái có chồng, có cô còn đương xuân, có anh trai còn tráng và đặc biệt có cả TRAI TƠ WEBKETOAN - Thằng Camto_80 nó bảo kêu thế mới chính xác.
Màn chào hỏi thật nhanh chóng, ai cũng tìm được đối tác ưng ý để bắt chuyện. Có thành viên còn tìm được Tập Thể để Hành Động, chứ không phải Hành Động Kiểu Truyền Thống 2 người nhá!
Rôm rả câu chuyện cũng là lúc tiết mục Văn Nghệ dạo khúc mào đầu. Đội Hợp Ca quả đúng là danh bất hư truyền. Các anh các chị hát hay như ngồi trước màn hình Karaoke.
Màn song ca thì ôi thôi rồi Lượm ơi... hai anh chị hát tình cảm đúng như lời Camto_80 nhận xét (Trích dẫn lời Camto hơi nhiều, có lẽ do Camto chưa đánh răng hoặc đánh răng rồi mà vẫn....):
Chúng Ló Yêu Nhau hay sao mà hát hay thế không biết! Bắc Ninh mang đến Sinh Nhật Web lần thứ 7 ngoài một Ông Tỉnh Béo Căng còn một con Sơn Ca bé tẻo tẹo nhưng nghe hát là muốn về Bắc Giang ngay lập tức
Yêu nhau mấy Núi cũng leo
Bắc Ninh ít Núi nên trèo Bắc Giang).
Nghe em Duyen_34 hát mà cứ tưởng tượng được nghe Thuý Cải – Thuý Hường – Thuý Mị hát Quan Họ Bắc Ninh.
Một độ vài vòng đã lây phây, Lão Nipnn sau một thời gian im hơi lặng tiếng mới quay lại Offline đứng lên xin ý kiến: Anh em mình làm một vòng giao lưu giao kéo với anh chị em “cái” nhỉ? TAT thích nhất GIỐNG CÁI trong cách dùng từ của lão Nipnn. Anh em là chuyện phụ, CÁI chính là Chị Em.
Vụ giao lưu các bàn được ngay Smod Hai2hai hưởng ứng. Bia để lại, cốc mang theo, Bia xử theo bàn. Người ta đi theo chiều Kim Đồng Hồ, anh Nipnn cũng chẳng ngoại lệ, bước ra khỏi bàn anh rẽ ngay tay trái. Đèn phụt tắt, anh sáng lờ mờ phía các Cô Hải Phòng. Em tên là gì? Miệng thì hỏi, tay nâng ly chúc mừng, mắt TAT cứ chằm chằm nhìn vào.... Ngực – Nơi có Biển Tên Thành Viên. Lưu ý đọc thật kỹ và hiểu thật kỹ. Đừng thấy TAT nói nhìn vào NGỰC là nghĩ tới .... nhá!
Ban tổ chức viết chữ vừa bé, lại mờ nên cứ phải tận mục sở thị mới biết được Chị Em tên gì, công tác ở đâu, chồng con có chưa hay vẫn còn thơ ngây.
....
(Còn tiếp)
Phần tiếp theo sẽ đặc biệt hấp dẫn hơn với màn biểu diễn thời trang của Thái Bình và vụ đấu giá khăn tắm dành cho trẻ sơ sinh của một Trai Tơ chưa vợ..