O
Chẹp, chả biết lần này thế nào ????
Hôm đó bác cứ xuống HP đi là biết thế nào là thế lào!:biggrin:
Chẹp, chả biết lần này thế nào ????
Chẹp, chả biết lần này thế nào ????
Chà, lần này có vẻ vui rồi đây.
Em đăng kí 1 suất nhé.
Bác trưởng thôn đang lo mọi người giờ giấc cao su. Chắc kiểu này lại phải mang luật cũ ra áp dụng thôi.
@Son: hôm đó em đến sớm sớm làm thư kí nhé. Ai đến muộn là phạt 50k gây quỹ. :004:
P/s: Mùa này trời tối nhanh lắm, mọi ng ráng đến đúng giờ để khỏi bị phạt nhé! (Ko khéo mình lại bị phạt đầu tiên. hic)
Xin công báo với cả nhà. Hôm đó lại đúng là ngày ăn kiêng của em. Chết con nhà lành rồi. Hic hic hic. :dance2:
Ko có nể tình nể vị à nha. Hôm đó anh cũng phải bỏ một buổi sinh hoạt để đi ăn đấy. hic hic hic. Cứ đến muộn 30 phút là xin nộp phạt, 15 phút tiếp theo hát 1 bài. kha kha kha. :angel:
Có phạt khách tu xa về không nhẩy ???
Hà Nội về HP mất mấy tiếng các bác uiiii ????
Ui! Hôm đó chị đi học 7h30 mới về được.Hic..đã phạt money lại còn hát nữa thì...vậy sao bi giờ,nể tình chị e châm trước được ko :1luvu:.
Ko có nể tình nể vị à nha. Hôm đó anh cũng phải bỏ một buổi sinh hoạt để đi ăn đấy. hic hic hic. Cứ đến muộn 30 phút là xin nộp phạt, 15 phút tiếp theo hát 1 bài. kha kha kha. :angel:
Chị ơi, em sao dám qua mặt các bác nhà ta được.Hơn nữa phải công bằng chứ, Sorry chị nha.Em k lương tay được đâu.Hic hic hic
Anh ơi sao k đăng ký 2 suất cho cả chị nhà đi nữa.Em nghe Nguyên khên chị ấy lắm, anh phải giới thiệu chị ấy với cả nhà chứ. Hi hi hi
Ui..anh Hòa ác ghê,buổi sinh hoạt thui mà như em thiếu tiết bị đánh vào điểm tư cách vớ vẩn là ko được thi như chơi.Anh ko thông cảm lại còn đổ thêm dầu vào lửa hic..hic...trông vậy mà...dã man.:023:..còn than cô đơn dài dài:045: