Châm ngôn yêu thích của bạn là gì?

  • Thread starter hoalan_chi
  • Ngày gửi
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Không biết topic này được lập hay chưa,hoalan_chi xin mạo muội viết đôi câu châm ngôn mà mình yêu thích,và các bạn có thể góp những câu châm ngôn đáng nhớ của mình ở đây nhé!
Bắt đầu:

1)Muốn mọi người vì mình trước tiên mình phải vì mọi người(Rất hay)
2)Đừng quên hy vọng,vì hy vọng sẽ cho ta sức mạnh tồn tại ngày khi ta đang bị bỏ rơi.
3)Người hạnh phúc nhất ko phải là người có mọi thứ tốt nhất...





Good luck :015:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
TLX

TLX

Giọt nắng bên thềm
15/6/09
539
17
18
Góc phố dịu dàng
Con đường ngắn nhất để qua khỏi gian nan là đi xuyên qua nó
 
meotamthe87tp

meotamthe87tp

Guest
8/1/08
116
1
0
tphcm
Câu châm ngôn đi kèm chữ ký e nè:
"Ðừng kì vọng quá nhiều. Ðiều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn ít trông chờ nhất"
Chiêm nghiệm thực tế thì câu này cực kỳ đúng
 
G

girl

Ôi cái cuộc đời này!
28/4/09
769
1
18
HD
Bất cứ khi nào ,với bất cứ ai mà bạn muón nói lời xin lỗi xin hãy nhìn thẳng vào mắt của họ
 
BHX412

BHX412

Trung cấp
12/4/08
75
3
8
36
Hà Nội
"Hãy đối xử với người khác như mong muốn người ta sẽ cư xử lại với mình"
Chà! Iu anh ấy thế, đối xử tốt với anh ấy thế mà anh ấy chả thèm đáp lại. Bùn ghê gớm!
Nhưng chả sao. Miễn là mình đã sống thật với lòng mình là được. :D
Nếu đồng chí nào đang định thực hiện 1 hành vi "xâu sắc" nào thì hãy coi chừng, ĐL3 Newton đấy. ÁC GIẢ ÁC BÁO!
Nói chung là có nhìu câu hay nhưng chả thấy cái câu nào mà mình dùng làm chân ngôn xuyen suốt cuộc đời cả.
nhìu lúc thấy mất phương hướng wa. Có ai cho mình mấy câu động viên hok?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Câu hiện giờ đang thích nằm ở Chữ Ký. Câu này của Vương Bột đời nhà Hán.

Câu thích hơn là 1 câu của Phan Chu Trinh:

Trời gieo tai hoạ âu khó thoát
Chúa giúp thành công ắt có hồi
Nếu phải đường đời bằng phẳng hết
Anh Hùng Hào Kiệt có hơn ai?
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Trước cũng có 1 topic như thế này rồi mà :D."Cái gì đã qua, để tang nó. Chỉ là để tang thôi." (Tree)
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
"Hãy đối xử với người khác như mong muốn người ta sẽ cư xử lại với mình"
Chà! Iu anh ấy thế, đối xử tốt với anh ấy thế mà anh ấy chả thèm đáp lại. Bùn ghê gớm!
Nhưng chả sao. Miễn là mình đã sống thật với lòng mình là được. :D
Nếu đồng chí nào đang định thực hiện 1 hành vi "xâu sắc" nào thì hãy coi chừng, ĐL3 Newton đấy. ÁC GIẢ ÁC BÁO!
Nói chung là có nhìu câu hay nhưng chả thấy cái câu nào mà mình dùng làm chân ngôn xuyen suốt cuộc đời cả.
nhìu lúc thấy mất phương hướng wa. Có ai cho mình mấy câu động viên hok?

Một điều đáng buồn trong cuộc đời là khi yêu một ai đó mà không được đáp lại, nhưng điều đáng buồn hơn là khi yêu một ai đó mà không bao giờ tìm thấy lòng can đảm để cho người khác thấy được cảm xúc của bạn.

Dành cho một người tất cả tình yêu của bạn, không có nghĩa là họ sẽ yêu lại bạn. Đừng hi vọng tình yêu sẽ được đáp lại. Hãy cho nó thời gian để nó lớn lên trong trái tim họ. Nhưng nếu không, hãy hài lòng vì nó đã lớn lên trong bạn.

Tình yêu đến với người vẫn hi vọng mặc dù họ đã từng thất vọng , những người vẫn có niềm tin mặc dù họ đã bị lừa dối .

Khi cánh của hạnh phúc đang đóng lại, một cánh của khác mở ra , nhưng ta thường nhìn quá lâu vào cánh của đang đóng mà không thấy được một cái của khác đanh mở ra cho ta.

Ta không biết ta có gì đến khi ta đánh mất và ta cũng không biết ta thiếu gì cho đến khi nó đến.

Hãy mơ những gì bạn muốn mơ, tới đâu bạn muốn tới, trở thành những gì bạn muốn bởi bạn chỉ có một cuộc sống và một cơ hội để làm tất cả những gì bạn muốn .

và điều cuối cùng Tôi mong bạn có đủ hạnh phúc để trở nên ngọt ngào , có đủ thử thách để trở nên vững mạnh, có đủ nỗi buồn để giữ bạn là con người , có đủ niềm tin để bạn vui vẻ và có đủ tình yêu để dâng hiến cho đời . :1luvu:
 
T

tieucoinhi

Guest
4/3/09
0
0
0
Ha noi
Thời nay :
Nhà giàu đi xe hơi, uống bia ôm.
Còn nhà nghèo thì sao?
Nhà nghèo đi xe ôm uống bia hơi:wall:
 
kimloan08

kimloan08

Trung cấp
15/12/08
77
8
8
Góc phố ngày xưa
Nhà nghèo mới biết lòng con hiếu. Đời lọan mới biết dạ tôi trung.
 
kiengxanh

kiengxanh

Guest
10/10/09
17
0
0
go vap _tp ho chi minh
Chúng ta rồi cũng sẻ già
Sẽ lên nóc tủ ngắm...con gà khỏa thân:004:

Cố gắng hết mình để cuộc sống không vô nghĩa.
 
VTM

VTM

Guest
14/10/05
5,506
81
48
TÂY NAM BỘ
Khi bạn đứng cao bạn luôn được mọi người ngắm nhìn vì.... sợ bạn bị té ??!!!
 
xuantham

xuantham

Cao cấp
18/8/05
5,376
652
113
58
TP. Hồ Chí Minh
Một đồng làm ra là 1 đồng tiết kiệm
------
Suy gẩm: Muốn tiết kiệm nhiều thì hãy kiếm tiền nhiều
----------
Trong cuộc tranh luận không có kẻ thắng, người bại
 
huong85

huong85

Talkative Girl
25/1/07
1,171
5
38
38
Vĩnh Phúc-Đồng Nai-Gò Vấp
Muốn trở thành 1 người tốt thì phải ghi lòng tạc dạ các điều sau đây:

Phải: là phải trái, đúng sai
Thật: là thật thà ngay thẳng
Nhẫn: là kiên trì nhẫn nại
Tâm: là lương tâm đạo đức

---> nói tùm lại sống trên đời là: Phải thật nhẫn tâm
 
C

camlybuon

Sơ cấp
21/8/09
19
1
0
35
Đồng Nai
life is too short to worry
 
M

mozinh

Guest
Cuộc sống là một phân số và công việc của chúng ta là tối giản phân số đó!
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA